Vo Vinh Thuan's Blog

Thi nhạc giao duyên

Lời thì thầm dễ thương

Nhạc và lời: Võ Vĩnh Thuận
Trình Bày: Phương Dung
[/FONT]








Mây HạĐêm giáng sinh buồn

Comments

Trà My: Monday, January 21, 2008 9:16:29 AM

Anh láng giềng ơi ! Bài lời thì thầm dễ thương , nghe dễ thương quá .

TM nhớ ngày xưa cũng có một bài ,có những lời như sau đây ..
Bây giờ thì em cao bằng anh , thương thì chẳng ai bằng anh , thương anh muốn được làm người tình .
TM chỉ nhớ bấy nhiêu , kg nhớ tựa đề.

Chúc mộy ngày vui

TM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30