WinTeen ^0^Y

Không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều là tất nhiên

Subscribe to RSS feed

Sticky post

**************

<BUNNYHERO PET START /> BẮT ĐẦU TÍNH TỪ NGÀY 11/5/2008

mệt wá =.="

Ai nói học ĐH là thanh thơi, sung sướng chứ, mệt đừ người. Mệt ko khác j học phổ thông, ngày nào cũn học từ sáng đến tối mới mò về đến nhà. BT thì toàn làm tiểu luận với thuyết trình. Chưa hết môn này thì đã dồn dập đến môn khác, nhóm thì bị chia đàn sẻ nghé =.=". Mọi lần cả nhóm 6 đứa chia nhau làm wen rồi, giờ chỉ còn 4 hay 5 thành viên nên công việc càng cực hơn trc.
Hôm nay vừa hoàn tất tiểu luận "KTV~M", trong thời gian 1 tuần cả nhóm cả thức khuya dậy sớm, kể cả chủ nhật để vừa kịp hoàn tất bài vào hôm wa... Mấy bữa nay 3 ngày rồi 1 ngày mìn chỉ ngủ dc có 4 tiếng đồng hồ. Mọi người trong lớp nhìn ai cũng bơ fờ ko còn sức sống, ko hoạt bát như mọi ngày. Đã thế học trong phòng studio, way fim làm học liệu, ghế thì pé xíu, xập xệ khó mà viết bài chứ đừng nói là ngủ gật dc =.=
Tuần sau típ tục 1 bài thuyết trình của "Dự báo trong kinh doanh" cũn trong cái fòng studio ấy =.= Lại típ tục chuỗi ngày cú vọ, ko bít còn kéo dài đến chừng nào nữa đây ................................
Cố lên ! Chai zô ! Đây chỉ là chuyện nhỏ thui ! ..................................

^_^ tham gia liền

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TẠI TP.HCM, NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN
The Consulate General of Japan in HCMC, The Youth’s Cultural House


NGÀY HỘI VIỆT - NHẬT TẠI TP.HCM

JAPAN-VIETNAMDAY IN HOCHIMINHCITY

8:45 ~ 18:00, 12 – 09 – 2010 (Chủ nhật/ Sunday)

tại Nhà Văn hoá Thanh Niên TP.HCM/ The Youth’s Cultural House
4 Pham Ngoc Thach Street, District 1, HCMC



Chương trình / Program:

08:45 Khai mạc / Opening Ceremony

<Hội trường/ Hall>

09:15 – 11:30
Giới thiệu và hướng dẫn thực hành cắm hoa Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa đặc sắc của Nhật Bản/Demonstration and workshop on Ikebana – A Japanese unique Art of Flower Arrangement

13:30 – 17:30

Chương trình giao lưu biểu diễn Việt – Nhật

Japan – Vietnam Cultural Exchange Events

- Biểu diễn kịch tiếng Nhật/ Performance of Japanese Drama Play
- Trình diễn Kiếm đạo/ Kendo Performance
- Gặp gỡ các nghệ sĩ Việt Nam từng tham gia giao lưu, biểu diễn tại Nhật Bản/ Talk show with Vietnamese Artists about Japan’s impression (NSƯT Thành Lộc, Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Nhạc sĩ Đức Trí, Nghệ sĩ thị giác Như Huy, Ca sĩ Hiền Thục, Minh Thư, Nhóm Phù Sa)
- Biểu diễn Cosplay/ Cosplay (Costume roleplay) Performance


<Tiền sảnh/ Entrance>

09:15 – 10:30
Hướng dẫn trò chơi dân gian Nhật Bản/ Japanese toys Demonstration

11:30 – 13:00
Giới thiệu Ẩm thực Nhật Bản (Món bánh khọt bạch tuộc) / Japanese Food (Takoyaki)

14:00 – 16:30
Hướng dẫn xếp giấy / Origami Demonstration

* Triển lãm

Exhibition
Sách tranh Nhật / Japanese picture books (E-hon), Tranh / “Coupii Big Art” Paintings


