All about Bunny's things

Thỏ dễ thương đi với Mèo Bờm >:)

Subscribe to RSS feed

Cho 1 ngày tiễn bạn lên đường smile

Đáng lẽ viết từ hôm qua, có điều ko biết sao hôm qua system của Opera bị hư nên ko vào được.

Phuuuuuu, thổi bụi cho blog cái đã. Nhiều lần cũng muốn viết lắm, nhưng rồi level lười biếng của mình cao quá =,= Thành ra ì ạch lê lết đến giờ mới chịu viết.

Bữa nay RM đi rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào nghe tin là bạn sẽ đi, mình đã cảm thấy hơi shock rồi. Đến hôm bạn pack đồ đi 1 tuần, cảm thấy bị hẫng ... và giờ thì bạn đi thật rồi ... Nhanh thật ... mới hôm nào 2 đứa còn ngồi ôm nhau cười lăn lộn vì anh Huyn Bin, anh Lee Min Ho ..., rồi cả những lúc 2 đứa luộc khoai tây đắp mặt, mấy bữa cùng nấu ăn, đôi lần đi shopping cùng nhau nữa ... mà giờ thì 1 đứa ngồi đây gõ gõ, 1 đứa đang gà gật trên máy bay rồi ... Buồn lắm chứ ... nhưng mà thôi thì dù gì bạn đi cũng là 1 việc tốt, vì ít ra bạn được làm cái bạn muốn làm, được đi con đường mà bạn muốn đi, và quan trọng nhất là còn có gia đình. Dù vẫn cảm thấy hẫng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng mà mình luôn mong là dù RM đi đâu thì bạn sẽ luôn được an nhiên, vui vẻ và iu thương, và được tự do thực hiện những dự định của bản thân. Về nhà có coi phim gì thì báo mình coi với nhé :"> 1 năm qua dù có đôi lúc cả 2 cũng có xích mích này nọ, nhưng mà .. you are always my wonderful RM smile I will miss your bright eyes, your smile and your very unique laughter. Take care and be happy my dear <3



Vậy là đi làm cũng được gần 1 tháng rồi. Hôm nay được nhận giấy báo là tiềng lương đã được chuyển vào bank account \bigsmile/ Dù rằng lương mình hông cao bằng 1 vài bạn intern cùng, cơ mà cảm thấy mỗi ngày đi làm khá là thú vị, vì ít ra mình enjoy công việc mình làm, và cảm thấy công việc khá gần gũi thực tế, đó là project planning cho MRT construction. Hông biết có ai như mình ko nhỉ, chiều chiều đeo Ipod nghe Quick & Snow Show, nhâm nhi ly Milo nóng hổi, ngồi gõ gõ tính toán số liệu miệt mài. Cảm giác rất là cool, y như mình là 1 businesswoman đang ngồi làm việc tại 1 góc nhỏ nào đó trong 1 quán cafe ở VN vậy :"> Intern với nhau thì cực kỳ đoàn kết, hầu như ngày nào 9 đứa cũng đi ăn trưa cùng rồi đi về cùng nữa chứ. Đồng nghiệp lại cũng nice cực kỳ :x Hông biết FT tới đây của mình sẽ như thế nào nhỉ? Ít ra mình cảm thấy mình có potential để convert qua FT. Mà dù ko được vì policy thì cũng cảm thấy là mình đã rất cố gắng, và được manager khen ngợi khá nhiều smile Anw, quan trọng nhất là mình học hỏi thêm được nhìu, toàn những cái mà chưa bao giờ được dạy trong trường cả, nên dù nếu ko extend được FT thì cũng coi như có kinh nghiệm smile Hy vọng hy vọng smile

Đi làm, chỗ làm khá là "ulu", nên cũng ko có gì để nói. Có điều may mắn là xe ngay trước công ty thì lại về ngay trước nhà \bigsmile/ Tiện dễ sợ :x chỉ cần thế thôi là thấy đời đẹp hẳn ra :x Mà nhờ đi bus như thế mà mình ngủ nghê thoải mái trên xe + phát hiện ra cái theft market mà mọi người hay nhắc nằm ở đâu rồi. Bữa nào sẽ đến đó thử coi sao ^^ Àh mà dạo này đi làm, được mặc office attire nên thích lắm :"> ngày nào cũng xúm xính áo váy, giày rồi belt cái kiểu :"> Xí xọn hẳn ra =))

