Nỗi Đau Chất Ngất
Friday, 4. January 2008, 21:01:43

Nỗi Đau Chất Ngất
Ta tìm em, ta tìm em
từng ngày trên Bến Sông Mây
Nơi ngày xưa ta gặp nhau
ngọt ngào, lời nói thơ ngây....
Nhưng ngày nay ta tìm em
như tìm lá Diêu Bông
Đi về đâu ? Trôi về đâu ?
bồng bềnh trên Bến Sông Mây
Ta tìm em, ta tìm mãi
chất ngất trong nỗi đau
Ta ngồi đây mơ ngày mai
uớc gì ...tìm đuợc lá Diêu Bông.
Võ Vĩnh Thuận
Sat Dec 01, 2007














Trà My: # 9. January 2008, 06:24
Bài Nỗi " " " hay lắm TM rất thích nhạc ..
Chúc anh luôn có nhiều sáng tác mới .