Sunday, March 24, 2013 4:07:39 AM
Đã lâu mình ko viết blog trên trang này và cũng ít khi đăng nhập, hôm nay mình vào và đọc lại những blog đã viết, mình thấy nhớ quá, ôi những kỷ niệm quay về. Một thời nay đã qua, nhìn lại những bài mình viết, mình không nghĩ là mình có thể làm như thế-Một thời non trẻ và vụng dại của mình khi mới bỡ ngỡ tiếp xúc với may tính, với mạng, mình đã mày mò và tự đăng ký thành viên, tự viết bài, viết những bài mình đã học trên lớp, mình sưu tầm được. Ôi cái tuổi hồn nhiên vô tư, sao mà yêu thế nhỉ?
Friday, September 30, 2011 10:20:14 AM
Sao cứ phải buồn khi cuộc đời này còn rất nhiều niềm vui!
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan muộn phiền!
Sao cứ phải cố quên khi hai trái tim luôn thuộc về nhau!
Sao cứ phải mất đi mới nhận ra giá trị một con người ![/FONT][/COLOR]
Wednesday, August 17, 2011 7:13:04 AM
Nhà của mình nè:
hỡi ngôi nhà dấu iu, iu nhà nhìu lém!
trong nhà đó, còn nữa nè:
Còn đây là trước nhà toàn cây cối thui,hihi
Các thành viên trong gia dình mình nè:
Bố đẹp trai nhất nhà đó,iu bố nhìu lém[/COLOR][/FONT]
Còn đây là mẹ, iu mẹ cũng nhìu lém...

com/Yenbinh92kacsskas/blog/10-08-11_1730.jpg]
[/SIZE]
Chị gái nè, mặc áo rực rỡ quá...
và mình nè:
Nghỉ hè về lúc nào cũng mặc bộ này đi làm giúp mẹ( Con gái bố mà nị).
Đây là em út của cả nhà đó,xinh nhất nhà lun, tạo dáng đẹp ko ta?
Hai chị em chụp chung nè!Anh rể nè, anh hiền lém đó
Thành viên nè iu ơi là iu, bé xíu nhất nhà, dễ thương cực kỳ
Bà ngoại đang tắm cho iu iu đó
Còn đây nữa nè:
Ui mình rất iu gia đình của mình, mình thật hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà iu dấu có bố, mẹ, anh, chị, em và có bé Thưởng bé iu nhất nhà nữa.
Chúc cho mọi người trong gia đình mãi khỏe mạnh và cùng nhau sống thật vui!
[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Wednesday, August 17, 2011 4:27:43 AM
Anh có còn nhớ đến em không?
Mà tin nhắn không một dòng trên máy
Suối cô đơn cạn nguồn nước chảy
Nắng vàng hoe đôi mắt em đẫm lệ
Nhớ về anh vẫn chưa quên câu thề
Anh có còn lưu luyến chút tình xưa
Từng cuộc gọi từng dòng tin nhắn
Năm tháng trôi qua đọng đầy kỉ niệm
Sao bỗng dưng niềm vui như tắt lịm
Cho sợi buồn trói buộc con tim em
Anh có còn chờ đợi những câu thơ
Mà em viết những chiều nắng đổ
Chứa trong đó biết bao điều bỡ ngỡ
Của cô gái Luật ngây thơ
Tuy đơn xơ mộc mạc nhưng chân thành
Anh có còn thi thoảng khóc trong đêm
Khi phật ý những lần em xốc nổi
Biết trêu anh nhưng không dừng lại
Để anh buồn em lại thấy thương
Hãy cho em nói lời xin lỗi
Anh có còn là anh như ngày xưa
Chia sẽ nỗi niềm lắng đọng trong em
Cho em hiểu chuyện tình yêu khôn dễ
Dẫu buồn đau khi biết anh dối lừa
Nhưng tính bao dung trong em là thừa.
