CLB Những người bạn nhỏ

Bên nhau toả sáng! - Together we shine!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Greeting

You are visitor number:
Web Page Visitor Counters
Thank you for visiting our site. INTRODUCTION The name "EC2" means Energetic Children Club. Our Slogan: Together we shine! It means: Shine like stars. Tiền thân của EC2 là một câu lạc bộ tiếng Anh từ diễn đàn Webtretho. Sau đó, do nhu cầu cần có một sân chơi cho trẻ phát triển toàn diện nên mục tiêu của Câu lạc bộ được bổ sung: "Không chỉ rèn luyện tiếng Anh mà còn hướng dẫn kỹ năng sống cho các con." Do vậy tên của Câu lạc bộ vẫn giữ nguyên là EC2, tức là Câu lạc bộ Những người bạn nhỏ. Slogan là: Bên nhau toả sáng! - các bạn nhỏ như những ngôi sao nhỏ đoàn kết toả sáng bên nhau. Our Contact: tieuhocec2@gmail.com Our Albums, being public: Internal offlines (password provided internally): http://picasaweb.google.com/tieuhocec2 External offlines (password provided to whom taking part in): http://picasaweb.google.com/ec2club http://picasaweb.google.com/118167249946547535245/ Extra album for the second trip to IOGT-VN: http://picasaweb.google.com/116661906258103667177/Huong# http://picasaweb.google.com/minhhieu73/IOGT30APR2010_hieu# Extra album for the trip to Đồ Sơn: http://picasaweb.google.com/minhhieu73/2010JUN# New album: http://s58.photobucket.com/albums/g269/WTT75/EC2/ Our Calendar: http://www.google.com/calendar/embed?src=tieuhocec2%40gmail.com&ctz=Asia/Saigon

Sticky post

An Overview of EC2



(to be continued)

Read more...

Sticky post

Các sự kiện của EC2 (updating)

Các sự kiện xảy ra trong hoạt động của WTTEC2.

Read more...

Sticky post

Cơ cấu tổ chức của EC2 - bầu Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của EC2

Read more...

15Jan2012: Tham gia chương trình Xuân ấm yêu thương cùng CLB Chắp cánh ước mơ ở Viện Nhi TW

http://chapcanhuocmo.vn/index.php/vi/trang-chur/s-kin-ni-bt/345-khong-khi-tt-m-ap-nhng-ngay-cui-ong
Không khí Tết ấm áp những ngày cuối đông
Hà Nội, một ngày cuối tuần mưa phùn. Cái lạnh buốt luồn vào những hạt mưa và gió nhẹ. Năm nay, tết cho các em nhỏ ở hai viện K Tam Hiệp và Nhi TƯ được tổ chức đúng vào ngày Táo quân. Ngày mà dễ làm cho bất cứ một ai xa quê đều “chột dạ” đến một mâm cơm sum vầy.


Ngày Tết sắp đến gần, phố phường mọi người tấp nập chuẩn bị đón Tết. Trong bệnh viện, Tết cũng đang tới nhưng nó lặng lẽ hơn, bởi Tết bệnh viện vẫn còn chất chứa bao tấm lòng, bao lo âu, bao nỗi buồn…
Dẫu rằng xa nhà, xa quê, xa người thân là một điều khó có thể khỏa lấp, nhưng những món quà nhân ái của các anh, chị, đoàn thể, sự tận tình, cảm thông của các bác sĩ, y tá, niềm tâm huyết của các bạn TNV đã đem đến một ngày Tết đến sớm và thật đặc biệt.

Công đoạn chuẩn bị:
Đem cây vẽ quện vào màu sơn, nhóm bạn Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Hoàng Long, là các bạn sinh viên trường mỹ thuật đã trang trí cho phòng chơi ở khoa Ung Bướu và Khoa Huyết Học Bệnh viện Nhi TƯ thật rực rỡ với những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Giống như một trang truyện cổ tích, cả gian phòng ngập tràn những sắc màu tươi mới.

Ảnh: Tiết mục kịch Táo quân

Để chuẩn bị cho 30p diễn kịch, một đội ngũ đông đảo gần 20 TNV đã được huy động vào công đoạn lên kịch bản, công đoạn chuẩn bị trang phục, đạo cụ, phần đạo diễn và diễn viên. Những buổi offline nghiêm túc hứa hẹn màn thi “Táo khỏe – Táo đẹp” vô cùng hoành tráng.
Chính công đoạn chuẩn bị đã đem không khí tết ùa vào phòng chơi, và trong lòng các bé cảm xúc hào hứng, hồi hộp chờ đợi ngày tết về.

