Sticky post
Bí mật chiếc xô cảm xúc
Friday, June 26, 2009 2:57:02 AM
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng yêu thương và có thể đã bị tổn thương hoặc gây ra thương tổn cho một người nào đó. Những lúc như vậy, ắt hẳn tất cả chúng ta đều cảm thấy lòng nặng nề và nhiều trăn trở. Chúng ta đều biết, cuộc sống của mỗi người được hình thành thông qua hàng loạt mối quan hệ tương tác trong xã hội, nhưng không phải ai cũng biết cách tự điều chỉnh thái độ để những mối quan hệ này diễn ra như những gì mình mong muốn.
Có thể nói, trong mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một “chiếc xô” vô hình. Nó tràn đầy hay trống rỗng tùy thuộc vào cung cách ứng xử của ta với những người xung quanh và ngược lại. Khi “chiếc xô” đầy, cảm giác của ta lúc ấy thật thoải mái và dễ chịu nhưng khi nó trống rỗng, ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ.
Mỗi người chúng ta ai cũng có một “cái gáo” vô hình. Khi dùng “cái gáo” ấy làm đầy “chiếc xô” của người khác – bằng lời lẽ hay hành vi khơi gợi cảm xúc tích cực trong họ – thì đồng thời, ta cũng đang làm đầy “chiếc xô” của mình. Nhưng khi ta dùng “cái gáo” đó làm cạn “chiếc xô” của người khác – bằng những lời lẽ và hành vi làm giảm cảm xúc tích cực của họ – thì ta cũng đang làm vơi đi “chiếc xô” hạnh phúc của chính mình.
Như niêu cơm thần trong những câu chuyện cổ, “chiếc xô” đầy đem đến cho ta cái nhìn tích cực và niềm vui sống mỗi ngày. Từng giọt nước trong “chiếc xô” ấy khiến ta sống mạnh mẽ và lạc quan hơn.
Ngược lại, “chiếc xô” rỗng khiến ta cảm thấy bi quan trước cuộc đời, mỏi mệt và không muốn phấn đấu cho tương lai. Đó là lý do tại sao mỗi khi ai đó làm vơi “chiếc xô” cảm xúc của ta, ta cảm thấy tổn thương và đau lòng.
Mỗi ngày, chúng ta luôn có hai sự chọn lựa: hoặc làm đầy hoặc khiến cho chiếc xô của người khác vơi đi. Mỗi sự chọn lựa đều ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ, năng suất làm việc cũng như sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, hãy làm cho cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh tốt đẹp hơn bằng một lựa chọn sáng suốt, bạn nhé!
Với văn phong nhẹ nhàng, lối ẩn dụ đơn giản cùng những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong hơn 50 năm nghiên cứu của tác giả, cuốn sách Bí mật Chiếc xô Cảm xúc không chỉ giúp bạn hiểu về ảnh hưởng tương tác của thái độ sống đến những mối quan hệ xã hội, năng suất lao động, sức khỏe, cũng như tuổi tác của con người mà còn đem đến cho các bạn phương pháp tăng cường những khoảnh khắc tích cực trong cuộc sống, nâng cao năng suất lao động cũng như hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tiêu cực đối với mỗi người. Chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều khám phá thú vị khi đến với cuốn sách này.
Khoa học và thực tế cuộc sống đã có nhiều minh chứng thuyết phục về tầm quan trọng của cảm xúc tích cực đối với cuộc sống con người. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tận dụng mọi cơ hội để tăng cường cảm xúc tích cực cho bản thân cũng như cho những người quanh mình? Rất nhiều sự khác biệt lớn đang chờ bạn khám phá đấy.
Đừng lãng phí giây phút nào nữa. Một “chiếc xô” cảm xúc đâu đó đang chờ bạn làm đầy!
Sách đã được chuyển thể thành file MP3 để các bạn có thể nghe.Các bạn có thể vào đây để nghe hoặc downdload về máy tính của mình>>> hhttp://music2.tamtay.vn/search/tag/2409
Các bạn cũng có thể vào may của tôi để nghe trực tiếp>>>
\\Dongpd\MJ Audio - Bi mat chiec xo cam xuc
Có thể nói, trong mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một “chiếc xô” vô hình. Nó tràn đầy hay trống rỗng tùy thuộc vào cung cách ứng xử của ta với những người xung quanh và ngược lại. Khi “chiếc xô” đầy, cảm giác của ta lúc ấy thật thoải mái và dễ chịu nhưng khi nó trống rỗng, ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ.
Mỗi người chúng ta ai cũng có một “cái gáo” vô hình. Khi dùng “cái gáo” ấy làm đầy “chiếc xô” của người khác – bằng lời lẽ hay hành vi khơi gợi cảm xúc tích cực trong họ – thì đồng thời, ta cũng đang làm đầy “chiếc xô” của mình. Nhưng khi ta dùng “cái gáo” đó làm cạn “chiếc xô” của người khác – bằng những lời lẽ và hành vi làm giảm cảm xúc tích cực của họ – thì ta cũng đang làm vơi đi “chiếc xô” hạnh phúc của chính mình.
Như niêu cơm thần trong những câu chuyện cổ, “chiếc xô” đầy đem đến cho ta cái nhìn tích cực và niềm vui sống mỗi ngày. Từng giọt nước trong “chiếc xô” ấy khiến ta sống mạnh mẽ và lạc quan hơn.
Ngược lại, “chiếc xô” rỗng khiến ta cảm thấy bi quan trước cuộc đời, mỏi mệt và không muốn phấn đấu cho tương lai. Đó là lý do tại sao mỗi khi ai đó làm vơi “chiếc xô” cảm xúc của ta, ta cảm thấy tổn thương và đau lòng.