<Phòng Triển lãm/ Exhibition Room>

09:00 – 18:00
Búp bê Nhật Bản, Xếp giấy, Cắm hoa Ikebana/ Japanese Doll, Origami, Ikebana



Xem thêm thông tin/ For more information:

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2010/thang9/20100830japanday.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hợp tác/ Co-organised by:

Ikenobo Society of Floral Art, Namhoc Japanese Language Association,
Xien Que Restaurant, HCMC Pedagogy University, HCMC Martial Arts Federation,
Ehon Nikoniko1, Social Network ACC.VN, Vietnam Origami Group, Coupii Vietnam

wân sự - kết thúc rồi - huraaaa....

zậy là ngày hoàn tất 2 tuần học wân sự. Fải nói là 2 tuần vất vả và mệt mỏi. Wân phục thì rộng thùng thình dày cộp. Học trong hội trường trăm người nóng nực, bức bối, buồn ngủ ... Chìu fải dãi nắng dầm mưa, da đã đen nay càng đen thêm =.=! chưa kịp hồi fục sau chuyến DHTS thì đã bồi thêm 2 tuần wân sự. Nhan sắc xuống sắc nặng nề, chính mìn ko còn nhận za mìn nữa =.=
Tuy vất vả nhưng cũn có rất nhìu kỉ niệm đẹp. Wa 2 tuần tình bn của nhóm tụi mìn càng thêm gắn kết bền chặt. Nhớ những buổi trưa ăn cơm hộp vào wán trà sữa, cả nhóm độc chiếm căn fòng để tự xướng. Nhớ những cái nick wán dị nhưng cũn rất zễ xương của nhóm: "gấu nù", "siêu nhân lãi", "cóc", "mắm", "cún xù", "lăng wăng". Nhớ buổi chạy loại tránh mưa, ai cũn lo tìm chỗ trú chỉ có nhóm mìn là đứng giữa đường chụp hình cool . Nhớ những buổi nắng như thiêu đốt, 6 đứa tụ sát vào nhau trú dưới 2 cây dù pé tí và "gấu nù" do chắc nắng wá mà có những hành động kì wặc khó giải thix dc jester làm mọi người cười nghiêng ngã, wên hết mệt mỏi. Nhớ vũ điệu cầu mưa điên cuồng của "cún xù", ko khác j thổ dân da đỏ party . Nhớ wá nhớ từng ngày từng ngày đó wá...
mốt là bắt đầu hk mới rồi, vừa có thông báo là lớp mìn có 5 bn bị out cry , may mà nhóm mìn vẫn dc bảo tồn. Hk mới này hãy cố lên nhé... yes

hoclamgiau : mang kiếm tiền của người Việt và hơn thế ...

Học Làm Giàu là mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ cách làm giàu cho mọi người , khi tham gia làm thành viên của website bạn không những học được những bí quyết làm giàu từ những chuyên gia danh tiếng mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho mình .

Đã có rất nhìu nhân vật nổi tiếng, thành công trên thương trường là thành viên của website này. Tham gia ngay bn sẽ bít được bí quyết thành công của họ.


Read more...

Pjcnjc - Cầu Ánh Sao

Dây thun ... 2g30... >5g mới đến nơi. lập kỉ lục lần này là bn Vi party Địa điểm cầu Ánh Sao ở Phú Mĩ Hưng, xa mút chỉ=.= Kì này đi chơi có 3 cặp: Tâm-Vũ, Vân-Tùng, Vi-DuyIT. Hơi bùn khi 1 min đi lẻ loi...
Nhập tiệc, bày hết đồ za, ai cũng mang theo 1 món: Ta là TOKATSU hơi bị ngon, Thuý là chôm chôm cây nhà lá vườn, Tâm là kimbak, Mai thì nc ngọt, có mỗi cặp Vân là tay ko. Tất nhiên là bị phạt, làm phục vụ waitress. Ăn uống hả hê xong là chụp hình. Bn Tâm nhà ta thì lúc nào và ở vị trí nào cũn chụp hình ngoại trừ lúc ăn o Về tối cây cầu rất đẹp Cả bọn thi nhau chụp, đủ kiểu đủ tư thế, nhìu kiểu ko thể bình luận thêm... Rồi cùng đi wa cây cầu được lát đầy sao *_* rồi cùng nhau way zề...
Chưa thoả mãn, cả bọn dắt nhau hát karaoke, gào rú thêm 2 tiếng chỉ khi ng nhà ré thì mới chịu tan. Về đến nhà là đã 9g45...Tg đâu bị nhốt ngoài dg rồi chứ =.=
Hôm nay thực sự rất zui và là dịp đi chơi hiếm hoi của cả nhóm. Tương lai sẽ có nhìu dịp như thế này và lúc đó mìn sẽ ko lẻ lỏi đi 1 mìn nữa... maybe...

