21h26' [20/11/08]
Wednesday, May 6, 2009 2:13:55 PM
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm than yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa long chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa
Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao trôi đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây từng giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lăn trên hang mi trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”
Ký ức…
Chợt nhớ và muốn khóc
Kỷ niệm bao h cũng là thứ đẹp nhất
Chẳng muốn quên và cũng không có ý định quên.
Kỷ niệm than yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa long chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa
Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao trôi đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây từng giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lăn trên hang mi trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”
Ký ức…
Chợt nhớ và muốn khóc
Kỷ niệm bao h cũng là thứ đẹp nhất
Chẳng muốn quên và cũng không có ý định quên.













