"Bởi vì bạn đang lớn lên dần dần, mà họ lại đang dần dần già đi..."
Saturday, July 24, 2010 1:49:51 PM

Lúc bạn còn rất bé ... ...

Họ phải dành rất nhiều thời gian dạy bạn dùng thìa, dùng đũa, ăn cơm... ...

Dạy bạn mặc quần áo, buộc dây dày, cài cúc áo ... ...

Dạy bạn rửa mặt, dạy bạn chải đầu ... ...

Dạy bạn đạo lí làm người

"Mẹ ơi, con từ đâu tới vậy" ... ^^!
Bạn có còn nhớ đã từng thường xuyên hỏi họ bạn từ đâu tới vậy hay không?

Cho nên... ...

Cho nên, tới 1 ngày họ trở nên già đi... ...

"Mẹ ơi con đi nhé"
Lúc họ đãng trí hay nghễnh ngãng... ...
"Còn nhớ lúc trước, mình còn trẻ..."
"Bố, bố đã kể đến 10 lần rồi đấy"
Lúc mà họ liên miên kể lại những chuyện vụn vặt trước đây... ...

Xin đừng trách họ... ...

Lúc họ bắt đầu quên cúc áo hay buộc dây dày... ...

Lúc họ bắt đầu làm bẩn áo khi ăn cơm... ...

Lúc họ chải đầu mà tay bắt đầu không ngừng run run... ...

Xin đừng thúc dục họ... ...
Bởi vì bạn đang lớn lên dần dần, mà họ lại đang dần dần già đi... ...

Chỉ cần những lúc bạn ở trước mặt họ... ...

Thì trái tim của họ sẽ rất ấm áp

Nếu có 1 ngày lúc mà họ đứng cũng đứng không vững, đi cũng đi không được nữa... ...

Xin bạn hãy thân thiết dìu tay họ, cùng với họ chầm chậm bước đi ... ...

Giống như... ...

Giống như năm nào họ vẫn dắt tay bạn vậy... ...









12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Thursday, September 2, 2010 1:42:16 PM
Unregistered user # Sunday, November 7, 2010 5:34:46 PM