Ảnh: Các bé thích thú chấm điểm các Táo

Xuân ấm yêu thương:
Trời mưa phùn, mưa cuối mùa. Từ 8h sáng, các bạn TNV đã chia làm 2 top. Một số tập trung ở K để cùng các mạnh thường quân trao quà. Một số tập trung để trang trí hội trường trên Nhi TƯ. Một khán phòng được trang trí rực rỡ với chong chóng và hướng dương, tấm banner đỏ rực. Những gam màu ấy đem đến cảm giác thực sự ấm cúng
2h30 chiều: Các anh chị đến từ BIDV, Melia và nhóm EC2 đã tập trung ở hội trường với những phần quà để trao đến từng phòng. Mỗi em nhỏ sẽ đều có quà.
3h15: Các bé được TNV Chắp Cánh Ước Mơ đón xuống hội trường để thưởng thức những tiết mục múa, hát, kịch được chuẩn bị công phu từ ngày trước chương trình.
Hội trường J rực rỡ sắc màu, ngập tràn những đóa hướng dương đưa lòng người trở về với tĩnh lặng, và cảm nhận một không khí tết đang đến rất gần. Tết muôn đời vẫn vậy, Tết luôn làm cho lòng người trở nên háo hức. Giai điệu ca khúc “Ngày tết quê em” đã khuấy động cả hội trường

Ảnh: Mọi người hồ hởi chào đón các tiết mục văn nghệ




Ảnh: Liên khúc biểu diễn của các bé thuộc câu lạc bộ EC2 - Những người bạn nhỏ

4h30: Trực tiếp các chị đại diện cho Khách sạn Melia đã đến từng phòng khoa Ung bướu và trao những suất cơm mang tên “Bữa ăn nhân ái”. Có những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi xuống, những cái ôm, ái dựa vai rất nhẹ,…chợt lặng lẽ.

Ảnh: Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt các bé và các bậc phụ huynh

Tết sắp đến với đất trời nhưng đã đến với lòng người...

Ảnh: Mạnh thường quân trực tiếp trao quà cho các gia đình

Xin thay mặt các bé và gia đình gửi lời tri ân sâu sắc tới:
Các y bác sỹ bệnh viện K Tam Hiệp, bệnh viện Nhi TW, những người đã luôn sát cánh, kề vai cùng các bé trong trận chiến chống lại bệnh tật.
Các mạnh thường quân, đã và dang đồng hành cùng Chắp Cánh Ước Mơ để giúp đỡ, sẻ chia yêu thương với các gia đình, không ngại đường xa và giá lạnh của thời tiết đến động viên gia đình các em nhỏ đón một cái tết trong bệnh viện.
Những nỗ lực thầm lặng và bền bỉ của các bạn tình nguyện viên bên gia đình các thiên thần nhỏ.

Xin trân trọng cám ơn các mạnh thường quân đã tài trợ chương trình
I. Tại bệnh viện K Tam Hiệp
1, Báo Tuổi Trẻ: 51 phong bao lì xì (200,000đ/phong bao)
2, Chị Ngoan và bạn bè: 70 phần quà (bánh chưng + chả) & 10 phong bao lì xì (100,000đ/phong bao) cho các gia đình
3, Thầy Kevin cùng các bạn học sinh trường UNIS: Qùa cho các bệnh nhi, tổng trị giá khoảng 300 USD
4, Chị Trần Minh Châu: 5 phong bao lì xì (1 triệu đồng/1 phong bao) tặng các gia đình khó khăn
5, Chị Hương (VNPT): 10 phong bao (200,000đ/phong bao) tặng 10 gia đình khó khăn
II. Tại bệnh viện NHI TW
1, Báo Tuổi Trẻ: 56 phong bao lì xì cho các bé khoa UB (200,000đ/phong bao)
2, Hội Sở BIDV:
80 suất quà (50,000đ/suất)
80 suất ăn chính ngày tết (40,000đ/suất)
10 phong bao lì xì cho 10 cháu khoa UB (500,000đ/phong bao)
3, Nhóm nguoitoicuumang: Quà + kẹo bánh cho các bệnh nhi
4, Câu lạc bộ EC2 - Những người bạn nhỏ: Đồ chơi + 70 suất quà (sữa)
5, Khách sạn Melia HN:
80 suất ăn chiều ngày 15/01 (80 x 20,000đ/suất)
80 suất ăn chính ngày tết (80 x 40,000đ/suất)
40 suất ăn sáng ngày tết (40 x 30,000đ/suất)
6, Ms Rio và bạn bè: Quà sách vở + 91 suất ăn chính ngày tết (91 x 40,000đ/suất) cho các bệnh nhi
7, Cô Lê Thị Hiền: Quà tặng 3 triệu đồng cho các bệnh nhi
8, Chị Lê Dung và các đồng nghiệp: 3 triệu đồng tiền quà dành tặng các bệnh nhi. Xem chi tiết
9, Lợn đất từ cộng đồng do nhóm CCUM phát động nuôi và 1 số cá nhân ủng hộ: 225 suất ăn chính ngày tết (225 x 40,000đ/suất). Xem chi tiết

Xin trân trọng cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người!

09Dec2011

1. Spelling: Dolch Words - PreK - List 1
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3808200&x=46825

funny, down, a, hers, away, big, help, blue, go, can, find, come, for, and

2. Make a short paragraph with the given words: come up, fridge, mess, home alone, watch TV, listen to the music, do the homework, comfortable, happy, cook the meal.

