Lá thư thứ ...tết canh Dần
Wednesday, February 10, 2010 2:29:42 PM
Không biết tết mấy đứa có rảnh không? Nhưng cũng không nhất thiết phải đến mới thể hiện được tình cảm đâu. Mấy em bận cứ làm công việc của mình nhé. Mỗi một giai đoạn mình đều có những lo toan khác nhau. Cô hiểu mà.
Chúc toàn thể đại gia đình A3 có một năm mới vạn sự như ý.
Khi nào rảnh cứ ghé cô chơi. Cửa nhà cô luôn rộng cửa đón các em.









12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Thursday, February 11, 2010 2:27:43 AM
Bọn e sẽ đến mà cô, mồng 3 như mọi năm, sẽ lại gặp cô và trò chuyện với cô nữa. Mới đó mà đã cái tết thứ 2 xa trường rồi, hết năm nay là lứa học sinh học cùng với bọn em cũng đi mất. A3 ngày xưa đã thành người lớn hết, có người còn lập gia đình nữa, xao xuyến ghê
hẹn gặp cô mồng 3 tết nhé. iu cô
Unregistered user # Monday, February 15, 2010 3:55:45 PM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Tuesday, July 27, 2010 1:43:43 PM
…Ñhị…Ka…Ká…Kèø…