Saturday, November 6, 2010 3:26:18 AM
Hoa hồng và tiền bạc có liên quan gì với nhau không?Mời bạn xem bài thơ sau!

"Cho em một đóa hồng!-Tôi chẳng tiếc!-Mười bông hồng rực đỏ-Ngàn tình yêu!".Bài thơ "con nhái" này tôi tặng một người bạn để mượn tiền cô ấy!Và,hjhj;) Cô bạn sau khi đọc xong đã cho tôi mượn "không thời hạn!"gấp đôi số tiền tôi muốn sau một tràng cười vui vẻ!Tại sao vậy?bạn hãy ghép những chữ cái đầu câu thơ lại!Chúc bạn vui(như cô ấy):-D!
Tuesday, November 2, 2010 7:30:09 AM
GEORGE and BRENDA

George:Will you marry me,darling?-Brenda:Of course i will-Is that a promise?-Of course it is...i love you 2 Brenda:Oh,darling,i feel terribly tired-George:Well,sit down.I'll do the washing up-oh,thank you darling...and i'm thirsty.-Allright,i'll make you a cup of tea. 3 Brenda:George!have you mended that plug yet?-George:No,i haven't-Well,will you do it to day?-Yes,i'll do it now.Where's the screwdriver?-I don't know.-Well,i can't find it.I'll do it tomorrow. 4 Brenda:Oh,george...we haven't got much for dinner.-George:That's all right.Shall we eat out?-Oh,yes!where shall we go?-Let's go to that new Italian Restaurant! 5 Brenda:George!-George:Yes,dear.-you're drunk!Shall i drive?-No,i'm O.K,i'll drive.-No,you won't.Give me the keys! (STREAMLINE-ENGLISH-1994)
Sunday, October 31, 2010 11:59:16 AM
Ở bài viết này tôi sẽ bày tỏ chút ý kiến của mình.Sẽ không có những con số thống kê hay cách lập luận logic của một nhà khoa học biến chứng.Hẳn bạn sẽ hỏi tại sao phải đưa chúng lên khi một đứa trẻ bình thường cũng hiểu?nhưng điều tôi hy vọng ở đây chính là tôi chỉ mong bạn thấy những gì bạn hiểu chứ không phải ngược lại!

Chúng ta có thể coi Trái Đất như một người mẹ!từ lúc hình thành qua nhiều giai đoạn "mang nặng đẻ đau" Người đã phôi thai ra một cái bọc diệu kỳ mang tên Sự Sống,trong cái bọc ấy chứa đựng những chuỗi kỳ diệu không kém,rồi những đứa con ấy từng ngày lớn dần lên trong chuỗi quy trình tiến hóa nhờ dòng suối,nguồn rừng và vô vàn tinh hoa khác.Cuộc sống lẽ ra chỉ mãi êm đềm trôi qua như vậy,nếu không có một ngày một trong số những đứa con(và dường như chỉ là một trong số đó)đã "PHẢN BỘI" Người...!Có phải tạo hóa đã sai lầm khi quá tay trao cho loài người bộ óc tinh xảo đến mức nguy hiểm!.Thoát khỏi rừng rú,thoát khỏi một sinh mạng cầm thú,cũng là lúc loài người nhanh tay chớp lấy thời khắc thể hiện bản chất khủng khiếp của mình!Con người đã quá tự hào(hay quá tự kiêu với một kẻ khác nưã!)về vũ khí của mình,để rồi những vết đen họ tạo ra cứ khắc sâu vào lịch sử vũ trụ càng lúc càng sâu và dài ra!Họ sẵn sàng giết hại,uống máu,buôn bán Anh Em mình.Đày ải,bóc lột,moi móc cơ thể Mẹ mình!chỉ để thỏa mãn chút hạnh phúc ngắn ngủi vô cùng!Nếu bình tâm mà điểm lại những gì họ đã làm,ta không khỏi giật mình,khiếp sợ trước sức mạnh của một sinh vật muốn làm bá chủ!Sức mạnh đó chặn đứng bão táp,nhưng đồng thời cũng đẩy nó đi oanh tạc khắp vòng địa cầu!Sức mạnh đó có thể ngăn sông,chặn sóng,nhưng rồi cũng nó khéo léo nhấn chìm biết bao kẻ thống khổ vĩnh viễn yên nghỉ dưới đáy những con nước lớn!sức mạnh đó khiến muôn loài chịu thuần phục để rồi chúng cũng chịu luôn cảnh đi mãi vào thiên cổ,như vậy thế hệ sau có thể tung hoành trí tưởng tượng về chúng qua sử sách...Thật nhục nhã và bất lực bao nhiêu khi hàng triệu người ngày đêm không tiếc trí tuệ,sức lực vớt vát những gì còn lại thì lại có gấp 5,10 số đó hả hê nhón tay tận hưởng cũng những gì còn sót lại đó,bằng cách này hay cách khác,ngụy biện,xảo trá vô cùng,khó mà thấy được bằng mắt thường hay mắt thần ...! Với những suy nghĩ vĩ đại như vậy,kèm theo những việc làm vĩ đại không kém đó,kéo theo những hậu quả cũng rất xứng tầm (hay hơn nữa!)Vậy ngày mai sau một đêm dài say giấc,với tay mở cửa sổ,liệu chúng ta sẽ nhận được gì đây?...và tôi tin một điều:ví như không còn tình thương nhân loại,hẳn ta sẽ không nhận được sự cảm thông của bất cứ sinh linh nào trong Thế Giới này!
Saturday, October 30, 2010 1:01:33 PM

