Học Cảnh Hùng Tâm
Monday, May 4, 2009 6:50:33 AM
Bộ phim là một bức tranh sống động về quá trình các học viên được huấn luyện để trở thành cảnh sát Hồng Kông. Học Cảnh Hùng Tâm không thấy những vụ án để lôi cuốn khan giả như vẫn thường thấy ở các phim đề tài cảnh sát khác. Thay vào đó là những mối quan hệ xã hội, thầy trò, bạn bè, cha con, để tạo tình tiết cho phim.
Phim xoay quanh cuộc đời của 2 chàng trai trẻ là Lập Văn và Bách Kiều. Một người đăng ký ghi danh vào trường cảnh sát vì có mối thù sâu nặng với vị giáo viên nơi đây, một người thì đăng ký vào trường vì cho đây là một công viên đáng để làm. Xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ có một điều giống nhau: chung kẻ thù. Càng học thì họ càng ghét ông Phó Chủ Nhiệm lớp với biệt danh sát thủ sinh viên, tìm mọi trò để chèn ép học viên của mình. Chính từ những lần bị chèn ép như thế, những chiêu quái ác của lũ học trò được tung ra để trả thù giáo viên. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mọi hành động trẻ con ngây ngô của lũ học trò không qua mặt được tay lão luyện già dặn. Những tiếng cười nhẹ nhàng từ những lần "chơi" nhau giữa thầy và trò làm phim thật sự tạo không khí chop him.
Những mâu thuẫn phát sinh ngoài cuộc sống học đường cũng mang đến cho người xem nhiều bài học. Lập Văn sau bao cố gắng vun đắp để cha mẹ hàn gắn lại cuộc hôn nhân mới phát hiện ra ba chính là kẻ ngoại tình. Trong một lúc cậu phát hiện thần tượng của mình bị sụp đổ, cậu đổ oan cho người thầy ằng ngày đang dạy dỗ mình, mục tiêu phấn đấu ban đầu cũng bị mất hẳn. Thêm vào đó, người mà Lập Văn yêu lại là con của gia đình chuyên hành nghề trộm cắp, đã từng lấy của mẹ Văn 50,000.
Bách Kiều cũng bị đẩy vào một tình huống khó khăn không kém là sống chung với ông thầy giáo vì ông là người yêu trước đây của mẹ. Rồi trong một dịp tình cờ, trong bệnh viện Kiều gặp lại người cha nhẫn tâm đã bỏ mẹ con anh ở đất Mỹ. Dù hận, nhưng dẫu sao người đó vẫn là cha, việc hàn gắn mối quan hệ cha con sau mười mấy năm cũng là một vấn đề không dễ. Đến khi anh thả lỏng bản thân, tiếp nhận chăm sóc cha mình thì phát hiện ra đó không phải là cha ruột mà là một kẻ lường gạt tình cảm của anh. Cùng lúc, Bách Kiều biết rằng thầy giáo dạy ở trường mới chính là cha ruột, và đó cũng là lúc anh gặp ông lần cuối chỉ để nghe ông nói tiếng xin lỗi khi ông trút hơi thở cuối cùng trong lúc bắt cướp.
Ấn tượng nhất là 2 nhân vật của Miêu Kiều Vỹ và Trần Kiện Phong. Họ là những con người ngoài lạnh trong nóng. Làm việc nhiệt tâm, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Sống chuẩn mực và nguyên tắc nhưng cũng hài hước. Vẫn nhớ như in cái hình ảnh Bách Kiều ngồi thù người ra khi vừa hay thầy dạy mình cũng là ba mình thì cũng là lúc chia tay vĩnh viễn. Không khóc, Kiều đến trường và động viên mọi người ôn thi để đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi tốt nghiệp vì đó là mong mỏi lớn nhất của Kiều. Chỉ đến khi anh và bạn bè tốt nghiệp với thành tích cao, đến trước mộ ba, mọi người về hết Kiều mới dám khóc thương ba. Và cả tập thể lớp A vì thương thầy mà dồn hết quyết tâm cho kỳ thi cuối khóa đã mang đến một hình ảnh, một tinh thần cảnh sát rât đẹp.
Vẫn cứ ước phim mình thật và hay như thế!
