Con nằm giữa cha, con nằm giữa mẹ Cả cuộc đời nằm giữa yêu thương

"Trở ngại lớn nhất của cuộc đời chính là nỗi lo sợ"

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Yên Thế"

Quê!

QUÊ


Yên Thế ơi! Có nhớ con không?

Con xa người con nhớ nhiều lắm

Nớ tự thưở nào con bé ngây thơ

Chân đất chạy mát rượi dưới lòng người

Con sinh ra trên miền đất anh hùng

Và lớn lên cũng chính tại nơi đây

Ôi! Quê hương ôm trọn con vào lòng

Nuôi con lớn bằng tình quê chân thật

Ơi! Mẹ quê hương con yêu người mãi mãi

Dù xa quê, tim con luôn hướng về

Miền quê của những con người

Yêu quê hương gắn bó với xóm làng

Giàu nhân nghĩa, kiên cường và bất khuất

Dưới ngọn cờ kháng chiến chống xâm lược

Hoàng Hoa Thám vị anh hùng áo vải

Lừng lẫy núi sông, 30 năm khắp núi rừng

Góp vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc

Làm nên thắng lợi sau này

Tự hào xiết bao khi con mang dòng máu

Của quê hương Yên Thế anh hùng!


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31