Wednesday, August 17, 2011 4:13:16 AM
Tựa lưng vào mùa hạ
Em thấy tiếng ve kêu
Cánh phượng hồng đỏ rực
Mùa chia li đã đến
Tựa lưng vào mùa thu
Em thấy ánh sắc vàng
Của ngàn cúc yêu thương
Tiếng trống trường rộn rã
Thôi thúc những mầm trẻ
Ươm sự sống cho đời
Tựa lưng vào mùa đông
Em nghe cơn gió thổi
Từng cái lạnh tràn về
Tựa lưng vào mùa xuân
Lặng yên nghe cuộc đời
Vạn sự sống sinh sôi
Cuộc đời sang trang mới
Tựa lưng vào vai anh
Em dần dần cảm nhận
Sự ám áp yêu thương
Khi mùa đông sắp tới
Sự bền chặt không xa
Khi đã vào mùa hạ
Niềm tin và hi vọng
Khi đứng giữa mùa thu
Và một cuộc sống mới
Khi mùa xuân bên em
Cảm giác thật bình yên
Qua bốn mùa cây trái
Anh mãi là điểm tựa
Cho hạnh phúc đôi ta
Kết trái và đơm hoa
Anh mãi là điểm tựa
Vững chắc cho đời em.
Friday, July 29, 2011 10:36:29 AM

hôm nay mình đã học quân sự xong, vừa vui cũng vừa buồn ko bít nói sao nhỉ? thui ko nói nữa, nhớ mọi người quá đi mất!
Thầy Sơn yêu quý của trung đội 23 mình!
Sunday, July 10, 2011 9:49:03 AM
Nếu Anh Không Nói Ra Lời Chia Tay!
Nếu chúng ta có một ngày
Không bước chung trên con đường ấy
Xin anh hãy nói với em
Lời chia tay cho tim thôi băng giá
Vì em sợ cái lạnh của mùa đông trong anh
Anh đừng lặng lẽ như những bông hoa tuyết
Rơi lạnh vào tim em đang giá băng
Vì anh đi không một lời từ biệt
Để em cô đơn giữa mưa tuyết lạnh lùng
Em biết anh sẽ không nói ra
Vì nói ra anh sẽ hết yêu em
Nhưng anh ạ ! Đừng như vậy nhé anh
Em rất sợ sự im lặng của anh
Nó khiến trái tim em tan nát ra làm trăm
Anh yêu em mà làm em tổn thương
Nhưng em cũng không thể nói ra lời chia tay
Vì tim em đã có bóng hình anh
In hằn sâu trong đôi mắt lệ buồn
Có lẽ là vì ta yêu nhau
Nên không bao giờ nói ra lời chia tay
Em xin lỗi vì em rất nhớ anh
Hãy làm cho em ngừng nhớ anh!
Sunday, July 10, 2011 8:49:50 AM
Nhớ!
Biết viết gì đây giữa lúc này
Buồn vì một nỗi nhớ người thương
Xa nhau xa cách xa càng nhớ
Nhớ rồi nhớ mãi nhớ khôn nguôi
Người yêu hỡi nơi xa anh có biết?
Bây giờ em đang nhớ đến anh không
Mỗi ngôi sao là một niềm thương nhớ
Rọi vào tim em triệu nỗi nhớ thương
Anh có hiểu giá lạnh của đêm đông
Thì anh rõ trái tịm em giờ này
Lạnh lẽo cô đơn như đắm chìm trong tuyết
Khi xa bóng hình-người của trái tim.
Sunday, July 10, 2011 8:43:03 AM
Em ở nơi đây chờ anh trong nắng gió
Trời vẫn xanh,mây vẫn trắng của mảnh đất yêu thương
Đôi lúc hồn cảm thấy mung lung
Vì không biết trái tim anh có thật
Phố chiều mưa lá rơi đầy ngõ vắng
Chân em lê từng bước buồn thật chậm
Nghe kỷ niệm tràn về gõ cửa
Mênh mông buồn,mênh mông nhớ anh!
Em nhớ anh nhưng chẳng nói thành lời
Gom góp lại cho mưa nhiều thêm nữa
Nỗi nhớ theo em lớn dần thành ngọn lửa
Mãi bập bùng đốt cháy cả đêm thâu
Nỗi nhớ đọa đày cho đôi mắt thêm sâu
Em ước thời gian trôi nhanh càng nhanh nữa
Những giấc mơ luôn có anh ở giữa
Chan chứa tình, chan chứa yêu thương
Em giận mình sao cứ mãi vấn vương
Người dưng khác họ sao mà tha thiết thế?
Chuyện tình yêu từ ngàn xưa khôn dễ
Đôi chúng mình cũng do bởi chữ "duyên."