YUKI TRẦN

Nơi tình yêu bắt đầu

Subscribe to RSS feed

Hư không

"Ngoảnh đầu nhìn lại đời như mộng
Công danh thành bại hóa hư không"

Hình desktop của Ba nè!

đi chơi với bạn bè thì phải nhớ đến mẹ chứ!

Ba Hoàng hâm!Đi chơi, đi ăn nhậu với công ty, với bạn bè phải nhớ đến mẹ Thảo chứ. Chẳng lẽ vui đến nỗi quên bẵng luôn ah. Mẹ đi với cơ quan lúc nào cũng nhớ ba, chẳng thấy vui chi cả. ghét ba thế chứ, đi chơi phải nhắn tin or gọi điện cho mẹ, nhớ ko.

...viết cho con trong lúc chờ ba con về...

10h 3o tối rồi. Mẹ vẫn muốn đợi ba về, mẹ thấy buồn trong lòng, nên muốn nói chuyện với ba, muốn nhìn thấy ba. Không biết ba đi chơi với ai nhỉ?có vui ko nhỉ? Chán quá.
Yuki và con trai bé nhỏ, mẹ đặt tên còn là gì nhỉ? Con thích tên Jun ko? Jun (june)là tháng 6, tháng sinh nhật của con đấy. Hay con thích những cái tên quen thuộc hơn như Bi, Bo,Tin,... Ah, hay là Ken, giống như ba thích uống Heniken. mẹ thấy tên Ken hay đấy nhỉ, mẹ vừa nghĩ ra tức thì đó, hi hi, chị Yuki và em Ken? hay là chị Yuki và em Jun? Hi hi, mãi nghĩ tới mấy cái tên, mẹ hết buồn rồi. Ba đi lâu về thế? lúc này ba có nhớ 3 mẹ con mình không!
Lên diễn đàn thấy nhiều mẹ chịu khó ăn và uống sữa, mẹ thì lười quá. Thôi, sáng mai nhất định mẹ sẽ uống 1 ly sữa cho con có thêm nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, bây giờ thì thôi, mẹ lười pha sữa quá, mặc dù bụng cũng hơi đoi đói. hix. Đi ngủ thôi, ghét ba quá, mãi mà vẫn chưa về.

6 Không

Không Vợ Con bên cạnh. Không bồ bịch. Không rượu chè. Không cà phê. Không thuốc lá. Không Ti vi. Chỉ có ...
Chỉ có một mình. he he


dautuantrung: nghe bài unforgiven II của metalica đi
dautuantrung: thế chết mịa cho rồi

Giá Trị Một Niềm Tin!

Cái Niềm Tin rằng Ba sẽ trở thành một người đàn ông Giàu có đã giúp Ba sống lạc Quan những ngày tháng qua.
Và cũng cái Niềm Tin về sự đoàn tụ gia đình, Ba, Mẹ, Yuki và em Yuki hằng ngày được sống hạnh phúc bên nhau... giúp Ba có nhiều động lực để cố gắng.
.... mai viết tiếp

Nhớ "mẹ" và các con!

Yuki, mẹ Thảo và em của Yuki!

Ba rất nhớ mọi người. Nhớ, cũng không làm gì được. Không biết khi nào Ba có thể về thăm Mẹ và các con.
Thời điểm này giá vé máy bay cao, mà ba thì có quá nhiều việc phải làm... Mà có thể Tết này Ba dc về 1 tuần đấy!

Cái cảm giác nhớ nhung mỗi ngày chủ nhật, Ba chỉ thích đi cafe, ở đó đông người. Ở nhà một mình thì eo, ngày nó dài.

Nghĩ lễ 2 ngày, không lẽ lấy tài liệu ra đọc?!

Giờ thì ba về đây, 4h chiều Phòng Kỹ Thuật tổ chức ăn nhậu mừng năm mới!!

in a stormy night-secret garden


Buồn khi nghe bài hát này. Có lẽ xa nhau cũng hay, thêm một chút nhớ, một chút thương, một chút lãng mạn, một chút lo lắng, một chút hờn ghen cho tình yêu thêm nồng thắm, ba nó nhỉ !

Thăm ba!

5h sáng nay Yuki cùng mẹ và em lên Tàu vô Sài Gòn... thăm ba. Cái ngày mà ba chờ đợi gần 2 tuần nay...
Chắc Yuki phải dậy từ sớm, 4h ấy nhỉ, để tránh nhỡ tầu.
Đây là chuyến đi vĩ đại nhất của cuộc đời, có phải vậy không con?.. Đây không phải là lần đầu yuki đi xa, con đã đi máy bay nhiều lần khi còn trong bụng mẹ và lúc con 6 tháng tuổi... Bây giờ khác trước, Yuki đã lớn, đã nhận thức được sự tồn tại của mình, đã cảm giác được sự thay đổi, sự chuyển đông của vạn vật. Thế giới này rộng lớn lắm, phải không con, thế giới này không phải chỉ có nhà ông bà ngoại, không phải chỉ có nhà mẫu giáo, đường Nguyễn Viết Xuân... Thế giới này còn có 1 con Tàu khổng lồ...
Yuki đã rất sợ hải khi mẹ bế lên tầu, khiến mẹ phải gọi cho ba để dỗ con. Với con, Tàu giống một con quái vật hung dữ, gào thép ầm ào,...
Hồi nhỏ ba Hoàng đi xe cũng có cảm giác rất kỳ lạ khi mọi vật, cây cỏ 2 bên đường cứ lao vun vút về phía sau... lạ quá!!
Ba hình dung ra khuôn mặt ngây ngô của con, mẹ chắc mệt vì em.
Nhớ mẹ và con thêm 3h nữa............

kẹt cứng...

Ta đang kẹt cứng trong một mớ hỗn loạn ...
Cái mớ hỗn loạn này có sự rối rắm của môn Quá trình công nghệ đang dạy,quá khó và không đủ thời gian để soạn bài, đọc bài. Có cái mè nheo của một đứa con 2 tuổi lúc nào cũng đòi mẹ chơi cùng, muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con mà cũng không sắp xếp được. Có sự trống trải, thiếu vắng trong tâm hồn khi thiếu đi một nửa để tâm sự, sẽ chia, để giúp đỡ. Là sự mệt mỏi của một bà bầu đang mang trong mình một hình hài bé nhỏ, không đủ sức khỏe và nhiệt huyết để làm việc. Nó còn có cả nỗi lo lắng hoang mang không căn cứ của một người đàn bà về hạnh phúc gia đình, về tổ ấm mà chưa biết tương lai sẽ đi về đâu.

Người ta đã nghiên cứu và nói rằng phụ nữ mang thai thường đa sầu, đa cảm, dễ bị trầm cảm, có lẽ đúng thiệt. Trong trường hợp của ta, không 1 ngày nào ta không khóc, lúc nào cũng có thể khóc được. Cảm giác cô đơn lấn chiếm hết cả tâm hồn, sống giữa gia đình, với bố mẹ mà ta cứ im lặng, cứ thẫn thờ. Mỗi khi chiều về, trong căn nhà, tư như cái bóng dật dờ, không buồn không vui. Có lẽ ta như thế này sẽ làm bố mẹ buồn lắm.

Chỉ ước ao 1 điều, 1 điều thôi...đơn giản như bao nhiêu người vẫn có mà không được...