3. Reading: Home alone
This is Mike. He’s 7. He’s from Britain. He’s got a mum, a dad and four pets: a cat, Tabby, a dog, Spot, a rat, Bella, and a budgie, Polly.
It’s Sunday. Spot comes up to Mike’s mum and dad. They ask, “What’s the matter?” “Let’s play,” the dog says. “Sorry, we can’t. We go to the swimming pool on Sundays. Ask Mike.”
Spot comes up to Mike. “What’s the matter, Spot?” asks Mike. “Let’s play,” says Spot. “Sorry, we can’t. I play football on Sundays. Ask Tabby.”
“Let’s play, Tabby,” says the dog. “OK. Let’s run and jump,” says the cat. “Let’s fly!” says the budgie. “Hooray! Home alone!” says the rat. They run, jump and play. They’re very happy.
Then the pets say, “We’re hungry.” “No problem. Let’s open the fridge,“ Spot says. “Yum, yum. We’ve got some cheese,“ says the rat. “And some milk,” says the cat. “And some apples,” says the budgie. “And some sausages,” says the dog.
After dinner they’re tired. They go to bed. In the evening Mike, his mum and dad come home, “Look at the floor. It’s dirty!” says Dad. “Look at the fridge! What a mess!” says Mum.
Mike is angry. “My pets!”
He sees his pets on his bed. “Here they are!” he says. The pets jump up. “We’re sorry,” they say. Then they clean the house.

4. Let's talk:
Have you got any pets?
Do they make a mess?
What do you do when you are home alone?

02Dec2011

1. Spelling: Dolch words - Kindergaten 4:
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3808206&x=14a44

under, with, want, went, was, what, well, white, who, yes, will

2. Make a short paragraph with the word bank of reading story: school things, dirty, have a dream, clean, cry, run away, happy

3. Reading: Sophie

This is Sophie. She's a pupil. This is her bag. This is her book. This is her pencil-case. They are dirty.
It's evening. Sophie is tired. She goes to bed. She has a dream.
The bag is sad, "Sophie doesn't like me." The book is very sad, "Sophie doesn't like me." The pencil-case is angry, "Sophie doesn't like me. Let's run away!"
"That's a good idea!" say the book and the bag. And they run away.
Sophie wants to go to school. She asks, "Dad, where's my book?" "Sorry, I don't know." "Mum, where's my bag?" "Sorry, I don't know." "Granny, where's my pencil-case?" "Sorry, I don't know." Sophie cries, "I can't go to school!"
It's morning. Sophie gets up. She asks,
"Dad, where's my book?"
"It's under the table."
"Mum, where's my bag?"
"It's under your bed."
"Granny, where's my pencil-case?"
"It's behind the door."
"My bag! My book! My pencil-case! They're dirty!"
Sophie cleans her things. She's happy. Now her things are in order.

4. Let's talk:
What's in your bag?
Where are your school things at home?
Are your school things clean?

25Nov2011: Lesson 5 from Magic Box

1.Spelling: Dolch words – Kindergaten 3
Read and make a short paragraph with the word bank
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3808205&x=f58ac
She, they,so, this, saw, please, that, too, there, pretty, ran, ride, say, soon

2. Make a short paragraph with the word bank of Vanessa, a happy hippo story:
Vanessa, a happy hippo.
Word bank:
A butterfly, a butterflies, to run away, alone

This is Venessa. She’s a hippo. Vanessa hasn’t got any friends. She’s alone. She’s sad.

She goes for a walk. She sees two tigers. She wants to play, “Hello, tigers!” “Hello!Can you play football?” they ask. “No, I can’t.” and the tigers run away.
She sees two rabbits. Vanessa wants to play, “Hello, rabbits!” “Hello! Can you play volleyball?” they ask. “No, I can’t.” And the rabbits run away.

Then Vanessa sees two giraffes. She wants to play, “Hello giraffes!” “Hello! Can you play basketball?” they ask. “No, I can’t,” she says. And the giraffes runaway.

Suddenly Vanessa sees two butterflies. She wants to dance, “Hello, butterflies!” “Hello! What’s your name?” they ask. “Vanessa.” “What a beautiful name!”
“Let’s dance together!: they say. Vanessa is happy. She can dance!

3. Let’s talk:
Have you got a friend?
What do you do together?
Is he or she a good friend? Why?

18Nov2011: Lesson 4 from Magic Box

1.Spelling: Dolch words – Kindergaten 2
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3808204&x=f58ac
Read and make a short paragraph with the word bank
He, must, good, new, no, now, four, on, our, like, out, has, get, into


2. Make a short paragraph with the word bank of Snow Fairy and Snowman story:
A letter, a party, a dress, a het, a snowman

3. Reading: Snow Fairy and Snowman
This is Snow Fairy. She lives in a beautiful snow house.
She’s got a friend, Snowman.

One day Snowman comes to Snow Fairy’s house. “Hello, Snow Fairy!” he says.”I’ve got a letter for you. It’s from Santa Claus.”

Snow Fairy reads the letter. “Santa Claus has a Christmas party today. He asks you and me to the Christmas Party,” she says.

“Hooray!” says Snowman. “Let’s go to the party together.” But Snow Fairy is sad.
“I haven’t got a party dress,” she says.

Suddenly she has an idea. She takes some apples, some bananas, some oranges and some lemons. She says, “Abracadabra!” And… She’s got a party dress!