ĐỒng Hành THí Sinh (tap2)

... Ngày thi đầu tiên của đợt 1 (4/7), vẫn fải hướng dẫn phòng thi cho các thí sinh,và hôm đó có 2 bn- 1 bn ko mang theo máy tính, 1 bn mất hết giấy tờ tuỳ thân =.=! Khi thí sinh vào phòng thi thì tụi mìn cũng fải rời khỏi trg thi, cả đội chen chúc nhau 20+X người dưới 2 cái dù bé tẹo, ngồi lê lết 3 tiếng đồng hồ chờ thí sinh thi xong. Mỗi lần tiếng trống vang lên la mừng lắm mặc dù ngay từ hồi trống phát đề p ...tik...tak...chờ đợi...chờ đợi...và bóng dáng nhug thí sinh đầu tiên xuất hiện với vẻ mặt tái xanh, 2/3 thời gian là đã rời phòng thi rồi =.= tội nghiệp. 1/2 tiếng nữa là hết giờ thi nhưng cả đội đã bắt đầu dàn đội hình chỉ dẫn xe rồi ngóng chờ từng thí sinh rời phòng thi. Càng lúc xe PH càng tụ tập đông hơn rồi tất yếu thui...kẹt xe. Nhưng với sự xông pha của cả đội 15p trong đã giải toả xong. Nhìu người khó chịu khi tụi mìn cản xe lập rào người, thốt ra những lời ko hay nhưng cũn có người rất hài lòng và có bác đã viết thư cho hiệu trg đề nghị tuyên dương tụi mìn. Con đường vắng bớt bóng người chỉ còn lại đội tụi mìn và vài thí sinh ở lại nghỉ trưa, chờ chìu thi típ. Đến giờ cơm thì tình thg mến thg san sẻ 2 người 1 hộp cơm, đã zậy còn gặp fải canh hiu nữa chứ =.= Cả bọn nằm ko ra nằm lắc lẻo trên mấy chiếc xe máy, ngồi lê lết dưới tán cây để trú nắng. Khi đến giờ thi chìu thì cả bọn lại lay lất chen nhau dưới 2 bóng dù pé xíu. 1 vài trò đùa nghịch dc bày za làm vơi bớt mệt mỏi.Thực sự rất đuối lúc đó chỉ ước có 1 cái chiếu hay cái gối, nằm ngay giữa đường mà ngủ cũn dc nhưng bù lại rất zui với những trò chọc fá, làm những hành động mà người thg khó mà hỉu dc, cả bọn tự nhận với cùng chức danh TNV - thiểu năng viên happy Vd như nắng wá cả bọn 5-6 đứng ở lề đường chen nhau dưới bóng 1 anh cầm cái dù pé xíu, anh ấy đi đâu, tụi mìn tíu tít theo đó, " mọi người vì 1 người, 1 người là nô tì yes " ai cũn fải ngoái nhìn *.* nhưng chăc ko bằng 5 anh chàng kia đâu, xếp hàng dưới bóng dây điện ngay giữa đường để trú nắng, thiệt pó toàn thân lol . Ngày thứ 2 cũn van vất vả như rứa và cũn khùng khùng như rứa... khi vừa kết thúc là họp nhóm cả nhóm Ng Du cũn tới, đúng như lời đồn nhóm này wậy và xung cực kì, cả đội kéo nhau liên hoan nhưng vì mệt wá nên mìn ko theo dc... nên phóng thẳng về nhà. Thấy cái giường cữ ngỡ như thiêng đường.angel
...... còn típ .....
Đợt 2 khối D trở về trg Gia Định công tác. Mặc dù ở đây ko có Vân, Thuý, Hảo nhưng vẫn có Diễm-cô bn mới wen trong chuyến đi này, bên này ko ồn ào náo nhiệt như bên kia, nhà trọ tìm dc thì nhiều nhưng khách tới thì le que =.=
Những ngày thi, fải tập trung sớm, 2 đứa Diễm và mìn cùn chở nhau đi, 5h sáng đứng chờ ở bến xe miền Đông mà ớn lạnh cả người. Công việc ở đây ko khác j mấy so với ở QT, chỉ khác là trg nằm trong hẻm nhỏ nên dọn xe cực hơn chút thôi. Ở đây fải kể đợt đầm mưa vào ngày thi toán D, mưa tầm tã, trắng xoá, tình nguyện đứng dưới mưa, ko dám rời vị trí. Khi hết mưa, dọn dg xong là ai trông cũn như chuột lột, ướt hết. Cứ tg về nhà là nằm liệt giường ko thể đi nổi ngày típ theo nhưng ko hm sau ai cũn khoẻ re tươi tắn. Kết thúc ngày thi là buổi tiệc liên hoan của cả đội QT. "làm hết sức, chơi đến cùng" đúng như khẩu hiệu đó, bữa cuối liên hoan thật zui, wậy tan cái nhà hàng...