Dạo này a học bài vất vả thật, sắp thi rồi mà. Thấy a lo lắng, phần vì chuyện thi cử, phần vì 1 lỗi mắc phải trong công việc, thương quá!! Thôi thì a à, cố gắng lên vậy, giờ lo thi trước đi. Còn chuyện kia từ từ giải quyết. E nghĩ là ai mà chẳng từng mắc lỗi, quan trọng là mình có thành ý nhận lỗi, và luôn cố gắng trong công việc thôi. Người ta cũng sẽ ko vì 1 lỗi mình mắc phải, mà phủ nhận toàn bộ công sức của mình suốt 1 thời gian qua đâu. Và cũng ko ai suốt ngày đi nhớ chăm chăm lỗi của người khác đâu a à smile Cố lên nào smile <3 Thương a quá ...

Thèm đi du lịch quá! Ở lâu 1 chỗ lại cuồng chân, muốn xách vali bay nhảy tiếp rồi sad Nhớ ngày này năm ngoái, mình đang lang bạt ở Đức, rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngắm cảnh này, học điều kia, trưa thì gặm ổ bánh mì, chiều thì thưởng thức 1 món ăn đặc sản nào đó. Ôi chao là nhớ ... cái thời gian mà ngày nào cũng là 1 ngày mới mẻ, enjoy cực kỳ, ko phải lo nghĩ gì cả. Thôi thì ráng vậy, khi nào mọi việc êm xuôi, settle down xong rồi, mình nhất định sẽ lại vác balô lên mà đi ngao du tiếp smile cho dù nắng cháy đen da, cho dù lạnh thâm người :"> (nói nghe ghê quá đi)

Dạo này đang từ từ trở thành con gái rồi, hông còn oánh lộn với con trai nữa sad, biết nấu ăn nhìu món rồi nè (cũng nhờ RM wink hehe), biết trang điểm rồi nè (same as the above :">), gần đây nhất là bít giữ cái sơn móng tay tồn tại được 1 ngày =)) Cố lên nào vì mục tiêu vợ hiền mẹ đảm =)) (ôi giời ơi lo xa quá =,=)

Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp \bigsmile/ thấy mọi người khoe trên fb, cũng tính post 1 câu lên, mà rồi lại thôi. Nhìu người làm quá thì lại nhàm, vả lại mình cũng chả xài fb gì mấy, cũng ẩn dật lâu rồi, nên thôi, khoe lên blog cho nó "ẩn dật" bigsmile Hehe, cuối cùng thì cũng như ý nguyện, đó là Second Class Upper \bigsmile/ Tự thưởng cho mình 1 tràng pháo tay nào ~clap clap clap clap~

Hôm bữa trong 1 lần lang thang ở China Town, đã phát hiện được 1 xe bán xúc xích Đức, nào là frankurter, nào là currywust :x :x :x Giá cũng rẻ mà lại do 1 bác người Đức bán nên ngon cực :x :x :x sẽ ghé ăn lại vào 1 ngày ko xa :x :X :x


Hehe dạo này có 2 cái mình đặc biệt ghiền, 1 là Quick & Snow Show, 2 là Gia đình pháp thuật :"> Chắc vì đi làm mệt mỏi, nên mình cần cái gì đó lãng mạn, thơ thẩn, cái gì đó hồn nhiên, giản dị chăng?

RM mới ngày mai sẽ vào, hy vọng là sẽ get along very well, vì thấy chị cũng hiền mà smile

Tóm tắt câu cuối cùng cho note: Dạo này mình enjoy life, ko còn phải lo nghĩ hôm nay assignment này due, ngày mai điểm thi của mình sẽ như thế nào nữa ^^ That's what makes me feel so relaxing :"> Hmm, hy vọng là sẽ lun được như vậy. Và mong là mọi chuyện đến với a và RM cũng sẽ luôn suôn sẻ tốt đẹp nhé smile

Bực.....

Tại sao có những chuyện 2 người tự giải quyết được với nhau mà bạn lại lôi người khác vào :|

Tại sao sau lưng tôi bạn đi nói lung tung, gây hiểu lầm và làm mọi việc rối tung lên như vậy

Tại sao bạn ko bao giờ chịu nhận lỗi mà luôn đổ cho hoàn cảnh

Tại sao hết lần này đến lần khác, ko biết bao nhiêu lần rồi, bạn biến tôi thành người ko ra gì trong mắt người khác, mà thậm chí tôi còn ko biết cho đến khi nghe người ta kể lại :|

Nhiều câu hỏi tại sao, mà bạn chỉ đưa ra đúng 1 câu trả lời là bạn ko biết cách ăn nói ...