“Your dress is beautiful! Says Snowman. “Let’s go to the party now!” Snow Fary looks at Snowman. “I’ve got an idea!” she says,

She takes some tomatoes, some cucumbers, some carrots. She says, “Abracadabra!” And… She’s got a party hat for Snowman!

“This is my present for you, Snowman!” she says. “Do you like it?”
“It’s super!” says Snowman. “Thank you!”.

Snow Fairy and Snowman go to the Christmas party together. They sing and play and dance. They’re very happy.


4.Let’s talk:
Do you go to Christmas parties!
What do you do at Chritmas parties?

11Nov2011: Lesson 3 from Magic Box

1. Make a short paragraph with the word bank of A House in the wood story:
A house, To cook, To clean the house, to wash the windows, a wood, a hedgehog, a mouse

2. Reading: A House in the wood
Little Mouse runs in the wood. It sees the house. The house is very good.
“Knock-knock-knock. Who live in the house? No one. Then I want to live in th house” says the Little Mouse

A Frog jump in the wood. It sees the house. The house is very good.
There is a house in the wood. The house is very good.
“Knock-knock-knock. Who live in the house?”.
“I live in the house. I’m Little Mouse. And who are you?
“I am Green Frog. Can I live in your house, Little Mouse?”. “I can clean the house for me and Little Mouse”.
“You’re a friend, Green Fog. Come in and sit on the log”.

A hare hop in the wood. It sees the house. The house is very good.
“Knock-knock-knock. Who live in the house?”.
“I live in the house. I’m Little Mouse. And who are you?
“Hi, there! I’m White Hare. Can I live in your house, Little Mouse?”.
“What can you do, White Hare?”. “I can cook in the house for me, Green Frog and Little mouse”. “You’re a friend, White Hare. Come and sit over there”.

A hedgehog walks in the wood. It sees the house. The house is very good.
“Knock-knock-knock. Who live in the house?”.
“I live in the house. I’m Little Mouse”. “Me, Green Frog, too”. “Me, White Hare, too. And who are you?”.
“I’m Grey Hedgehog. Can I live in your house, Green Frog, White Hare and Little Mouse?”
“What can you do, Grey Hedgehog?”
“I can wash the window in the house for me, Green Frog, White Hare and Little Mouse.”
“You’re a friend, Grey Hedgehog. Com and sit next to Green Frog.”

A fox runs in the wood. It sees the house. The house is very good.
“Knock-knock-knock. Who live in the house?”.
“I live in the house. I’m Little Mouse”. “Me, Green Frog, too”. “Me, White Hare, too.” “Me, Grey Hedgehog, too. And who are you?”
“I’m Red Fox”
“Are you a friend, Red Fox?”
“Oh, yes. I like mice and frogs, hares and hedgehogs.”
“Oh, no. Red Fox. You want to eat us. Go away!

04Nov2011: Lesson 2 from Magic Box

1. Spelling: Dolch words - Kindergaten (Read and make the sentences)
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3808203&x=92876
At, But, Did, Brown, Eat, Came, all, am, ate, are, black, do, be

2. Make a short paragraph with the word bank of Magic Flower story:
night, sleep, go for a walk, a fairy, a magic flower, morning, to cry

3. Reading: Magic Flower
Liz is sad. She comes to her mum. “Mum, I haven’t got a pet. I want a pet.”
“Sorry. I’m busy,” says her mum. Liz goes away.

Liz is sleeping. Who’s that? That’s a fairy!
“Hello, Liz! Here’s a magic flower for you,” says the fairy. “Thank you!”

Liz looks at the magic flower. It’s white, green, red, blue and yellow. It’s beautiful. Liz is happy.

Liz goes for a walk. She meets Ron. “Look! I’ve got a dog!” Ron says. “Oh, it’s lovely!” Liz likes the dog.
“Magic flower, I want a dog, too,” she says.

Now she’s got a dog. She meets Tom. “Look, I’ve got a cat,” Tom says. “Oh, it’s lovely!” Liz likes the cat.
“Magic flower, I want a cat, too,”

Now she’s got a dog and a cat. She meets Anna. “Look! I’ve got a budgie,” Anna says. “Oh, it’s lovely!” Liz likes the budgie.
“Magic flower, I want a budgie, too,”

Now she’s got a dog, a cat and a budgie. “Bow-wow,” says the dog. “Miaow-miaow, says the cat. “Twit-twit,” says the budgie. “Oh, no, stop, stop!” Liz cries.

It’s morning. Her mum comes. “Happy birthday, Liz!” she says. “Here’s a puppy for you.” “Oh, it’s lovely!” Liz likes the puppy.

