Tình bạn và tiền bạc
Sunday, 20. July 2008, 11:27:23
Người cha và cậu con trai đang đi dạo cùng nhau trong một buổi sáng sớm mát mẻ. Đang vui vẻ chạy nhảy từng bước chân dài, chợt cậu con trai thấy cha mình dừng lại và vẫy vẫy tay. Khi cậu con trai quay lại, người cha thì thầm:- Con trai, dừng lại đã, đứng đây một chút.
Cậu con trai ngạc nhiên:
- Chuyện gì thể ạ?
Người cha đáp:
- Không có gì đặc biệt đâu, nhưng chúng ta không nên đi tiếp tới nữa, bố nghĩ mình nên nép vào bên lề này và chờ một lúc.
- Sao lại không đi tiếp ạ? - Cậu con trai vẫn khăng khăng hỏi.
- Con có nhìn thấy ông già đang đi từ đằng xa kia về phía chúng ta không? - Người cha hỏi, chỉ tay ra phía cuối con đường.
- Có ạ - Cậu con trai đáp.
- Đó là một người bạn của bố. Ông ấy vay bố ít tiền và không thể trả được. Mỗi lần gặp bố, ông ấy đều nói rằng ông ấy sẽ cố gắng xoay xở hoặc mượn tiền của ai đó để trả cho bố. Nhiều lần như thế rồi, nhưng bố biết là ông ấy rất khó khăn và không lấy đâu ra tiền. Và bố không muốn làm ông ấy phải ngượng nữa.
Cậu con trai thắc mắc:
- Bố à, nếu bố không muốn làm ông ấy phải khó xử, sao bố không bảo rằng bố tặng cho ông ấy số tiền và không cần lấy lại?
- Bố đã bảo ông ấy thế rồi - Người cha xoa đầu cậu con trai - Nhưng khi bố nói : "Đó là một món quà của tôi tặng anh, tôi không cần anh phải trả lại", thì ông ấy lại tức giận. Ông ấy bảo: "Tôi không phải là kẻ ăn xin. Tôi là bạn của anh. Khi tôi cần, anh đã cho tôi vay tiền, và khi có thể, tôi sẽ trả lại. Tôi vẫn muốn là bạn của anh, chứ không muốn trở thành một kẻ xin xỏ". Đấy, nên bây giờ bố không muốn làm ông ấy phải ngượng và bản thân mình cũng phải lúng túng. Nên nếu con muốn đi tiếp thì chúng ta nấp vào đây chờ ông ấy đi qua đã, còn nếu con không ngại, mình sẽ rẽ sang đường khác.
Trong buổi sáng đi dạo cùng bố tôi hôm đó, tôi đã học được bài học lớn. Bố tôi chấp nhận có thể mất tiền chứ không muốn mất đi một người bạn, và ông thậm chí còn muốn giữ thể diện cho cho chính người đã không thể trả tiền. Đó là một buổi đi dạo tôi không bao giờ quên, và là một trong những điều tôi tự hào nhất về người cha của mình.
(Báo Thiên thần nhỏ)