Niềm tin vốn dĩ đã ko còn bao nhiêu, mà giờ lại càng ngày càng vơi dần. Tự hỏi liệu quyết định mình đã lựa chọn có đúng ko ...

Decision

Cuoi cung quyet dinh la se tiep tuc

Se co gang tha thu, bo qua loi lam, tha thu cho loi cua nguoi, va tu tha thu cho ban than minh

Co gang co gang =,=

Nothing.....

Càng ngày càng cảm thấy ko muốn tiếp tục nữa ...

Liệu khi chấm dứt rồi mọi việc sẽ tốt hơn chăng ...

Lại bị dằn vặt bởi cảm giác mình có tội =,=

Another gloomy Sunday

These days, I am down again. Regardless how many times my sweetheart has comforted me, encouraged me, or given me advice, I am still obsessed by it. Sometimes in my dream, I cried for no reasons, and felt really painful deep inside. These days, not a thing can make me smile and feel happy. So, I have a feeling that things are getting worse and worse, and it seems that I am receiving the punishment for what I did.

These days, I've become very vulnerable, even a small thing could let me down and upset, and my temper easily changes as a sine wave. I really don't know how to overcome them, and stuck in finding some ways to get myself recovered. I've lost my appetite recently, and even don't want to eat more of my usual favorites. I still feel uncomfortable and very sad when something reminds me of that sad part. More and more worries about my punishment yet-to-be, and suddenly feel myself useless.

What can I do to save myself now??


Hope I won't have to write a note about any gloomy Sundays ....

Linh tinh 3

,

Dạo này ăn chơi nhìu quá đâm lười biếng, procrastination level hơi bị cao, có nhìu việc định làm mà xong lười, cứ để đó từ từ tính. Hồi trước khi thi định làm nhìu làm, mà xong giờ cứ tà tà chậm chạp kiểu này chả bít bao giờ mới làm cho xong nữa sad Nào là phải ngồi type lại toàn bộ data và manuals vào máy cho FYP< nào là ngồi soạn tiếp cái Europe travel tips, nào là chuẩn bị cho interim report + presentation, và còn 1 việc làm bí mật nữa sad Haizz, ít ra bữa nay cũng siêng năng làm được 1 phần nhỏ trong cái đống hỗn độn kế hoạch của mình >.< thiệt là càng ngày càng giống heo mà sad thui an ủi ít ra còn chịu khó dzô blog quét dọn bigsmile

Nhớ hồi xưa chưa có xỏ lỗ tai, lúc nào đi ngang mấy tiệm bán nữ trang, mình đều rất thờ ơ với kệ bán bông tai. Vậy mà từ ngày xỏ lỗ và đeo được rồi, dạo này đi đâu cũng chăm chăm nhìn lên mấy kệ đó để coi có cái nào đẹp đẹp hông còn rinh dzìa, hehe ngại wớ đi àh bigsmile Kỳ này tết dzìa VN chơi chắc sẽ rinh qua 1, 2 cái đầm + 1,2 đôi bông để gòi có dịp xí xọn diện lên để tung tăng đi chơi với con mèo yes cuộc đời thật là tươi đẹp ^^

Mấy nay nc với pd, tội nghiệp nó, chuyện tình cảm sao mà cứ mãi lận đận, rồi lại chả đâu vào đâu. Cũng chả làm gì được cho nó, chỉ bít ngồi an ủi thôi thì duyên phận mà, cứ để thời gian đi kiếm cô cô cho vậy. Mà nói linh tinh 1 hồi, tự nhiên nhớ cafe Nóc quá. Mong tết mau đến, về VN để qua nhà pd nó nấu cho ăn flirt

Hum qua nằm mơ, mơ mình nhộn nhịp chuản bị đám cưới, mơ mình được mặc thử váy cưới, xoay qua xoay lại trước tấm gương bự, rùi tíu tít nhảy nhót khen váy đẹp quá, mơ mình cầm bó hoa xong hỏi người này đã chuẩn bị cái này chưa, người kia đã lo cái nọ chưa. Giấc mơ dễ thương, mà xong tự hỏi, sau này đến lúc đám cưới của mình thật thì sẽ như thế nào nhỉ p

