Skip navigation.

Scarlet

Free your mind - Free your soul

Posts tagged with "Chapter II : Những ngày ở Đà Nẵng"

3 years - 1 blog

,


Hình ảnh không liên quan đến bài viết. Show hàng là chính thôi keke


Hehe thế là làm blog đã được 3 năm rồi đấy. Nhanh thế! Nhớ ngày đầu tiên làm blog, hí hửng nhưng chả biết gì. Làm lung ta lung tung. Quăng quật lay lắt mãi thế mà đến giờ cũng tạm ổn rồi đấy nhỉ :wink:.

Dạo đầu, làm blog chỉ để đú với thiên hạ là ta đây cũng có blog như ai. Nhưng giờ suy nghĩ khác nhiều rồi. Một ngày không lên check là thấy thiêu thiếu cái gì đấy. Một ngày mà không log in xem comment với message thì chả có mấy việc để mà lên in-tẹc-nét.

Thêm nữa, giờ bạn bè đứa nào cũng có blog cả. Chính thế blog nó là nơi để update thông tin về bạn bè. Đứa nào thế nào, có khỏe không, có người yêu người đương gì chưa... vân vân và vân vân :D.
Ấy mà, chat trên blog nó cũng có cái thú của nó. Biết là không thể bằng chat trên Yahoo được nhưng vẫn thấy nó hay hay. Cái cảm giác ngồi viết một câu rồi... đợi cũng thật là thú. Thỉnh thoảng ngồi F5 một phát để refresh xem có comment mới không. Thấy News:1 (hoặc 2, 3, 4 gì đấy) hoặc Inbox: 1 (2,3,4...) là thấy vui rồi :D

Thêm phát cuối nữa. Dạo này blog có vẻ ăn lên làm gia, thấy pageview tăng chóng mặt. Tháng sau hơn tháng trước. Cứ thế này thì làm sao mà bỏ nó được ke kè ké ke



Chatting with God!

, ,

Bạn nhàm chán với việc chat với đứa bạn qua Yahoo? Vậy thì sao bạn không thử chat với... God xem cảm giác được nói chuyện với God nó như thế nào hehe :D

Chỉ cần vào trang web: http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html , nhấn enter, chọn một giao diện bất kỳ và... buôn dưa lê với God :D



Ta với ta




.



Người tốt.

,

Bây giờ kiếm được một người nào tốt bụng tự dưng không quen không biết giúp đỡ người qua đường hơi bị hiếm!

Tối sang nhà thằng bạn mượn bài thì mưa. Đang đứng trú mưa dưới ban công một cái nhà trọ cho sinh viên thì thấy đội sinh viên trong nhà đó ra tắm mưa. Thấy mình với Chick đứng đấy thì tự dưng có 2 bạn ra gợi ý cho mượn ô che. Hô hô sao lại có người tốt thế nhỉ? Mình với họ không quen biết gì, họ cũng không biết mình là người thế nào, đi đâu. Thế mà vẫn cho mượn, chỉ kèm theo một câu: tí xong việc trả lại là được.

Cù cưa mãi vì mình cũng ngại. Cuối cùng thì cũng mượn một cái ô để đi cho xong việc vì trời mưa lâu quá. Lúc về mang ô trả, định cảm ơn thì không thấy 2 bạn ấy đâu, chỉ có một chị đứng ngoài cửa cầm ô vào hộ.

Hè, đúng là ở hiền thì gặp lành, nhở! :happy:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

,



Nắng... nóng...!!!

Sao dạo này trời nóng thế không biết! Mới sáng sớm ra mà đã nóng như đổ lửa, oi bức khủng khiếp :faint: . Nóng quá làm người ngợm nó cứ uể oải thế nào ấy. Chả muốn làm gì, chả muốn ăn gì, lúc nào cũng chực nhảy vào bathroom cho hạ hỏa hức hức :cry:.

Thôi, sang blog anh Lâm ăn kem cho đỡ nóng nào keke http://my.opera.com/phamlam/blog/2009/04/19/kem-de

Kinh nghiệm tẩy bã kẹo cao su dính vào quần áo.

    Damn, không biết thằng nào vô ý thức thế không biết. Ăn kẹo cao su xong dính ngay vào sau cái xe đạp, làm mình đang loay hoay dắt cái xe vào nhà thì cái bã kẹo nó dính luôn vào ống quần :mad:.
      Lên mạng thì cũng thấy vài kinh nghiệm tẩy bã kẹo như dùng xăng, cho vào tủ lạnh, dùng bàn là... Nhưng có vẻ như cách nào cũng tiềm ẩn nguy cơ là đi cái quần :worried: . Cuối cùng chọn ngay cách an toàn nhất: dùng dầu ăn. Hờ hờ không ngờ là hiệu quả bất ngờ. Quệt dầu ăn đến đâu, bã kẹo đi đến đấy. Từ nay khỏi sợ mấy thằng vô ý thức dính bã kẹo lung tung rồi kaka :D
      Download Opera, the fastest and most secure browser
      January 2010
      M T W T F S S
      December 2009February 2010
      1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 31