tinh dau kho phai


[/COLO

trăng co khi tròn khi khuyết .
trời lúc mưa lúc nắng .
nhưng tinh yêu toi dành cho em mai mai vẫn kho thay đổi
dù thế nào đi chẳng nủa trái tim tôi chỉ có em
em của ngày xư hay em của bây giờ
trong trái tim tôi luôn có chổ cho em
dù em đã sai dù em đã lừa dối tôi
nhưng tôi yêu em tôi sản sàn ta thứ
về những lỗi lầm của ngay ấy

ngay xưa ấy and now !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30