Có mấy lần nc với bạn, xong ngồi ngẫm nghĩ. Người ta hay khen cặp này xứng đôi, cặp kia nhìn chả hợp tẹo nào. Mà suy cho cùng, đôi khi cảm thấy mấy lời nhận xét đó cũng chỉ nhìn bề ngoài, 1 anh điển trai đi với 1 chị xinh xắn đáng iu thì là đẹp đôi, còn 1 người lớn tuổi đi với 1 người nhỏ hơn nhìu thì là ko hợp. Mà xét cho cùng, thế nào là xứng, thế nào là ko xứng? Ai cũng như ai thôi, cũng phải hít thở, ăn ngủ để mà sống, cũng phải già đi, bệnh rồi chết thôi. Xứng hay ko thì chỉ 2 người trong cuộc thấy là được rồi. Nhìu khi người ngoài nhìn thấy vậy mà đâu phải vậy. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc, thì chắc gì mình đã tròn đều vành vạnh, đôi khi 1 nửa sẽ là 1 nửa vòng tròn mà khuyết chỗ này lồi chỗ kia, vậy thì chỉ cần 2 mảnh ghép khớp lại là đã thành 1 vòng tròn đều rồi còn gì. Đôi khi suy nghĩ phức tạp còn người ta cứ mãi đi tìm 1 người iu trọn vẹn, mà nếu suy nghĩ đơn giản thì nó chỉ như trò chơi ghép hình thôi, nếu ghép khớp thì coi như mình đã tìm đúng mảnh. Vậy nên nói vu vơ vậy thôi, bạn à, nếu ko phải tính tính, nhân cách, nếu bạn ko quá quan trọng những gì về hình thức, về xung quanh, thì giàu nghèo, già trẻ, xấu đẹp, miễn bạn cảm thấy ổn thì là ổn, nếu bạn thấy hạnh phúc thì là hạnh phúc, vậy thôi smile



Dạo này cứ nấu xong 1 món là nhà mình cho nó vào list những món ko ăn trong 1 tháng tới bigsmile cháo chao, xôi mặn, bánh bột lọc, bánh canh giò heo lol càng ngày cái list càng được extend bigsmile hông bít gòi cái list sẽ thêm những món gì nữa đây bigsmile

Thèm được đi du lịch típ, ngày nào cũng dậy sớm, đi lê lết cả ngày trời hết chỗ này chỗ kia, da cháy nắng đen nhem nhẻm, người mệt phờ, bít thêm nhìu điều mới, ăn được vài món mới, hỉu thêm những chuyện mới, dể rồi tối về mệt phờ, đặt lưng xuống giường lăn ra ngủ. Vậy mà hay, hông suy nghĩ chi phức tạp, hông phải lo toan tính toán, hông lo lắng chuyện gì, chỉ có đi, nhìn, giao tiếp và học hỏi, vậy thôi. Haizz, ước mơ "giản dị" vô cùng mà ko bít khi nào mới lại thực hiện được nữa

Dạo này Sing ra luật mới, thấy lo quá àh. Đôi khi mấy người xung quanh bàn tán, kêu là sao họ strict quá, sao mà khó khăn với dân nước ngoài quá, sao mà có nhìu người cực đoan quá. Chịu thôi, nước của họ mà, họ có suy nghĩ khác mình, có quan điểm khác, và lúc nào cũng phải lo cho dân mình hơn dân người chứ. Đành vậy, chịu khó cố gắng hết mình thôi sad Hy vọng hy vọng smile

Khuya rồi, đi ngủ, mai còn đi lab bigsmile

Random thoughts, again smile

Mình là con heo mập, chỉ thích ăn rùi ngủ rùi chơi thui sad mình chán ùi, mình hông mún học đâu sad mình còn trẻ lắm, mình mún đi chơi cơ sad ai cho mình đi chơi khỏi học ih sad



Con mèo bờm lên Changi ùi sad thế là ngày nào cũng dzìa trễ sad ước gì công việc mèo nhẹ bớt để dzìa sớm nhỉ, thấy mèo ngày nào cũng đuối thế này tự nhiên thấy bực mình CS kinh khủng sad

