Thư gửi các con !
Saturday, June 7, 2008 3:05:03 AM
Đọc bài viết của các con thật xúc động, nhưng cũng nhiều "thuật ngữ chiên môn" wá, thành ra đôi lúc khó hiểu.
Xa nhau rùi, nhớ thiệt nhiều đúng không?
Có rất nhiều người nuối tiếc vì không được tham gia vào buổi đi chơi cuối năm ( nhiều lí do khác nhau), đừng buồn, lớp mình vẫn còn nhiều cơ hội lắm miễn là các thành viên luôn hướng về nhau thì sẽ gặp nhau thôi ( điều tất yếu) và khi đó đi chơi là chuyện nhỏ...
Đây là lớp chủ nhiệm khiến cô "trăn trở" nhiều nhất đó. Có lẽ vì nghe than phiền quá nhiều...lúc đầu năm. Nhưng bi chừ lớp mình đã thiệt là tiến bộ, thiệt là gắn bó, yêu thương...cô mừng lắm. Các con chắc cũng vậy???
Chúc tất cả 55 thành viên luôn hạnh phúc, thành công, may mắn. Dù có thế nào cũng vẫn phải đi tiếp một cách ham hố (lộn : hăm hở)trên mọi con đường dò có là đường thẳng hay vòng, ngắn hay dài,... nhé!
Cô luôn dõi theo bước các con, cần giúp đỡ chi cứ liên lạc, trong khả năng có thể cô sẽ trợ giúp.
Mail của cô : quynhanhnhc@gmail.com
(Tb: Nếu được Tí cho xem hình theo chủ đề thì tốt quá).









12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Saturday, June 7, 2008 6:35:15 AM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Saturday, June 7, 2008 8:15:22 AM
hum chia tay tui con lo khoc ko ah,chua co gui gam tam su gi zoi co het, hehe,bi h co "nha' rui, tui con se hui tam su of minh len day co heng.nho co nhiu.
thay mat cho "ga a3" hun co mot cai thiet bu....buzz.
[nho lop truong - kute]
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Saturday, June 7, 2008 1:37:32 PM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Sunday, June 8, 2008 12:58:15 AM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Sunday, June 8, 2008 1:07:32 AM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Monday, June 9, 2008 2:36:13 AM
{gem}
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Wednesday, June 11, 2008 4:13:13 AM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Monday, June 30, 2008 3:45:26 PM
12A3 Nguyen Huu Canh 2007-2008Wewillrockyou # Saturday, August 16, 2008 5:36:08 AM
em là na này cô ơi,em tiếc quá ko lên nhà cô như đã hứa với cô , ko biết cô còn nhớ ko nữa.Em đang còn giữ lưu bút cô đưa cho em mà em chưa kịp gửi vì em đi vội quá , xin lỗi cô nha.Chắc e giữ làm kỉ niệm luôn,đuoc ko cô .Em chúc cô luôn vui , hạnh phúc ,va cuối cùng là con đàn cháu đống,hì.