4. Let's talk:
How do you look after your pet?
How many pets do you want? Why?

28Oct2011: Lesson 1 from Magic Box

1. Spell: Compound words
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3827235PONYTAIL, PLAYGROUND, JELLYFISH, LIPSTICK, TOOTHBRUSH, WATERFALL, HOMEWORK, POPCORN, FIREPLACE, SEAFOOD, SUNSET, BASEBALL, CHALKBOARD, NOTEPAD, CLASSMATE, AFTERNOON, NECKLACE, SCREWDRIVER, DRAGONFLY, BIRTHDAY

2. Make a short paragraph with story word bank:
SAD, ILL, TO COME HOME, GIVE A PILL, TO TAKE A PILL

3. Read in roles
This is Ron. He’s eight. He’s got a dog, Spot. He is sad. His dog is ill. Granny and Granddad come: “What’s the matter” they ask. “Spot is ill” “We’re sorry” say Granny and Granddad. “Let’s ask Mum and Dad” “That’s good idea!” says Ron
Mum and Dad come: “What’s the matter, Ron” they ask. “Spot is ill” “We’re sorry” say Mum and Dad. “Let’s call the Vet” “That’s good idea!” says the boy.
Ron calls the Vet: “Mr. Pill, can you please come? Spot is ill” “OK” says Mr. Pill. He comes to Spot. “What’s the matter? Aha”.
He gives pills to Spot.”Yum, yum” Spot takes pills. Spot is fine. Ron is happy. “Hooray, thank you, Mr. Pill. I want to be a vet.”

4. Let’s talk:
What do you do when your pet is ill?
Who helps your pet when it’s ill?

21Oct2011: Reading "Dinosaur Dig” - Poem "Mr. Brown, the circus clown"

1.Spelling: Sound alike words
http://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=3820067
BLUE, TOO, TO, BEE, BARE, BY, BLEW, BUY, HERE, BE, BEAR, TWO, BYE, HEAR,

2. Reading: "Dinosaur Dig”
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/dinosaur-dig
It was Sonia’s birthday. She had a new game “Dinosaur dig”. Said Sonia. “Fantastic! This is just what I wanted”.
Sonia decided to try her new game. She switched on the computer, put the game in and looked at the screen. A strange icon appeared. Sonia clicked on the icon. FLASH.
“Where am I?” said Sonia “You are in Dinosaur dig” said the boy next to her. We have to find old dinosaur bones”.
“Here’s one!” said Sonia. She picked up a golden bone that was hidden under a bush.
“No!” shouted the boy. “You mustn’t pick the golden ones up” “ Now watch out for the dinosaur!”
Suddenly they heard a noise behind them. The ground began to shake. They heard a dinosaur roar. “Run”
Sonia and the boy ran fast though the bushes, but the dinosaur was getting closer. Sonia and the boy hid behind a bush.
“What will happen if the dinosaur catches us?” Asked Sonia “ Well, the game is over!” “But I’ve got three lives left. How many have you got?”. “Only one”.
“ROAR” the dinosaur was there. “look” shouted Sonia. There was the same icon that she saw on her computer. Sonia touched the icon. FLASH!
Sonia was at home, sitting at her computer. She looked at her game : “bye, bye, Dino” she said” Hmmm, Maybe I’ll play a different game”

3. Poem: Mr. Brown, the circus clown
http://www.poetry4kids.com/poem-568.html
Mr. Brown, the circus clownputs his clothes on upside down.He wears his hat upon his toesand socks and shoes upon his nose. He ties his ties around his thighsand wraps his belt around his eyes.He hangs his earrings from his hipsand stockings from his fingertips. He puts his glasses on his feetand shirt and coat around his seat.And when he's dressed, at last he standsand walks around upon his hands.

Merry Xmas 2011





Lễ Giáng sinh

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Kitô hữu. Họ tin là Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc tỉnh Judea (Giuđêa) của nước Do Thái (Israel ngày nay), lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.

Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, một ngày bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng". Dù vậy, lễ đêm 24 tháng 12 thường thu hút tin đồ tham dự nhiều hơn. Những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.

Tên gọi[/I]
Noel, từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta"

Chữ Christmas, tiếng Anh gồm có chữ Christ và Mas. Chữ Christ (phiên âm Việt là "Kitô" - nghĩa là Đấng được xức dầu) chính là tước vị của Giêsu. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mass (thánh lễ). Chữ Christ và Mas viết liền thành ra chữ Christmas. Christmas có nghĩa là "Ngày lễ của Chúa Kitô", tức là ngày lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu.

Chữ Christmas và Xmas đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Vì chữ Hy Lạp viết chữ Christ là Christos (Χριστὀς). Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho chữ Chi (tiếng Anh đọc là Kai /ˈkaɪ/, nguyên gốc tiếng Hy Lạp đọc là Khi /χi/) trong chữ Χριστὀς, rồi thêm chữ Mas kế cận để thành chữ Xmas. Như vậy Xmas cũng có nghĩa là ngày lễ của đấng Kitô.

Giải thích về nguồn gốc lễ Giáng sinh, ông già Noel,...
Từ đâu có ông già Giáng Sinh Père de Noel /Nikolaus/ Santa Claus/ Sinterklass/ Nikolas


Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Nikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần đất của Thổ Nhỉ Kỳ, sau khi được phong thánh mới có tên là Nikolaus. Trong tháng 12 nhưng phải phân biệt Nikolaus và ông Weihnachtsmann.

