Friday, August 27, 2010 3:00:03 PM
Dạo này Nó thay đổi nhiều, rất nhiều...
Lúc trước đã "lạnh", bây giờ còn "lạnh" hơn.
Lúc trước đã "điên", bây giờ còn "điên" hơn.
Không thoát ra được khỏi chính bản thân Nó rồi, đành sống chung vậy...
Có lẽ nhân gian nói đúng: "Đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân mình", Nó chính là đối thủ lớn nhất của chính Nó chứ không phải là ai khác... Và Nó vẫn chưa thể thắng được bản thân Nó...
Hôm qua Nó có viết 1 cái mail cho một người bạn, cái mail để động viên bạn Nó, và cũng để động viên chính bản thân Nó.
Hy vọng Nó đủ mạnh mẽ để hoàn thành tất cả...
Sunday, July 25, 2010 1:30:49 PM
Hôm nay là một ngày chủ nhật trong tháng 7...
Hôm nay là ngày Nó nhìn ra tất cả mọi sự thật....
Hôm nay cũng là ngày mà Nó từ bỏ tất cả...
Dạo gần đây Nó rất hay suy nghĩ, hay mơ mộng. Nó hay mơ những giấc mơ không bao giờ có thật, Nó luôn mơ tới một giấc mơ Nó sẽ không bao giờ với tới... Và hôm nay, bỗng nhiên mọi thứ thật rõ ràng với Nó.
Điều Nó mong muốn sẽ không bao giờ là sự thật. Cho dù Nó có cố thế nào, cho dù Nó có làm gì, Nó cũng không thể có được điều Nó muốn...
Vậy thì Nó sẽ làm theo hướng khác...
Tình yêu có nhiều loại, cách thể hiện tình yêu cũng có rất nhiều cách... Và dù thế nào, Nó sẽ chọn cách cho "Người đó" được hạnh phúc... Được nhìn thấy "Người đó" vui vẻ là đủ đối với Nó rồi.
Nó sẽ học cách chấp nhận sự thực...
Thà là bạn còn hơn không là gì cả... Nó đã quyết định vậy rồi.
Chỉ mong Nó đủ mạnh mẽ để vượt qua...
Chỉ mong Nó đủ tỉnh táo để không vấp ngã...
Chỉ mong Nó đủ lạnh lùng để có thể là "một người bạn" thực sự...
Sunday, June 27, 2010 5:45:27 AM
Nó muốn quên, không muốn suy nghĩ, không muốn nhìn thấy, không muốn quan tâm gì đến "Người đó" nữa... nhưng Nó không làm được.
Nó muốn nhớ, nhớ đến những chuyện khác, nhớ đến bất cứ thứ gì trừ "Người đó" ra, nhưng Nó vẫn không làm được.
Nó thấy Nó thật thất bại.
Nó ước gì Nó có thể kiểm soát được bản thân mình, Nó ước gì Nó có thể kiểm soát được cảm xúc mình, Nó càng mong ước Nó có thể kiểm soát được trái tim mình, nhưng dù Nó cố gắng thế nào vẫn không thể.
Nó thấy Nó thật bất lực.
Còn vài ngày nữa thôi, Nó sẽ "khác". Nhưng "khác" theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn, Nó vẫn chưa biết được...
Nó vốn không phải là một người tốt, Nó đã làm nhiều người buồn phiền vì Nó, Nó sợ, rất sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa... Nó sợ mình lại sẽ gây tổn thương cho người khác một lần nữa... như Nó đã từng làm trước kia...
Làm cách nào để Nó có thể kiểm soát được hoàn toàn bản thân mình đây?
Chiều nay Nó sẽ đi bơi, hy vọng việc ngâm mình dưới nước sẽ mang lại câu trả lời cho bản thân Nó...
Monday, June 21, 2010 3:29:15 PM
Vì trước đây mình đã làm nhiều người bị như vậy, nên giờ người gặp hậu quả là mình.
Cái này có lẽ là báo ứng thiệt rồi!
Mình sẽ làm như vậy, nếu Bạn muốn vậy, mình sẽ làm vậy...
Nhiều lúc mình mong sao cho bản thân không còn cảm giác gì nữa... nếu không có cảm giác thì sẽ không đau và khó chịu như lúc này... đôi khi mình có cảm giác đau đến không thở được...
Lối thoát nào cho bản thân đây?
Chiều nay chạy xe nhanh thật nhanh trên đường, cố làm mọi cách để quên, để giải tỏa bản thân nhưng vẫn không được...
Mai mình sẽ vùi đầu vào công việc.
Sẽ tìm cái gì đó để học...
