Thân chào những người bạn! - Lời đầu tiên mình gửi những lời chúc sức khỏe và chúc các bạn có những giây phút thật thú vị khi ghé thăm Blog của mình. Hôm nay mình quyết định viết Blog sau 1 thời gian ấp ủ mơ ước. Trước tiên mình cũng muốn giới thiệu về bản thân mình: + Name : Võ Xuân Phúc + Address : An Vĩnh - Lý Sơn - Quảng Ngãi + mail : vxphuc@gmail.com Chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học Dầu và Khí. Hãy liên hệ với mình qua Yahoo
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương (nhưng bạn đừng nghĩ là thiếu sự nghiêm khắc và phấn đấu rèn luyện nghe hihihiii!) trên 1 hòn đảo thân yêu và triều mến.
- Điều thứ 2 mình muốn giới thiệu là mình cũng như bao người con xa quê khác nói chung và con em đất đảo Lý Sơn nói riêng có một tấm lòng nhiệt huyết về quê hương thân yêu, và 1 lòng luôn muốn xây dựng "nơi chôn nhau cắt rốn" này sánh ngang cùng năm châu cường quốc!
- Điều thứ 3 qua Blog này cũng không ngoài mục đích bộc bạch những suy nghĩ của bản thân-những chuyện buồn vui và cả những trăn trở vướng mắc-và một điều quan trọng nữa là mình muốn chia sẽ những sở thích của bản thân cùng các bạn.
- Trên những cở sở đó mong các bạn có cùng tâm huyết ủng hộ mình nhé!
Cuối cùng mình hy vọng luôn nhận được từ các bạn những lời chia sẽ-nhận xét (comments) để blog này trở thành là nơi giao lưu, học tập và ngày càng tiến bộ nhé các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Tôi-Bạn hãy cùng nhau giữ lại và chia sẽ cho nhau những khoảnh khắc, kỹ niệm... nhé bạn! Nào chúng ta cùng nhau "sign this guestbook" để cùng nhau chia sẽ những tấm ảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ! Hy vọng sau những ngày mệt mởi và đầy căng thẳng, với những bức ảnh sẽ làm ta thêm yêu cuộc sống hơn. ^_^ GOOD LUCK TO YOU ^_^
^_^ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình. Mong rằng sẽ nhận được những lời Comments và thật nhiều hình ảnh đẹp được gửi từ bạn nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều.^_^
Một số ca khúc về Lý Sơn Mình xin giới thiệu một vài dòng về những ca khúc về quê hương Lý Sơn thân yêu! Đây là những ca khúc viết về Lý Sơn, tuy không được nhiều nhưng với mình khi đi xa nghe lại những ca khúc này đã để lại một nỗi niềm khó tả... Qua đây cũng xin giới thiệu với các bạn, trong những ca khúc trên thì có một số lớn các ca khúc của nhạc sĩ Thiện Nghĩa. Nhạc sĩ Thiện Nghĩa là nhạc sĩ được sinh ra và lớn lên nơi đất Đảo Lý Sơn, với tình yêu quê hương tha thiết đã nung nấu nhạc sĩ viết lên những ca khúc thật tuyệt vời về quê hương Lý Sơn.
Xin trân trọng thông báo với toàn thể các bạn đã và đang quan tâm đến Blog'Xuân Phúc Hôm nay Blog'Xuân Phúc có thể được truy cập thêm với Tên miền mới: http://www.lysonquetoi.co.cc Mong được các bạn luôn ủng hộ và quan tâm. Mong rằng sẽ nhận được những ý kiến từ các bạn.
Sinh ra từ biển, lớn lên từ biển, cuối cùng thân xác vĩnh viễn nhập vào lòng biển cả mênh mông. Đó là lão ngư Nguyễn Đảng (64 tuổi), ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)...
Không ra biển xa, ông Đảng lại cầm lưới ra vùng biển quanh đảo để đỡ nhớ biển
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ đưa ngư dân huyện đảo Lý Sơn đến lập nghiệp tại Trường Sa với mục tiêu đưa huyện đảo này ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Tuần tra trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. Trao đổi với VnExpress.net chiều 28/12, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm tới, tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ đưa ngư dân đến các đảo khác theo chương trình đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản…, tiêu biểu là ở vùng biển đảo Trường Sa.
Trong những năm qua trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có nhiều Chương trình, dự án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc như Dự án PAM, 327, 773, khuyến nông,…
Nhưng do nguồn vốn đầu tư hàng năm còn rất hạn chế và do điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt nên diện tích rừng trên địa bàn huyện hiện còn rất ít.
