the love ?

[BGCOLOR=deeppink]bạn nghe về câu chuyện tình of me ! ngay tôi còn là một cậu nhóc . đó là năm tôi học cấp 3 tôi đã biết thế nào là yêu nhưng yêu trong đơn phương kia vì tôi nhác nên tôi ko dám nói ra mình thích cô ấy ngày ngày chúng tôi vẫn cùng chung bứơc mỗi sáng đến trường tuy nhà hai chúng tôi ko ở ngần nhau . nhà tôi xa trường hơn nhưng mỗi buổi sang đi chúng tôi lai gặp nhau trên lối nhỏ quen thuộc và cùng nhau lên lớp yêu là gì vậy bạn ? rồi điều gì đến nó cũng đã đến thấm thoát đã ba nam trôi qua tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng lớn dần theo năm tháng trôi đi kể từ đây chúng tôi mỗi người một ngã đường riêng nhưng tôi vẫn chưa cho cô ấy biết tình yêu của tôi dành cho cô ấy tôi ko đủ dũng cảm để nói lên tình yêu ấy ,cho dù tôi là một kẻ khá lăng nhăn với những mối tình vu vơ tôi ăn nói ko thua ai học hành cũng vậy nhưng sao đứng trước cô ây tôi như một chú rùa nhỏ chỉ biết thu mình lại ko dám vùng lên chứng tỏ cái tôi trong tôi ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy là 5/6/2006 đó đêm trước đo tôi ko tài nào chợp mắt dc vì trong lòng tôi ngổn ngan tâm sự ,rồi tôi sẻ ra sao đây với những nagỳ tháng tới đây tôi s3 ko còn dược gặp người tôi thương nửa và t/y của tôi sẻ ra sao ? ngàn câu hỏi đặc ra nhưng ko có câu trà lời Tôi đã viết những gì tôi đã chôn dấu bấy lâu nay và cả t/y of me gửi cho người thương ấy và rồi tôi ra đi đi về nơi ra xôi nơi hoàn toàn xa lạ , nơi ko bạn bè ko người thân rồi tôi cũng quen dần khi bên đời tôi thiếu vắng ánh mắt ấy , nụ cười và cả giọng nói ấy làm sao quên dc hả bạn nhưng đêm buồn tôi chỉ biết ngồi một mình ngắm ánh trăng về đêm mà sao nghẹn ngào khó nói nên lời trong tay tôi nâng niêu cuốn tập của cô ấy đó là kỷ vật duy nhất của cô ấy mà tôi có . nhìn thấy những dòng chữ nhỏ xinh xinh tôi lại nhớ về người con gái ấy bảo kỷ niệm tràng về trong tôi nhớ những nagỳ chúng tôi cùng chung bước . ngồi tâm sự với nhau , nhưng lúc cười đùa và nhớ biết bao nhưng làn tôi làm cho cô ấy giận bạn có hiểu cho nổi lòng tôi vào lúc ấy ko ? Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn vậy vẫn ko quên dc cô ây kko một người con gái nào có thể thay thế cô ấy trong trái tim tôi nhìn đi rồi lại nhìn lại , thời gian trôi đi ko lúc nào tôi thôi nhớ về người xưa dù tếh nào đi chẳng nửa đó vẫn là mồi tình đầu của tôi nay toi ko còn là cậu nhóc của ngày xưa ấy tôi sẻ trở về nơi tôi sông và nơi ấy có người con gái tôi yêu tôi sẻ làm lại , cố tìm lại những gì mà nagỳ xưa tôi đã vô tình đánh rơi ko biết bây giờ cô ấy đã có người yêu ? http://my.opera.com/XuanTrung_Ha/blog/
Chớ nuối tiếc-Lý Hải
Được tìm bởi Baamboo.com
.

ngay xưa ấy and now !flys

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30