Phim sản xuất vào năm 2005 với sự tham gia của Miêu Kiều Vỹ, Ngô Trác Hy, Trần Kiện Phong, Dương Di, Tiết Khải Kỳ, Mễ Tuyết, Trần Gia Lạc, Ngô Hạo Khang…
Phim xoay quanh cuộc đời của 2 chàng trai trẻ là Lập Văn và Bách Kiều. Một người đăng ký ghi danh vào trường cảnh sát vì có mối thù sâu nặng với vị giáo viên nơi đây, một người thì đăng ký vào trường vì cho đây là một công viên đáng để làm. Xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ có một điều giống nhau: chung kẻ thù. Càng học thì họ càng ghét ông Phó Chủ Nhiệm lớp với biệt danh sát thủ sinh viên, tìm mọi trò để chèn ép học viên của mình. Chính từ những lần bị chèn ép như thế, những chiêu quái ác của lũ học trò được tung ra để trả thù giáo viên. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mọi hành động trẻ con ngây ngô của lũ học trò không qua mặt được tay lão luyện già dặn. Những tiếng cười nhẹ nhàng từ những lần "chơi" nhau giữa thầy và trò làm phim thật sự tạo không khí chop him.
Những mâu thuẫn phát sinh ngoài cuộc sống học đường cũng mang đến cho người xem nhiều bài học. Lập Văn sau bao cố gắng vun đắp để cha mẹ hàn gắn lại cuộc hôn nhân mới phát hiện ra ba chính là kẻ ngoại tình. Trong một lúc cậu phát hiện thần tượng của mình bị sụp đổ, cậu đổ oan cho người thầy ằng ngày đang dạy dỗ mình, mục tiêu phấn đấu ban đầu cũng bị mất hẳn. Thêm vào đó, người mà Lập Văn yêu lại là con của gia đình chuyên hành nghề trộm cắp, đã từng lấy của mẹ Văn 50,000.
Bách Kiều cũng bị đẩy vào một tình huống khó khăn không kém là sống chung với ông thầy giáo vì ông là người yêu trước đây của mẹ. Rồi trong một dịp tình cờ, trong bệnh viện Kiều gặp lại người cha nhẫn tâm đã bỏ mẹ con anh ở đất Mỹ. Dù hận, nhưng dẫu sao người đó vẫn là cha, việc hàn gắn mối quan hệ cha con sau mười mấy năm cũng là một vấn đề không dễ. Đến khi anh thả lỏng bản thân, tiếp nhận chăm sóc cha mình thì phát hiện ra đó không phải là cha ruột mà là một kẻ lường gạt tình cảm của anh. Cùng lúc, Bách Kiều biết rằng thầy giáo dạy ở trường mới chính là cha ruột, và đó cũng là lúc anh gặp ông lần cuối chỉ để nghe ông nói tiếng xin lỗi khi ông trút hơi thở cuối cùng trong lúc bắt cướp.
Ấn tượng nhất là 2 nhân vật của Miêu Kiều Vỹ và Trần Kiện Phong. Họ là những con người ngoài lạnh trong nóng. Làm việc nhiệt tâm, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Sống chuẩn mực và nguyên tắc nhưng cũng hài hước. Vẫn nhớ như in cái hình ảnh Bách Kiều ngồi thù người ra khi vừa hay thầy dạy mình cũng là ba mình thì cũng là lúc chia tay vĩnh viễn. Không khóc, Kiều đến trường và động viên mọi người ôn thi để đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi tốt nghiệp vì đó là mong mỏi lớn nhất của Kiều. Chỉ đến khi anh và bạn bè tốt nghiệp với thành tích cao, đến trước mộ ba, mọi người về hết Kiều mới dám khóc thương ba. Và cả tập thể lớp A vì thương thầy mà dồn hết quyết tâm cho kỳ thi cuối khóa đã mang đến một hình ảnh, một tinh thần cảnh sát rât đẹp.
Vẫn cứ ước phim mình thật và hay như thế!
Phim sản xuất vào năm 2005 với sự tham gia của Miêu Kiều Vỹ, Ngô Trác Hy, Trần Kiện Phong, Dương Di, Tiết Khải Kỳ, Mễ Tuyết, Trần Gia Lạc, Ngô Hạo Khang…