Vừa qua UBND huyện Lý Sơn đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi Dự án Trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình gửi Bộ NN- PTNT thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn. Dự án thực hiện trên địa bàn 3 xã An Vĩnh, An Hải, An Bình (huyện đảo Lý Sơn), với tổng diện tích trên 160 ha để chống xói mòn và cải tạo môi trường đất, chống sạt lở bờ biển, cải thiện môi trường không khí, duy trì nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Bài hát vang lên trong buổi chiều buồn, xua đi một ngày làm việc đầy vất vả... và đã đưa tôi trở về những suy nghĩ miên mang, mông lung,... Từ nhỏ tôi đã ao ước được cảm giác này...cảm giác cuối một ngày làm việc được nhìn những điều bình dị, tưởng chừng đối lập nhau giữa cảnh đồng quê yên bình sau rặng tre ven hồ và dòng người vội vả trở về nhà sau một ngày làm việc qua khuôn cửa kính của chiếc xe đưa đón...nơi xa ấy,... một cảm giác bình yên... Và lời bài hát trên xe vang lên làm tôi liên tưởng về cái Thành Phố Vạn Tường này... "Thành phố buồn nhớ không em..." về quê hương tôi, nơi đó có ba mẹ tôi và những người thân thương của tôi,... tất cả những tình cảm đó đã mang lại sâu thẳm trong tôi một niềm vui ,...một niềm vui nhẹ nhàng nhưng cũng đủ xua đi những nhọc nhằn sau ngày làm việc đầy vất vả ... Chiều buồn...!
Liên tiếp nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Lý Sơn có mưa to và rất to, kèm theo gió mạnh. Dù là huyện đảo, song mưa lớn liên tục nhiều ngày liền đã làm trên 150 hộ dân ở hai khu dân cư số 4 và số 5 thôn Tây xã An Hải ngập chìm trong nước, có nơi nước ngập đến 1,5m. Nhiều nhà dân ở xã An Hải bị ngập trong nước Mưa lớn cũng đã làm trên 250ha tỏi vụ đông xuân 2010-2011 bị giập nát, cuốn trôi, hàng trăm hecta đất vừa cải tạo xong bị sói mòn và sạt lở nghiêm trọng...
Để chủ động phòng chống lụt, ngập úng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, tối 13 và ngày 14/11, trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và rất to, kèm theo gió giật mạnh. Lượng mưa đo được tại huyện đảo Lý Sơn là trên 180mm, gió cấp 7 giật cấp 8. Mưa lớn kèm theo gió mạnh làm trên 250 ha tỏi vụ đông xuân vừa xuống giống bị dập nát, cuốn trôi, hàng trăm ha đất trồng tỏi đã cải tạo xong bị sạt lở.
Ông Phạm Văn Danh, một nông dân ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỏi vừa mới trồng xuống, gặp mưa lớn, gió to nên dập nát hết. Diện tích đất làm xong chuẩn bị gieo tỏi cũng bị mưa xói lở, cuốn trôi hết. Nếu tình trạng này kéo dài có khả năng mất mùa”.
Để chủ động phòng chống lụt, ngập úng cục bộ có thể xảy ra, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lý Sơn nghiêm cấm mọi phương tiện tàu cá của ngư dân không được ra khơi khai thác hải sản trong thời tiết biển động mạnh./.
Ngày 12-11, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tuyên dương và khen thưởng đột xuất các tàu tham gia cứu nạn hành khách trên tàu Vĩnh Hải bị chìm khi trên đường từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn hôm 9-11.
Mỗi tàu được thưởng 2 triệu đồng. UBND huyện Lý Sơn cũng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các tàu này.
Trước đó, ngay khi nhận được tin tàu Vĩnh Hải gặp nạn, mặc dù đang sóng to gió lớn nhưng năm tàu gồm: tàu cao tốc An Hải, tàu vận tải Hải Long, tàu vận tải Khải Hoàn và hai tàu chở nhiên liệu của ông Phạm Hồng Vân và ông Nguyễn Ngọc Nhiên (ngụ huyện Lý Sơn) đã bất chấp nguy hiểm điều tàu ra cứu sống toàn bộ hành khách (khoảng 70 người).
a Phúc gửi tin này cho anh em đòng nghiệp cho mọi người với nhé Hãy giành ít thời gian gửi tin này cho bạn bè! để kêu gọi sự ủng hộ cho 9 ngư dân Đảo Lý Sơn gặp nạn (bị bắt 3 lần) http://lyson.forum-viet.net/forum-f1/topic-t1150.htm#8252