Ngày 12/7, tổng kết toàn chương trình, xem lại những hình ảnh của những chuyến đi ấy, được cùng các bn trong đội tay trong tay nhưng lần cuối, văn nghệ của từng đội, la hét, hò rú và cuối cùng là trao bằng khen. Khi chương trình kết thúc, cả đội tập hợp với nhau lần cuối, đội trưởng Minh nói lời từ biệt cuối, tưởng thưởng cho các thành viên bằng màn mùa cột độc đáo =.= sốc ko chỗ nào chê. Đội trưởng trao bằng khen cho từng người, bắt tay từng người nhưng đa số ko thix bắt tay xã giao mà thix sờ sẫm đội trg hơn...

Vậy là chương trình DHTS cũng kết thúc, theo nó hơn tháng trời mà để lại cho mìn rất nhìu kỉ niệm đẹp, rất đáng nhớ. Đó là giá trị to lớn nhất mà mìn nhận dc từ chương trình này.

Đồng Hành Thí Sinh 2010

Tính theo ngày thì đã 10 ngày cùng đồng hành thí sinh. Tuy rất mệt nhưng fải công nhận 1 điều rất zui và nhận được rất nhìu tình cảm từ đồng đội, PH và cả thí sinh nữa. Các bn tham gia được fân ra thành các đội toả ra các wận. Đội của mìn là "Quang Trung" với khẩu hiệu "làm rất xung, chơi hết sức".
Những ngày tìm nhà trọ, nói ko fải tự khen chứ, phương tiện tìm nhà trọ chỉ có đôi chân. Cuốc bộ vào từng ngõ nghách, con hẻm sâu từ sáng đến trưa để tìm ra 1 căn nhà trọ. 1 nhà trọ dc tìm ra là niềm zui mừng vô cùng. Kết thúc 1 tuần tìm kiếm thì đội của mìn cũng tìm được hơn 250 nhà trọ (hình như là zậy). Tự khâm phục bản thân min wá.
Trong chương trình "DHTS" này có buổi xuất quân với những màn trình diễn độc đáo, hừng hực nhiệt huyết, ai tham gia cũng dù mệt mỏi đến đâu trong buổi xuất quân đó đầy sức khoẻ trẻ và wậy khí thế.
Vì trường Gia Định nên mìn trực đợt 2 mới thi nên mìn được điều sang trường Quang Trung để trực cùng các bn cùng đội. Trong đội đó có 3 người là lớp mìn: Vân và Thuý trong nhóm 6 đứa và Hảo (fải nói là lớp mìn tham gia chương trình này cực kì hăng, tham gia rất đông). Ngày trực đầu tiên 28/6, ko fải bi wan mới nói chứ hôm đó ế hàng cực kì. Cả buổi chỉ có 1-2 người đến hỏi thăm. Làm cả bọn hơn 20 đứa chán nản, mất tinh thần hẳn. 2 Ngày típ theo ko khả wan j mấy, hơn ngày đầu 1 chút nhưng vẫn nản tập 2. Nên cứ thấy bóng người đến gần là cả bọn xúm lại hỏi han giúp đỡ, nhiệt tình trên mức yêu cầu. Những ngày típ theo thì càng nhìu PH đến và nhìu việc fải làm hơn. Có bữa đông khách mặc dù rất đông đồng đội trực nhưng ai cũng bận rộn cả Tìm