anh là diễn viên khá nổi tiếng trong các phim khoa học viễn tưởng như:"người nửa máy",bộ phim hành động tình cảm"không nơi trốn chạy",chống bạo loạn khủng bố trong phim:"hiệu lệnh ngầm"..vv...đặc trưng nhân vật mà JEAN thủ vai là người hùng cơ bắp,với những màn đấu karate điêu luyện,và đôi khi bị phản bội nữa:-)!dù đã qua thời trai trẻ khó khăn,hơn nữa sự nghiệp lại tương đối trầm lắng,song những bộ phim anh đóng vẫn không mất đi sức hấp dẫn! chúng ta sẽ không thể quên hình ảnh người anh hùng với khuôn mặt phúc hậu ấy!như lời một đạo diễn lừng danh tôi còn nhớ:"phim nào có JEAN thì nó hấp dẫn một cách kỳ lạ!"xin cảm ơn anh-JEAN CLAUDE VAN DAMME!
Saturday, October 30, 2010 5:40:31 AM
Tôi là một nam điều dưỡng,nhưng dường như tên nghề không làm tôi quên đi chất lãng mạn trong cuộc sống của tôi...Cuộc đời không hoàn toàn là máu me và những mũi thuốc!Từ khi còn là một sinh viên,được đạp xe tới trường với tôi là một niềm vui lớn,tại sao chứ?Vì lúc sáng khi hơi sương đêm qua còn đậm, tôi say sưa thả cửa cho làn không khí mát rượi đó dội vào hốc mũi,thấm qua khí quản vào phổi lâng lâng như một thứ ma túy thiên nhiên tự tổng hợp được mà không thể nghiện nổi!rồi những buổi trưa,trời nắng gắt quá,oi ả đến ướt cả chiếc áo đang mặc,vậy mà khi đi qua nơi bóng hòe ngày nào cũng đổ hoa thơm ngát,lòng lại thấy dễ chịu khó tả như lúc bắt gặp nụ cười của krïstïne! Lúc này trong đầu thằng ngốc ngơ ngác hiểu ra một điều: rằng cuộc đời này vẫn vậy!!có người đã hạnh phúc ngay từ lúc sinh ra(như sương đêm còn vương mãi từ buổi đêm yên lặng cho đến lúc lấp ló bình minh!)còn kẻ lữ hành kia dù cuộc sống từng đợt vùi dập,vẫn cố tiến thân tìm đến "bóng râm"hạnh phúc!chao ôi!may sao tất cả đều đi lên những nấc tốt đẹp!thấy lòng dấy lên chút yên tâm rồi lan tỏa mãi...chân đạp nhanh hơn...bóng xe-tôi lướt qua tất cả!