Không có gì khổ hơn độc lập tự do!
Thursday, August 28, 2008 4:36:57 PM
. Ai bảo ta độc lập, tự do là sướng chứ? (Cháu xin lỗi Bác Hồ
)Này nhé:
- Sáng 5h30 dậy, lo ăn sáng rồi phóng tới trường. Trước kia thì 6h "Đạt ơi! dậy ăn sáng rồi đi học con"

- Trưa, 11h đi học về, trời nắng chang chang, đạp xe trên cái đường Lê Lợi lại càng nắng. Về đến nhà mệt muốn đứt hơi. Nấu cơm, 12h mới được ăn :Cry: . Mọi khi thì: Về đến nhà, vứt cái cặp, chạy zô ăn, ăn xong rồi ngủ
- Chiều, mấy hôm nay chưa đi học thêm nên cưa tới 2h30,3h mới dậy (không biết mấy bữa nữa đi học thêm thì sao đây
).Ngủ dậy không rửa chén thì cũng giặt đồ. làm xong hết mới được học bài. Học xong lại phải đi nấu cơm <-------khổ không chứ lị
- Tối, cầm tô cơm ngồi trước tivi xem tình hình thế giới
. Xong lại học bài, học bài rồi lại phim ảnh
. 11h lại net 
Con khổ quá má ơi! hic..hic..
- Chị 5 an ủi "tội nghiệp thằng em tui". Tội gì mà tội, hồi năm lớp 10 ở với chị sướng hả? Ở cái nhà xông hơi, trời mưa thì xếp thuyền thả trong phòng, tối học bài xong phải mặc áo mưa cho sách vớ.
- Chị 4 nói " Được đó, tập nấu ăn rồi sang năm vô đây nấu cơm cho chị" hic..hic..Chị em đến thế là cùng
miễn bình luậnĐúng là khổ như những cái rổ có những cái lỗ và không có gì khổ hơn độc lập tự do
