đường, tuyến xe bis, tìm địa chỉ nhà trọ thích hợp, dắt PH, thí sinh đến tận nhà trọ rồi đăng kí. Trong những ngày đó đã giúp được rất nhìu người tìm được nhà trọ ưng ý, được nhận lời cám ơn từ PH, có PH còn cho cả bánh ăn nữa, ko nhìu nhưng rất cảm kích và zui lắm. Tuy thế cũn có 1 số người tỏ ra ko hài lòng, nghi ngờ tụi mìn là cò nhưng PH cũng fải cho những tình nguyện như tụi mìn chứ. Tụi mìn có dc trả đồng xu nào đâu chỉ có sự tự nguyện, thực lòng mún giúp đỡ thí sinh thui.
Được nghe kể rằng:Những bn trực buổi mưa to, thật tội nghịp...chỉ có bít đứng núp dưới tán dù. Những bn trực 2 buổi, ở lại buổi trưa thì fải chờ gần 1h mới có cơm típ tế và cơm ko có đủ fải san sẻ cho nhau. Có bn nhà ở rất xa nhưng vẫn đạp xe 2 tiếng đến điểm tập kết... nể thiệt =.=!
Đến ngày hôm nay là ngày 3/7 cũng là ngày tập trung thí sinh đầu tiên. 8h thí sinh tập trung nhưng đội tình nguyện fải tập hợp lúc 6g30 rồi. Mìn được fân công chỉ dẫn phòng thi cùng với 5 bn nữa trong khi các bn khác thì sắp xếp đậu xe giải toả đường bên ngoài cổng trường. Thí sinh ào zô hỏi tới tấp làm tụi mìn wuýn wá, có khi chỉ sai chỗ, khi bít mìn sai way đầu lại thì đã ko thấy thí sinh đâu nữa rồi. Thành thật xin lỗi những nạn nhân bị mìn chỉ sai đường =.=. Và trong lúc làm hướng dẫn viên, có những thí sinh ngây thơ mà thấy thương mấy em ghê lun. Có ts đến sai địa điểm thi, có em thi đợt 2 lại đi tập trung đợt 1 và có cà em hỏi ngu ngơ rằng: chừng nào thi hả chị?!? Sau khi sinh hoạt làm thủ tục, thí sinh oà ra như vỡ tổ, tụi mìn lại típ tục làm công việc chỉ dẫn phân luồng giao thông để tránh át tắc. 1 nhóm bn làm hàng rào người để chặn đầu xe, 1 số người dân ko hỉu công việc của tụi mìn nên có những lời ko hay. Giận thiệt >.<
Ngày mai là ngày thi đợt đầu tiên của kì thi ĐH 2010, ngày trọng điểm của chương trình "Đồng Hành Thí Sinh" tập trung 5g30, típ tục công việc và vất vả hơn cả ngày hôm nay nữa. Cố lên!!!!



NHỮNG BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Bài học 1:

Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”.

Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."

Bài học xương máu:
Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.

Read more...

vocaloid



Rất nhìu nhìu clip ze thg của mấy pé vocaloid...cùng xem típ nhé

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29