Mỗi ngày, chúng ta luôn có hai sự chọn lựa: hoặc làm đầy hoặc khiến cho chiếc xô của người khác vơi đi. Mỗi sự chọn lựa đều ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ, năng suất làm việc cũng như sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, hãy làm cho cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh tốt đẹp hơn bằng một lựa chọn sáng suốt, bạn nhé!
Với văn phong nhẹ nhàng, lối ẩn dụ đơn giản cùng những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong hơn 50 năm nghiên cứu của tác giả, cuốn sách Bí mật Chiếc xô Cảm xúc không chỉ giúp bạn hiểu về ảnh hưởng tương tác của thái độ sống đến những mối quan hệ xã hội, năng suất lao động, sức khỏe, cũng như tuổi tác của con người mà còn đem đến cho các bạn phương pháp tăng cường những khoảnh khắc tích cực trong cuộc sống, nâng cao năng suất lao động cũng như hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tiêu cực đối với mỗi người. Chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều khám phá thú vị khi đến với cuốn sách này.
Khoa học và thực tế cuộc sống đã có nhiều minh chứng thuyết phục về tầm quan trọng của cảm xúc tích cực đối với cuộc sống con người. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tận dụng mọi cơ hội để tăng cường cảm xúc tích cực cho bản thân cũng như cho những người quanh mình? Rất nhiều sự khác biệt lớn đang chờ bạn khám phá đấy.
Đừng lãng phí giây phút nào nữa. Một “chiếc xô” cảm xúc đâu đó đang chờ bạn làm đầy!
Sách đã được chuyển thể thành file MP3 để các bạn có thể nghe.Các bạn có thể vào đây để nghe hoặc downdload về máy tính của mình>>> hhttp://music2.tamtay.vn/search/tag/2409
Các bạn cũng có thể vào may của tôi để nghe trực tiếp>>>
\\Dongpd\MJ Audio - Bi mat chiec xo cam xuc
..."Trong Tình Yêu xin đừng để sự thương hại chen chân dẫn lối"...
Wednesday, October 21, 2009 3:58:18 AM
Với ta, yêu không chỉ thể hiện bằng cung bậc cảm xúc, niềm khao khát mãnh liệt không thể dùng mỹ từ nào để diễn tả hết dù trong giây phút, khi yêu mới nhận thấy rằng con đường hạnh phúc không lúc nào bằng phẳng mà luôn gập gềnh chông gai lớp lớp. Ta yêu bằng trái tim ngất ngây của kẻ say tình, điều ngộ nhận không dành cho người tỉnh cùng chung lối…
Tình yêu,
Luôn xuất phát từ sự rung động của hai trái tim có cùng nhịp đập để cùng nhau nhìn về một hướng..
Luôn là sự san sẻ cho nhau những khi song gió của phong ba luôn ập đến.
Luôn biết chấp nhận cho nhau cái điều không hoàn mỹ của mỗi người.
Luôn tìm thấy được sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
Luôn mang đến cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất.
Luôn nhớ về nhau mội khi xa cách.
Luôn được tháo bỏ bởi ranh của tuổi tác và không gian địa lý.
Với ta, hãy cỡi mở hết tấm lòng để yêu và trìu mến bằng những nụ hôn ngọt ngào nhất, xin đừng để lòng thương hại chen chân dẫn lối, xin hãy bỏ qua những giả dối, lừa lọc, lòng ích kỷ ra đi chưa bao giờ tìm lại, sự mù quáng xin hãy dừng trôi để ta luôn được tỉnh táo vì ta còn gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất đang ở bên cạnh xin được nâng đỡ mỗi khi ta vấp ngã trong chốn tình trường.
Có đôi lúc ta chợt nhận thấy rằng, sự thương hại cũng xuất phát từ lòng trắc ẩn, vị tha và bao dung của một con người; yêu thương không chỉ giới hạn ở nép cạnh mà nên xuất phát từ trái tim chân thành nhất, xin đừng để lòng thương hại luôn hiện hữu, hãy để tình yêu được bồi đắp bởi chính tiếng lòng luôn luôn ấp ủ một bến bờ hạnh phúc của mỗi người….
20-10 boring....
Tình yêu,
Luôn xuất phát từ sự rung động của hai trái tim có cùng nhịp đập để cùng nhau nhìn về một hướng..
Luôn là sự san sẻ cho nhau những khi song gió của phong ba luôn ập đến.
Luôn biết chấp nhận cho nhau cái điều không hoàn mỹ của mỗi người.
Luôn tìm thấy được sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
Luôn mang đến cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất.
Luôn nhớ về nhau mội khi xa cách.
Luôn được tháo bỏ bởi ranh của tuổi tác và không gian địa lý.
Với ta, hãy cỡi mở hết tấm lòng để yêu và trìu mến bằng những nụ hôn ngọt ngào nhất, xin đừng để lòng thương hại chen chân dẫn lối, xin hãy bỏ qua những giả dối, lừa lọc, lòng ích kỷ ra đi chưa bao giờ tìm lại, sự mù quáng xin hãy dừng trôi để ta luôn được tỉnh táo vì ta còn gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất đang ở bên cạnh xin được nâng đỡ mỗi khi ta vấp ngã trong chốn tình trường.
Có đôi lúc ta chợt nhận thấy rằng, sự thương hại cũng xuất phát từ lòng trắc ẩn, vị tha và bao dung của một con người; yêu thương không chỉ giới hạn ở nép cạnh mà nên xuất phát từ trái tim chân thành nhất, xin đừng để lòng thương hại luôn hiện hữu, hãy để tình yêu được bồi đắp bởi chính tiếng lòng luôn luôn ấp ủ một bến bờ hạnh phúc của mỗi người….
20-10 boring....