Tự nhiên mún dzìa VN đi du lịch với con mèo bigsmile Chưa bao giờ đi xa hơn Nha Trang cả, nên đang âm mưu, grad trip mà hông có tiền nhìu chắc mình lôi con mèo đi bụi 1 vòng từ Nam ra Bắc quá bigsmile miền tây nè, Huế nè, Hội An nè, Hà Nội nè, Hạ Long nè bigsmile Cố lên con heo lười biếng right còn 1 năm nữa thui \bigsmile/ ráng chăm chỉ làm fyp gòi kiếm việc ih gòi sẽ được thong thả đi chơi bigsmile (vái trời có cty chịu nhận con cry tự thấy mình chả có tài năng tích sự gì cả sad )

Mơ ước 1 ngày được quay lại châu Âu, được đắm mình trên đồng hoa tulip ở Keukenhof, được tung tăng vẫy chân trong nước biển xanh ngăn ngắt ở Cinque Terre ... Mún 1 lần lên ngọn núi tuyết ở Thụy Sĩ, ngắm Northern light và đi husky ride và đi ice hotel ở Kiruna ...

Ôi sao thấy lười đi lab 9g sáng mai wớ cry ngày nào cũng phải dậy sớm, xong ôm 1 đống đồ vật vã bon chen lên bus chât cứng người, xong đi lâu ơi là lâu mới đến trường sad

Thấy mọi người giỏi quá àh sad người thì đi làm 1 ngày >12g, người thì đi NOC, người thì tự lập business, người thì PhD sad mình thì là con heo ham ăn p đồ con heo >.<

Lãng tử gió bao giờ chị Sak mới vít xong cho mình đọc nhỉ bigsmile chờ lâu ghê gớm sad liệu cơn gió chợt đến thì có dễ dàng đi mất ko nhỉ confused

Ko hỉu nhau thì liệu có được gọi là thân? càng ngày càng thấy mình ko hỉu bạn rùi nhỉ. Dẫu bít là bạn vẫn vậy, mà sao mình thấy càng lúc càng xa sad đúng là đồ con dê awww

Ước mình sống trong thế giới kiếm hiệp (bà con thông cảm, em bị ghiền phim loại này từ nhỏ bigsmile ) ôm túi đồ xong phi thân đi ngao du thiên hạ, ẩn dật giang hồ bigsmile tui bị khùng gòi hehe

Lảm nhảm nhìu dã man bigeyes thui đi ngủ đi con heo sad

Hard time

Ko bít sao nữa, dạo này thấy mình ngu hẳn ra sad khả năng tính toán kém hẳn, mà khả năng gì cũng giảm sút cry i'm so bad -,-



Đôi khi ngồi nghĩ, thấy mình tham lam kinh khủng, mong mún nhìu thứ quá sad ko bít rùi sẽ đạt được bao nhiu =,= mà ko phải thứ nào cũng mún cho mình sad thành ra hy vọng là điều mình cầu nguyện sẽ thành sự thực sad

Mong tình iu lên cân, công việc nhẹ bớt, relax hơn 1 tí
Mong tình iu nhỏ bé chăm chỉ học cho năm cuối, và có thể được sang Sing học cùng mình
Tình iu ở Mỹ lúc nào cũng lo lắng vụ tình cảm, hy vọng kỳ này tình iu của tình iu được suôn sẻ
Hy vọng tình iu 2 với tình iu 5 mau kiếm được việc, mong mình cũng kiếm được việc lun sad thiệt tình tự dòm CV của mình xong chỉ mún quăng thẳng vô sọt rác =,=
Mong tình iu 3 cuối tuần này perform tốt bigsmile dzị thì chiện tình củm suôn sẻ rùi bigsmile
Còn tình iu 4 thì ... hông bít bigsmile thui mong bạn lun dzui dzẻ dzị
Hy vọng tình iu ... (ko bít nên gọi thế nào cho đúng) lun vui vẻ và khỏe mạnh
Các tình iu trong giáo lun iu nhau, vui vẻ với nhau

Tình iu nói với mình, mình là người type C, là người cực kỳ giỏi trong việc follow the rules chứ hoàn toàn ko thể làm leader được. Thấy tình iu nói đúng sad mình cũng chả cần leader gì cả, mình chỉ cần 1 cuộc sống cứ bình yên mà trôi đi thôi sad ko lo toan, ko nghĩ ngợi, trong cơn mơ ko mơ thấy mình bị bài vở dí, bị áp lực kiếm việc đuổi theo, ko thấy tự nhiên mình cãi vã giận hờn với người này người nọ, ko thấy mình lạc lõng ....

