Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi.....

Giấc mơ chỉ là giấc mơ


Ðêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
Đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng
Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ
Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều .
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau

Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ .
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên .
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại .
Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ

Mẹ yêuHappy New Year 2009 !!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30