XM Siêu Tạp Blog

Bách khoa toàn thứ vớ vẫn ..

Subscribe to RSS feed

Sticky post

...WELCOME

WELCOME - XIN CHÀO MỪNG
Bài viết mới nằm trong blog này nhé: http://xm131.wordpress.com

Recommend : Opera, Firefox, IE with minimum 1024x768 display' resolution.
You might need Flash Player Plug-in (for IE, FireFox/Opera), Windows Media Player Plug-in (for IE, FireFox/Opera ) or Java runtime. Ask friends/google for more info., or click links above to download.


Có gì chung chung thì cứ comment vào đây luôn cho tiện nhé ^^ Hits from Jun-2010

--Read..read --> think..think --> doing --> write note
... và đừng viết lại những gì người ta đã viết đó nhé lol --

Hẹn giờ tắt máy tính trong Windows (đơn giản)

Một trong những cách hẹn giờ tắt máy tính (shut down) đơn giản trong hệ điều hành Windows là dùng lệnh shutdown.
Ta tạo một shotcut với tên bất kỳ và gán cho nó đường dẫn như sau:

C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 3600

Trong đó,con số cuối (3600) là thời gian tắt máy (time -t) tính bằng giây (second -s)


Từ giờ, muốn mở nhạc hay muốn cho máy làm gì đó trong khi ta ngủ hay đi vắng một thời gian rồi tự động tắt máy thì cứ thế mà dùng, chỉ việc thay con số cuối là xong.
--end--

FSDFDSFS

FSDF SDFSD FSDF SDF SDFSD

"để anh về coi nhà em thế nào, kẻo hối hận, nhà nghèo.."

Ôi thì cũng không biết thế nào ...vì cũng biết sơ sơ rồi ^^
Nhiều tiền thì càng tốt, không có thì ta phải sống bằng đôi bàn tay và trí tuệ của mình thôi chứ biết sao đây. Nhưng muốn được tốt thì bản thân ta phải giàu nhiều thứ khác... cái nào cũng khó mà có được..

Ngoại hình thì xí quá đi mà cứ thích vợ đẹp, nhà giàu, bố làm to nhưng đặc biệt vợ thì phải ngoan, hiền, thông minh và rất mực yêu mình nữa lol ==> Tham quá đi lol

Thì con gái cũng rứa ... giống đời nó vậy mà whistle

Thì giống đời nó vậy nên ta chỉ được 6,7 điểm là giỏi lắm rồi, chọn sao thì tùy.. ai thiếu gì thì chọn cái thiếu để mà cân đối ấy rolleyes



..đừng bao giờ chọn hết, kẻo có khi bị lừa rolleyes

...lỗi tại tôi...

Cách vào FaceBook, Opera, ..

FaceBook bị chặn nè, Opera bị chặn nè, BBC bị chặn nè, ... mấy bác VNN chặn nè, làm sao vào đây ???
Để vào mấy cái trang bị chặn này thì có nhiều cách, google là ra cả đống.
- set proxy bằng tay jj đó thì rồi một thời gian là bị khóa xổ, lại thêm điều là nhiều khi không vào email được (dùng MS Outlook, tùy loại email, và tùy kiểu bảo mật, muốn vào lại thì lại phải bỏ, rồi lại làm lại ==> mất công.
- Dùng qua một trang khác thì thường bị quá chậm.
- ....
Còn đây là cách XM thấy ưng ý nhất: dùng cái phần mềm miễn phí này.
Lý do: nhanh + gọn + nhẹ + chưa bị chặn (cho tới thời điểm này 03/06/2011)
và, thích thì bật lên, không thì đóng lại.

Tải về: http://www.ultrareach.com/download/u.zip
(dung lượng: 1MB)
Hoặc theo trang chủ: http://www.ultrareach.com

Vào đó mà down phần mềm Ultrasurf về mà chạy (không cần phải cài, chỉ cần nhấn là chạy thôi.)

Chú ý: cái này hoạt động tốt với trình duyệt internet explorer (IE), còn các trình duyệt khác thì chưa chắc nhé.

HD: chạy phần mềm trước ==> chạy trình duyệt IE ==> vào bất kỳ trang nào thích. XONG !

xx: Ai mà đã đọc được cái này trong blog của XM thì không bị chặn, hoặc có thể đang dùng cách khác để vào, hoặc cũng có thể đang dùng cái này rồi ^^
--ai biểu chặn làm cái gì ^^ --

---Good luck---

....

Tôi già dặn như một kẻ đã sống qua dăm bảy cuộc tình, tình yêu thật như là hiện hữu và tôi có thể sờ nắn, thậm chí là nếm được những ngọt - đắng của nó. Người ta vẫn bảo yêu giống người uống cà phê, đắng nghét rồi lại thấy vị ngọt ngào say sưa. Tôi thì không uống được cà phê, không phải vì sợ đắng mà vì sợ say. Cái kiểu say kỳ lạ, mệt mỏi rã rời, muốn ngủ đi để quên sạch hết nhưng vẫn thức chong chong, giống như những kẻ đang yêu không bao giờ dừng lại nổi…
Tôi trẻ con như một kẻ nằm mơ không chịu tỉnh, cứ giữ khư khư giấc mơ của mình và sợ hãi cuộc đời giành lấy giấc mơ từ tay tôi rồi bóp nghẹt nó đến vỡ vụn ra. Tôi sợ mình tay trắng và sẽ cạn kiệt như tình yêu không còn những nỗi nhớ, như những nụ hôn không còn những đam mê, như những người yêu đi cạnh nhau và không còn thèm một cái nắm tay.

Read more...

chuyện cơn mưa...

em kể chuyện về cơn mưa nhé...
bắt đầu bằng gió thật nhiều trong đêm...gió bắt em giữa mùa hè mà cuộn tròn trong chăn bông vẫn thấy sung sướng và hạnh phúc lắm thôi...lạnh khe khẽ đủ để em thấy mình ấm áp dịu dàng thế này...

bắt đầu bằng buổi sáng tỉnh dậy chẳng có nắng oi ả như mọi ngày, hình như mẹ đóng cửa sổ giúp em nên cũng chẳng biết mưa về...cho đến khi bàn chân chạm khẽ vào vũng nước trong veo cạnh cửa sổ thế kia mới biết là mưa...

Read more...