Từ đời nữ Hoàng Thephanu gốc Hy Lạp, là vợ Hoàng Ðế Otto II của Ðức, muốn nhớ lại thánh Nikolaus. Nên từ năm 1555 tại Ðức nguời ta may áo quần màu đỏ, đội tóc trắng, mang râu, giả làm Nikolaus hình ảnh Nikolaus được xuất hiện trở lại với ý nghiã mang tình thương đến với mọi người.


Weihnachtsmann xuất hiện từ năm 1933 do quảng cáo của hãng Coca Cola. Hình ấy được thấy trên màn ảnh Tivi suốt muà Giáng Sinh

Ông già Noel theo tiếng Pháp Père de Noel, tiếng anh Santa Claus, tiếng Hòa-Lan Sinterklass.Theo tài liệu trước khi được phong thánh ông Nikolaus là người giầu có, nhân từ. Vào một đêm Giáng-Sinh, ông được Thiên chúa mặc khải, đem hết của cải riêng mình ban phát cho những người nghèo khổ và trẻ con. Ông biến những giấc mơ của họ thành sự thực, bằng cách mua quà bánh để biếu những kẻ nghèo khổ, mang lại cho họ những sung sướng bất ngờ.

Có tài liệu cho biết, ông già Noel được phong Giám mục vào thế-kỷ thứ 3 sau TL. Sau khi được phong thánh, Nikolaus trở thành người đỡ đầu của các thương nhân, thủy thủ và trẻ con. Ông qua đời vào ngày 6/2 không nhớ năm.

Ngày 6/12 hàng năm để tưởng nhớ lại hình ảnh người đạo đức, giàu lòng nhân từ bác ái . Hình ảnh người mặc áo màu đỏ của ông Nikolaus thuở nào, đến từng nhà có trẻ con thăm viếng, chia bánh kẹo trong đêm Giáng Sinh.

Theo truyền thuyết ông già Noel trở lại trần gian, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để bánh kẹo vào trong những chiếc vớ mà trẻ em treo gần giường ngủ hay lò sưởi, đem lại giấc mơ đẹp với tuổi thơ trong đêm Giáng Sinh.

Bởi thế Cha mẹ thường mua qùa bỏ vào đôi vớ để cạnh lò sưởi, lúc trẻ con thức dậy vui mừng với món quà của ông già Noel tặng. Phong tục này khuyến khích vì khuyên trẻ em nên làm điều thiện để được ông già Noel tặng quà.


Ðêm Thánh vô cùng / Heiligabend /silent night
Chúa chào đời vào ngày 25 tháng 12 trong máng cỏ nghèo hèn đã để lại cho nhân loại lịch sử suy niệm, từ đó trở đi hàng năm tín đồ ThiênChúa Giáo cử hành lễ Giáng Sinh rất long trọng khắp nơi trên thế giới. để tưởng nhớ ngày Chúa ra đời bên thành Bêlem/Bethelem, trên phần đất nghèo nàn thuộc lãnh thổ Do Thái / Israel.

Sự nhập thế của Chúa Hài đồng trong máng cỏ nghèo hèn đã có những hiện tượng lạ theo sự hướng dẫn của ngôi sao kỳ diệu, các vị vua vùng lân cận đã tìm đến hầu Ngài (trong lễ ba Vua). Mọi người trên thế giới đều thờ kính Ngài con một của Chúa cha đã xuống thế làm người và chiệu chết trên cây Thánh giá.


Ngày lễ Giáng sinh ở đâu cũng thường giống nhau, nhưng có sự thay đổi chi tiết tùy mỗi địa phương trên thế giới.

Trong vô số những bài ca, người ta còn nhắc nhở đến những bài thánh ca bất hủ, trở thành những bài ca quốc tế, dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong số đó có bài thánh ca "Đêm Thánh Vô Cùng" của nhạc-sĩ thiên tài người Áo tên là Franz Grubert .

Năm 1840 nhạc-sĩ Franz Grubert là người đệm dương cầm cho Giáo đường nắm cạnh bờ sông Danube. Grubert báo cho Cha Sở Joseph biết rằng vào giờ chót đàn dương cầm hư, không thể sửa được, xin cha chọn bài hát khác không cần đệm dương cầm

Chính cha Josep viết liền lời thánh ca và nhạc sĩ Grubert phổ nhạc ngay tại chỗ. Đêm Giáng Sinh năm 1840, bài thánh ca "Silent Night/ Đêm Thánh Vô Cùng" ra đời và được hợp ca với một cây đàn nhỏ phụ họa.


Đó là bài thánh ca bất hủ, lưu truyền đến bây giờ. "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...Chúa sinh ra đời...Nằm nơi hang đá trong máng lừa..."

Người theo đạo hay không, trong đêm nầy đều vui mừng ngày Chúa ra đời. Dân chúng mừng Giáng Sinh theo phong tục như người Pháp, sau khi dự thánh lễ về, có bữa ăn nửa đêm, do đó các gia đình công giáo Việt Nam vẫn giữ tục ăn "Réveillon" vào lễ nửa đêm Noel.

