Hãy làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

"Let's make things better"

Subscribe to RSS feed

My music

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO


Trong lúc tôi đang loay hoay soạn tài liệu để làm “đề tài tốt nghiệp” thì con gái tôi 10 mười tuổi, cũng đang loay hoay cắt giấy để làm thiệp tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Tôi thật sự xúc động khi nhìn vẻ mặt căng thẳng chăm chú từng nét vẽ của con, tôi cảm nhận sự tôn trọng, yêu thương trong từng hành động của bé. Tôi thấy mình thật lúng túng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”một nửa chữ cũng là thầy, huống chi tôi đã học khóa CEO57 này đã gần 6 tháng, mà tôi đã làm gì để tri ân các thầy cô trong ngày cao quý này. May mà lớp tôi có một ban cán sự tuyệt vời – lớp trưởng Đình Long cùng các chị Thu Loan, Thanh Bình, Hồng Liên đã đại diện lớp đến tặng hoa các thầy cô từ ngày hôm trước. Nhưng đó chỉ là hình thức, món quà mà tôi và các bạn biết thầy đang mong mỏi được nhận nơi chúng tôi đó là những “Đề án tốt nghiệp” – Rất thực và rất đẹp.
Hơn ai hết các thầy muốn chúng tôi phải tự xây dựng nền móng “ngôi nhà kiến thức” một cách vững chải. Để từ đó các thầy cô sẽ truyền đạt cho chúng tôi những giáo án nóng hổi tính thời sự, tính xã hội nhân văn – Các thầy đã chuẩn bị cho chúng tôi cái “Tâm” vào xã hội, cái “Tầm nhìn” chiến lược – Cho dù chúng tôi, những người đang lăn lộn trong nghề kinh doanh, đã có những tuổi đời nhiều hơn các thầy – nhưng sao chúng tôi vẫn cảm thấy nhỏ bé trước sự giảng dạy của các thầy, bởi vì vũ trụ bao la, trái đất rộng lớn “sự học” thì lại càng vô cùng – Chẳng vì thế mà người xưa đã có câu “Đi một ngày đàng, học một sàn khôn” – Nay chúng tôi đang được các thầy, những người đi trước trong “Sự Học” trao cho túi “càn khôn”.
Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên “Ông già Noel” áo đỏ làm cho bài học dễ nhớ hơn với những từ “Some where, some how” của thầy Chiến, thầy Vinh với phương pháp phát triển khả năng lãnh đạo, thầy Đỗ Hòa với quản trị tiếp thị thương hiệu cùng các thầy Phúc, thầy Phan Thông Anh, thầy Thịnh với nhiều đề tài thú vị, thiết thực cho chúng tôi… Hôm nay khi tôi ở Công ty đưa xuống phòng ban những văn bản, quyết định mới, cô thư ký của tôi thắc mắc một vài cụm từ xin hỏi lại, tôi đã trả lời: văn bản này là “dzậy đó” thế là xong tôi không phải giải thích gì nữa.
Cuối cùng tôi đã để lại một “tuyên ngôn”, một công thức trước bàn làm việc của tôi, của nhân viên và các con tôi.
“Có học thực -> làm thực -> sống thực -> giá trị thực <=> Thực học và thực hành như một lời tri ân đến các thầy cô, Ban giám hiệu cùng với tất cả các nhân viên văn phòng, lao công, bảo vệ của trường Pace … nơi mà tôi đã tin tưởng rằng: đang có những hoài bảo, khát vọng doanh trí, thật sự cống hiến cho xã hội. Tôi sẽ đem “Sự học” của mình để làm được một điều gì đó có “giá trị thực” cho bản thân, gia đình, xã hội và để hành diện khi phát biểu câu: “It’s my Job” (câu nói trích dẫn của thầy Giản Tư Trung)
Một ngày không xa tôi sẽ trở lại trường Pace, bổ sung những kiến thưc còn thiếu sót trong đời doanh nhân với những khóa học về “trí tuệ cảm xúc và trí tuệ xã hội” với 6 chiếc nón tư duy”
Nhân ngày nhà giáo VN 20/11/2009 với tư cách là thành viên của lớp CEO57 xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp “Trăm năm trồng người”, và trường Pace ngày càng phát triển vững mạnh, nơi cái nôi của văn hóa doanh nghiệp, của hoài bão và khát vọng doanh trí ngày càng rạng rỡ hơn.

LỜI KẾT
Cám ơn các thầy cô đã cho chúng tôi tìm lại được những giây phút của thời “thơ ngây ấy”, ảo giác là mình đang cắp sách đến trường, nguyên vẹn cảm xúc nôn nao đợi đến ngày thứ 6 mỗi tuần được đi học, không học bài sợ bị … “thầy la” …
Cũng từ lớp học này qua năm tháng chúng tôi đã va chạm, đã hiểu nhau, đã thân thiết như anh chị em một nhàhình thành “ngôi nhà CEO 57”.
Xa hơn nữa chúng tôi đã tiếp xúc, quan hệ được với nhiều anh chị em của các lớp CEO 41, CEO 58, CEO 59 … tạo thành câu lạc bộ trao đổi nhiều vấn đề trong công việc của mình.
Thực tiễn hơn là qua lớp học tôi đã nhìn nhận ra được “Lỗi hệ thống” trong cung cách quản lý của công ty, từ đó mọi vấn đề được sáng tỏ…

Kính tặng các thầy cô bài thơ ngẫu hứng “không vần điệu” thay lời kết.

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời “chân lý” chói qua tim”
( Thơ Tố Hữu)

Chân lý hôm nay là khát vọng
“Khát vọng doanh trí” với trường PACE
Bao trăn trở giao thời hội nhập
Quy tụ về đây những tấm lòng.

Vì xã hội, vì sự sống còn
Của những doanh nhân thời đại mới
Một thời đại cạnh tranh khốc liệt
Đâu chỉ có ta với ta đâu

“Một hệ mặt trời”đang sáng rực (1)
Thiêu thân gẩy cánh giữa chừng xuân
Đoàn kết lại thêm bao sức mạnh
Sau lưng ta đã có thầy cô

Vơi nhiều nghiên cứu, bao đề án
Khởi đầu cho thế hệ hôm nay
Một thế hệ “CEO” đầy chuyên nghiệp
Thử thách này “CEO 57” sẽ tiên phong
(1) trích câu nới trên báo tuổi trẻ của thầy Giản Tư Trung
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30