Tình iu còn nói mình thiếu tự tin. Uh, lúc nào mình cũng thấy mọi người giỏi hơn mình sad thế là mình lại tự kỷ, lại tử sỉ sao mình ngu thế, dở thế cry và đặc biệt mình rất ngại trong việc thể hiện mình sad hông bít làm sao để khắc phục nữa sad Mình là đồ con heo chỉ bít ăn rùi ngủ:(

Có 1 điều an ủi là, cuối cùng mình cũng làm được 1 việc mà mình đã nghĩ chắc mình ko thể làm được rùi bigsmile thế là mình lại thấy dzui lại gòi bigsmile choỳ oy tui bị pd -,- lúc thế này lúc thế khác =,= tình iu chịu đựng nổi cái tính sáng nắng chiều mưa khuya giông bão này của mình thì thật là đáng nể bigeyes

Đi ngủ, mai còn đi làm lab sad lại 1 tuần vật vã nữa òi sad

Birthday ^o^

May tuan vat va day dau kho cung da troi qua \bigsmile/ Nhung tuan vat va tip theo dang cho don sad( Anw, hum nay sinh nhat minh rui :x :X :x gia them 1 tuoi roi ^o^ co dieu khi nao suy nghi cung minh moi gia dung tuoi cua minh nhi sad



Iu papa chat yh chuc mung sn minh :x Iu con meo dan minh di xo lo tai, di an pizza, mua qua tang minh :"> Iu ca nha lam banh sinh nhat cho minh :x :x :X dung 12g bung ra 1 cach day bat ngo lun :x :x :x La` la' la ^^ Nhan ra 1 dieu la cuoc doi luc nao cung len voi xuong cho bigsmile Co luc dzui luc bu`n, suy ra la lo lang lam gi, thanh ra la du dang bi design proj, fyp hay assignments di' sat got thi minh van dang ngoi choi game =)) haizz dung la minh bi do hoi :">

Cam on Meo bom, Sub bom, Khanh bom, Hung bom, Chot bom :x U all make my day ^o^

Hy vong sang tuoi moi moi chuyen deu suon se, dac biet la cau troi cho con lam FYP xong ma van khoe manh (theo nghia den, vi cai tat vung ve nen bao nhiu chat doc hai cu dinh het vo nguoi sad( hy vong ko bi tac hai gi cua hoa chat sad( )

Hua la den Noel ranh roi se finish cai Travel guide sad( gio ko co time de viet lach gi het sad(

Random things

Met moi, bai vo hong bit tu dau chui ra do 1 dong len dau -,- mun collapse lun nhung ma tu nhu la "rang len rang len", gio ma benh 1 cai la die thang lun sad( Project mate khuyen minh nen talk to mentor, keu thay cho minh bo bot tasks, rui relax -,- chac den luc chiu ko noi thi phai the qua

Dao nay benh cu tai phat roi, lien tuc kho tho, dau nguc, hoa mat =.= nhiu khi cu dung 1 hoi la tu nhien mat hoa len, thay troi dat quay cuong rui khuyu xuong om nguc vi kho tho sad( gio lai them buon non nua chu troi oi sad( cau troi cho con ko bi sao het sad(

ma noi chung nhiu viec ko lam minh bun + met bang viec di dau lam gi cung co 1 minh sad ban di lam roi, gio moi lan vo truong minh di co 1 minh ah sad( ban hay keu minh bun thi ru ai do di an chung, ma sao thay kho qua sad moi lan mo dt ra lai ko bit goi ai, nhan ai ca sad ma roi gap roi se noi gi :| 1 minh riet quen roi :| gio gap ai cung chi cuoi 1 cai, chao hoi dam ba cau thuong nhat "dao nay sao roi, dang o dau, lam gi", nhat thech. nhiu chuyen trong long ko bit phai noi voi ai lun -,- noi ra lai so nguoi ta nhin minh bang anh mat khac o.o haizz, i really need a psychologist now -,-

2 noi am anh cu lon dan trong minh, du duoc khuyen la ke di, dun take them seriously, relax, ... ma ko hiu sao cu thay bat an, lo so sad anw, neu ma 1 trong 2 thanh su that, minh hua la minh se roi xa ...

mun duoc nau salmon pasta cho ban, duoc dap xe di vong vong nhu hoi o HL, mun cai cam giac bap benh voi song nuoc o venice

mun dep het moi thu

ko hiu sao dao nay cu suy nghi van vo .......