Nói chung phong tục cuả người Tây phương giống nhau. Người Ðức trong đêm Giáng Sinh đi dự Thánh lễ vào khoảng 20 giờ. Gia đình đoàn tụ bên cây thông được kết đèn màu, dưới gốc thông là những gói qùa để tặng nhau sau bửa ăn tối thường có ngỗng quay, rượu nho vv..


Miền New England dân chúng ăn tiệc mừng Giáng Sinh theo người Anh. Trong bữa ăn "Réveillon" nửa đêm, luôn luôn tổ chức trọng thể có một loại rượu đặc biệt, chế bằng nước trái cây ép với vài hương liệu Đông Phương như đinh hương đậu khấu và rượu nho. Thứ rượu đặc biệt trên phải hâm nóng, uống như rượu saké của Nhật, để chống lại cái lạnh bên ngoài. Tại Ðức cũng có loại rượu nho Gluehwein hâm nóng bán tại các chợ trong mùa Giáng sinh

Hầu hết dân Mỹ gia đình thường đoàn tụ vào ngày Thanksgiving 26/11 hàng năm, để tạ ơn đời, ơn người cùng ân phúc của trời đất, Còn đêm Giáng Sinh gia đình cũng tổ chức ăn uống, trao đổi quà tặng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất cho cả lễ Giáng Sinh và năm mới.

Biểu tượng Giáng sinh và ý nghĩa
Vòng lá mùa vọng
Vòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy, trong 4 tuần Mùa Vọng. Cây xanh thường được trang hoàng trong các bữa tiệc của dịp Đông chí - dấu hiệu của mùa đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến. Tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu Pháo Lutheran ở Đức vào thế kỷ 16 để nói lên sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối.

Vòng lá có hình tròn nói lên tính cách vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh lá nói lên hy vọng rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu con người. 4 cây nến bao gồm ba cây màu tím - màu của Mùa Vọng, cây thứ 4 là màu hồng, là màu của Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật Vui mừng (Gaudete Sunday).

Máng cỏ
Hang đá và máng cỏThường là vào mùa Giáng sinh, một máng cỏ được đặt trong hang đá (hay gỗ) được dựng lên trong nhà hay ngoài trời, với các hình tượng Chúa Giê-su, Mẹ Maria, Giuse (Joseph) vá các thiên thần, để kể lại sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ.

Cây Giáng sinh:
Cây Giáng Sinh là cây xanh (thường là cây thông) được trang hoàng để trình bày trong dịp lễ Giáng Sinh theo phong tục của người Ki tô giáo.
Tương truyền, một lần Martin Luther dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá. Ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài cây nhỏ, trên cành cây tuyết trắng phủ đầy, lung linh dưới ánh trăng. Vì thế, khi trở về ông đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với lũ trẻ. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao ông đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh. Ông giải thích là các cây nến cháy sáng trên các nhánh của cây thông tượng trưng cho ánh sáng của Đức Giêsu mang đến cho nhân loại, màu xanh tươi quanh năm của cây thông tượng trưng cho Đức Chúa Trời hằng hữu.


Thiệp Giáng sinh
Bắt nguồn từ năm 1843 khi ông Henry Cole, một thương gia giàu có nước Anh, đã nhờ Horsley, một họa sĩ ở Luân Đôn, thiết kế một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Vào Noel năm đó, Horsley trình làng tấm thiệp đầu tiên trên thế giới và sau đó nó đã in ra 1000 bản. Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát và trở thành mốt thịnh hành ở Anh trong suốt 10 năm kể từ khi Chính phủ Anh thông qua đạo luật năm 1846 cho phép bất kỳ người dân nào gửi thư đến bất kỳ nơi nào với giá rẻ. Không lâu sau, trào lưu này du nhập sang Đức và tới 30 năm sau người Mỹ mới chấp nhận nó.

Quà Giáng sinh
Những món quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bè bạn. Đối với một số người, những món quà Giáng Sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-su, món quà mà Thiên chúa đã ban tặng cho con người.

Khi Chúa Giê-su cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm hương và mộc dược. Vàng tượng trưng Chúa Giêsu là vua (tức con Chúa Cha - Vua Nước Trời), trầm hương tượng trưng Giêsu là Thiên Chúa và mộc dược biểu hiện hình ảnh Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá hay nói rõ hơn là sự chịu chết của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.

Ba vị vua rất giàu có nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản cũng mang đến bất cứ những gì họ có thể để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài đồng. Những người chăn cừu tặng Giêsu hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra.

Ông già Noel thường cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà có cây thông giáng sinh và leo qua ống khói để đem đến những món quà cho các em nhỏ đang ngủ và thường để quà trong những chiếc tất.

Ngoài ra, ngày nay ở Việt Nam thì giáng sinh cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội gửi cho nhau những món quà, những bó hoa tươi và lời chúc tốt đẹp đến người thân và bạn bè.

Chợ Giáng sinh:
Chợ Giáng sinh (tiếng Đức: Weihnachtsmarkt; tiếng Pháp: Marché de Noël) là một chợ đường phố kiểu truyền thống được tổ chức vào dịp Giáng sinh (thường bắt đầu khoảng 1 tháng trước Lễ Giáng sinh) có nguồn gốc tại vùng đất ngày nay là nước Đức và Đông Bắc nước Pháp. Bắt đầu xuất hiện từ cuối thời Thời kỳ Trung Cổ (khoảng thế kỷ 14), cho đến nay chợ Giáng sinh vẫn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Đức, Áo và Đông Bắc Pháp trong dịp Giáng sinh cũng như được phổ biến đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.