Sẽ làm bất cứ việc gì để có thể quên...
Sunday, June 20, 2010 1:19:23 PM
Tại sao lại có quá nhiều định nghĩa?
Tại sao có quá nhiều "tại sao"?
Tại sao lại cần lý do cho tất cả mọi thứ?
Mình không hiểu... thật sự không hiểu.
Không bao giờ có thể định nghĩa rành mạch bất cứ cái gì cả... cuộc đời này có rất nhiều thứ không bao giờ có thể hiểu rõ ràng, cuộc đời này vốn không phải là bài toán với "1+1=2"...
Nó như vậy đơn giản chỉ vì "nó vốn là như vậy"!
Chẳng lẽ lúc nào cũng cần giải thích rõ ràng sao?
Chẳng lẽ lúc nào cũng cần lý do cho tất cả mọi chuyện sao?
Chẳng lẽ lúc nào cũng cần quan tâm thiên hạ đang nghĩ gì về mình sao?
Thật sự là khó quá... Mình không làm được!
Tuesday, June 1, 2010 11:44:07 PM
Dạo này minh thật kỳ lạ... không dùng từ gì để diễn tả được...
Bị cuộc đời này cuốn trôi rồi!!!
Không buổi tiệc nào là không tàn... mình biết. Nhưng sao vẫn buồn quá.
Ước gì bây giờ mình là mình của 10 năm trước... Có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống với...
Một ngày chợt nhận ra... mình đang tồn tại... một mình...
Saturday, May 15, 2010 4:13:04 PM
"Quay cuồng với cuộc sống!" Trước đây mình không hiểu câu này lắm, giờ thì mình hiểu rồi... Vì thật sự hiện giờ mình đang sống cuộc sống y như vậy!
Không hiểu từ lúc nào mình đã thay đổi?
Không hiểu từ lúc nào mình chỉ còn lại một mình?
Và cũng không hiểu từ lúc nào mình khép kín như vậy???
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá là nhanh!
Sáng nay lại nhận được một tin...sao tin này không làm mình vui mà làm mình lo thêm là sao?
Cuộc sống con người thật là phức tạp quá đi!!!
Sunday, May 2, 2010 2:40:37 PM
Haaaaaaaaaa... Thiệt tình, chỉ tính sai 1 nước cờ thôi mà bây giờ mình thành ra như vậy đây!!!
So stupid!!!
Bây giờ phải đợi tới thứ 7 tuần sau...
Ngu quá trời luôn!!!
Thursday, April 22, 2010 3:57:54 PM
Checked mail today, and received this...
Don't know why, but it's make me thinking 'bout you, 'bout us...
Yeah, really, it's hard to be strong, but I'll be strong.
I'll make you proud of me.
I'll always be happy and be strong!!!
So don't worry, just live your life...
It's not goodbye...
I'll see you again, at least... in my dream...
Not goodbye!
It's Not Goodbye - Laura Pausini
Now what if I never kiss your lips again
or feel the touch of your sweet embrace.
How would I ever go on?
Without you there’s no place to belong
Well someday love is going to lead you back to me
but till it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
somewhere out there you're thinking of me
Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Till I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I can't deny
It's not goodbye
You'd think I'd be strong enough to make it trough
and rise above when the rain falls down
But its so hard to be strong
when you've been missing somebody so long
It's just a matter of time I'm sure
but time takes time and I can't hold on
so wont you try as hard as you can
to put my broken hearth together again?
Monday, April 19, 2010 2:27:51 PM
Hôm nay thứ 2 đầu tuần, một ngày nhàn hạ... Hôm nay chẳng làm gì nhiều hết, ngồi trước màn hình máy tính, check mail, họp hành... vậy mà cũng qua một ngày.
Buổi chiều, đi làm về, bỗng nhiên tự hỏi:"Mình quẹt thẻ chưa ta?" Suy nghĩ, nghĩ hoài không ra, rốt cuộc vòng về công ty, trên đường chạy về lại chợt nhớ ra là mình đã quẹt thẻ rồi! Pó tay!!!
Cảm thấy đói bụng, ghé vào quán bên đường, gọi tô hủ tiếu... Đang đói mà có đồ ăn, tận hưởng làn gió mát phả vào mặt, bỗng nhận ra... mình thật hạnh phúc!
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, không ai biết sau này sẽ thế nào, cũng không ai quyết định được chuyện tương lai... Chỉ biết là, ngay bây giờ, ngay lúc này... mình sẽ tận hưởng những thú vui này, tận hưởng niềm hạnh phúc này... từng chút từng chút một...
1 2 3 4 5 ... 19 Next »