Offline Opera Hải Phòng: episode 2!!!
Monday, 13. August 2007, 14:26:16
Đúng 2h chiều, mọi người đã có mặt ở tượng đài liệt sĩ. Lần off này có vẻ "anh giời" dễ tính hơn lần trước. Trời không mưa cũng không nắng, mà gió dìu dịu. Nói chung về khoản thời tiết là ổn
Vì lần này đội hình thiếu mất mấy người ở khu "hậu vệ" nên cả "tiền đạo" là anh Lâm cũng phải đi chợ
Cũng như lần off thứ nhất, lần này có 2 xe phải bồng 3 nhưng rất may là lần này không ai phải đi bộ qua cầu Rào như lần trước. Tưởng chừng mọi sự sẽ trơn tru cho đến tận Đồ Sơn, ai dè trên đường đi thì nhận được mật báo của anh Trường (lúc này mới ngủ dậy
Quả đi đường tắt này mới đúng là thú vị. Đoạn đầu thì đường xá không đến nỗi tệ chỉ có vài cái ổ gà. Nhưng càng đi sâu vào trong thì lại càng như đi vào đường mòn
Sau đoạn đường bờ đê thì cuối cùng cũng ra đến đường nhựa. Nhưng hình như mọi người ở đây nhà nào cũng làm mắm tôm. Đi trên đường mà cứ phải bịt mũi
Sau khi thoát nạn công an thì đường ra Đồ Sơn rộng rãi thoáng mát hẳn. Một phần là những người đội mũ bảo hiểm không nhiều và những người biết đường tắt cũng không nhiều
Ra đến Đồ Sơn thì tất cả ra một bãi tên là Bãi Lặng. Quả thật mình cũng mới nghe cái tên này lần đầu và đúng như cái tên, bãi này hầu như chẳng có tí gió nào
Ra biển thì tất nhiên phải xuống nước rồi nhưng đây mọi người chỉ lội thôi

Quả thật lúc đầu trông nó giống "một đống lù lù" hơn là cái lâu đài
Hôm nay "phó nháy" vẫn là anh Trường với công việc quen thuộc là chộp những bức ảnh thú vị nhất của mọi người. Lần này thì ai cũng được một phen cười vỡ bụng với những bức ảnh mà anh Trường là tác giả. Không chỉ anh Trường mà anh Lâm cũng trở thành phó nháy
Sau một hồi xây dựng lâu đài, bị sóng biển vùi dập mấy lần, mọi người chuyển sang chạy nhảy và... bắt chuồn chuồn. Anh Lâm với nội công thâm hậu và vô cùng chính xác đã bắt được 2 chú chuồn chuồn đang mơ ngủ
Sau tiết mục "chuồn chuồn con bay con đậu" là tiết mục "tắm tiên"
Sau khi đội anh Lâm bơi thoái mái thì trời cũng bắt đầu tối. Cả nhóm ngồi nghỉ một chút và nhâm nhi bánh mì cho đỡ đói rồi sau đó cả nhóm nhổ cọc lên đường về. Trên đường về cả nhóm làm một vòng quanh Đồ Sơn hóng gió. Đến gần Casino thì phải lên dốc. Chạy được một đoạn mọi người mới thấy thiếu mất một xe. Quay trở lại thì mới thấy Hưng và Sơn đang ngồi sửa cái xe Vespa vì nó không leo dốc được. Với công lực thâm hậu, Hưng cũng sửa được cho cái Vespa tiếp tục hành trình
Trên đường về thì "cô nương" Vespa lại dở chứng
Cuối cùng mọi người tập trung ở cầu Rào và tạt xe vào một hàng ăn gần đó làm một bữa thoái mái
Tẹo nữa thì quên. Mời mọi người ghé qua blog của các thành viên Opera Hải Phòng để chia sẻ cảm xúc qua buổi offline vừa rồi :
Anh Lâm : http://my.opera.com/phamlam/blog/2007/08/13/310
Hà : http://my.opera.com/ALOMAMA/blog/opera-hp-di
Anh Tùng : http://my.opera.com/herovn/blog/















Emptydream # 13. August 2007, 14:43
Phạm Lâm # 13. August 2007, 14:53
Great_wind # 13. August 2007, 15:17
Hoàng Việt # 14. August 2007, 02:21
Forever # 14. August 2007, 04:02
Räiñÿ # 14. August 2007, 05:51
Slim # 14. August 2007, 12:48
Tay em đấy ! Tay của em đấy !
Hoàng Việt # 14. August 2007, 13:14
QuangTrung # 14. August 2007, 16:21
Hoàng Việt # 15. August 2007, 00:23
QuangTrung # 15. August 2007, 02:22
Forever # 15. August 2007, 03:28
bedethuong # 15. August 2007, 04:05
Forever # 15. August 2007, 04:25
Great_wind # 15. August 2007, 04:37
Forever # 15. August 2007, 07:55
QuangTrung # 15. August 2007, 12:02
Thanh Tùng # 15. August 2007, 13:25
Hoàng Việt # 16. August 2007, 01:11
@anh Tùng : hix hix mấy cái ảnh sao toàn tay với chân thế anh Tùng?
Forever # 16. August 2007, 04:46
Lê Quốc Hưng # 20. August 2007, 07:38