Nguồn gốc các món ăn Giáng Sinh
Bạn thắc mắc tại sao nguời ta lại ăn gà Tây hay bánh khúc cây vào Giáng sinh? Nhiều món ăn Giáng sinh bắt nguồn từ các món truyền thống thuộc lễ hội Yule của người Scandinavia cổ hoặc 22-12 để mừng sự trở lại của mặt trời sau một mùa đông dài, giá rét.

Trải qua nhiều thế hệ, các món ăn này được truyền bá khắp nơi và thay đổi cho phù hợp với thói quen ăn uống của từng dân tộc.

Gà Tây quay

Vào thế kỷ thứ XVI, nhà thám hiểm Sebastian Cabot đem gà Tây về nước Anh. Mặc dù khí hậu lạnh không thích hợp với loại gia cầm này, nhưng gà Tây quay vẫn trở thành món ăn phổ biến của người Anh mỗi dịp Giáng sinh về. Trước đó, những người Anh giàu có thường dùng thiên nga, công quay và đầu lợn rừng cho bữa tiệc Noel.
Gà Tây quay nổi tiếng đến nỗi năm 1843, nhà văn Anh Charles Dickens đã mang vào tác phẩm kinh điển của mình, A Christmas Carol. Món ăn truyền thống này được truyền sang Úc vào tháng 1-1788.

Bánh Pudding


Mỗi độ Giáng sinh, trên bàn tiệc nhà nhà không thể thiếu chiếc bánh pudding thơm lừng, béo ngậy. Tuy nhiên, bánh pudding ngày nay khác xa tổ tiên xưa của chúng. Vào thế kỷ XV, bánh được làm từ mận, rượu vang, thịt bê thái nhỏ, vụn bánh mỳ, thảo dược, hành, rau, trái cây khô và gia vị.
Khoảng thế kỷ thứ XVI, các loại rau và thịt mất dần. Đến thế kỷ thứ XIX thì thành phần và vị của nó rất gần với bánh pudding ngày nay. Người ta còn cho vào bánh vài hạt đậu hoặc đồng xu và tin rằng nếu ăn phải phần bánh mỳ này, họ sẽ gặp may mắn cả năm.

Bánh khúc cây

Trong lễ hội Yule cổ xưa, người ta phải chuẩn bị một khúc gỗ lớn và đốt lên trong suốt 12 đêm để đón chào sự trở lại của thần mặt trời. Người dân tin rằng họ sẽ gặp điềm gở nếu thân cây cháy trước lúc kết thúc lễ hội.
Ngày nay, mỗi Giáng sinh, chúng ta lại có một ổ bánh kem chocolate nâu hình khúc gỗ. Người ta rắc ít chocolate trắng lên tượng trưng cho tuyết. Chuẩn bị chiếc bánh này chắc chắn sẽ đỡ tốn thời gian hơn khúc gỗ Yule xưa kia nhiều.

Kẹo bạc hà cây

Cách đây rất lâu, kẹo cây thẳng và chỉ có màu trắng. Nhưng vào khoảng năm 1670, trưởng đội hợp xướng Cologne Cathedral đã bẻ cây kẹo thành hình chiếc gậy. Ông mang tặng cho những người chăn cừu và ca sĩ của mình.
Vào năm 1800, một người làm kẹo ở Ấn Độ muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ Giáng sinh qua một biểu tượng được làm bằng kẹo. Ông bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình bằng cách uốn cong một trong số những thỏi kẹo của mình thành hình một chiếc gậy kẹo. Qua cây gậy kẹo của minh, ông đã kết những biểu tượng thể hiện tình yêu và sự hy sinh của Chúa Jesus. Màu trắng thể hiện cho sự trong trắng và vô tội của Chúa Jesus. Sau đó, ba sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn mà Đức Chúa đã phải chịu trước khi ngài chết trên cây thánh giá. Ba sọc đó còn biểu hiện ba ngôi sao linh thiêng của Chúa (sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh thần). Ông thêm vào một sọc đậm để tượng trưng cho máu mà Chúa đã đổ cho loài người. Khi nhìn vào cái móc của cây gậy, ta thấy nó giống hệt cây gậy của người chăn cừu vì Chúa Jesus chính là người chăn dắt con người. Nếu bạn lật ngược cây gậy, nó sẽ trở thành chữ J tượng trưng cho chữ cái đầu tiên của tên Chúa Jesus.
Rồi mỗi dịp Giáng sinh, chiếc kẹo hình cây ba-toong với những vằn trắng, đỏ rất ngon và vui mắt này trở thành thức quà hấp dẫn đối với trẻ em từ đó.

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=426202#

Happy Teacher's Day 20-11-2011

Dear Linda, Jerry and Tony,
20-11-2011 is also a special day.
Heartiest wishes to you on Teacher's Day!


February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29