A5-Blog's--Tập Thể 12A5(2004-2007)

Welcome to A5 Blog's---Kỷ niệm..

Subscribe to RSS feed

Đêm Trung Thu..

Tháng 9 đẹp trời..hòa cũng niềm vui của ngày quốc khánh,của đêm trung thu.
Chúng tôi, những con người còn sót lại của A5 trên vùng đất "Thăng Long nghìn mùa quýt" này, lại có dịp tụ tập nhau lại để cùng gặp gỡ, đàm đạo..

Chắc là hôm đó quá vui, nên một số bạn lúc về nhà đã ko kìm nén đc xúc cảm, "phọt" ngay dòng trên FACEBOOK..

Bác Toản..ngày hôm ấy gặp Bác, Tôi biết phải rất lâu nữa, chúng tôi mới có dịp đc gặp lại Bác..
Chúc Bác lên đường thật bình an, lập nghiệp thật lớn..để sau này, chúng tôi còn có dịp mời lại Bác 1 bữa nước chè, củ đậu, hường dương,cau, như đêm vui hôm nay..

ẢNH ỌT đêm vui hôm nay, các bạn có thể sang xem tạiBLOG của Bác Toản

"Lớp chúng mình rất rất vui
Anh em ta chan hòa tình thân.."

Xin được kết thúc bài viết hôm nay của chúng tôi bằng một cách "dịu dàng" như vậy..

Tầm quan trọng của SÚNG

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.

Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:

- Gấu, xuống bố bảo !

- Ơ, cái địt ! Không xuống !

- Mày thích nát đầu không ! - Thỏ giở súng nhằm vào đầu Gấu.

Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.

Thỏ sướng quá dọa tiếp:

- Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!

- Không, tao không ngồi

- Mày thích không ?! - Tay Thỏ vung vẩy súng

Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.

- Gấu, ị điiiiiiiii - Thỏ ra lệnh

- Nhưng đéo buồn ị thì ị thế nào - Gấu mếu máo

- Không ị tao bắn.

Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.

- Gấu, ăn đi

- Không, tao không ăn

- Không ăn tao bắn

Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn, mày bắn con mẹ mày đi !

Thỏ bóp cò : Cạch. Súng không có đạn

- Anh Gấu ơi!

- Cái gì?

- Để đấy em ăn cho

.....

.. LÂU LÂU LÀM TÍ.. smile)

Tình hình là trời vào hè.. ruồi muỗi nhiều, bệnh dịch bùng phát.. không khí nóng nực.. điện mất triền miên.. Tất cả những lý do trên, cộng với một mùa thi "căng xờ thẳng", làm cho ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi..
Chúng Tôi thời kì này thực sự cũng rất muốn tìm hiểu "đời sống" của các anh em nhà A5, nên cũng có dịp thì ghé vào Facebook, Yahoo Plus của một số bạn, thấy các bạn ý kêu ầm trời là " chán" , là "nản", là " thất vọng với đời"..
Nay, thể theo nguyện vọng , và đáp ứng "tâm tư tình cảm" của các bạn ấy. Chúng tôi xin được giúp các bạn ấy "HẠ HỎA".. (bài này Copy đấy)


7 Cách tự tử được ưa chuộng nhất (ai cần thì áp dụng, không thì đọc cho vui)

Cách 1: DÙNG THUỐC NGỦ

Đặc điểm:

Phải nói đây chính là cách tự tử rất nhẹ nhàng và đàng hoàng và cũng khá hữu hiệu: khả năng thành công lên đến 90%. Cách này được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể quốc tịch, giới tính, tôn giáo… nhưng thường được phái yếu yêu thích nhất do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết. Đơn giản là do chết trong khi ngủ, ngủ rồi không dậy nữa… nên nó cũng êm đềm như một giấc ngủ ngon rồi đi thẳng sang thế giới bên kia. Ngoài thuốc ngủ ra, có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao, không theo hướng dẫn.

Cách thực hiện:

Chạy ra hiệu thuốc, dốc hết ví ra mà mua hết thuốc ngủ. Thiếu thì đi quán khác mua cho được… tầm 150 vỉ là đẹp. Nếu bị hỏi han có thể trả lời: “Cháu mua về để tặng noel bạn bè, cháu mua về tặng Valentine người yêu…

Sau đó , chui vào phòng khoá trái cửa, cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được nữa. Tốt nhất là thuê phòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự, lại vừa được lên báo.

Tiếp theo đun lấy 1 lít nước sôi, đừng lấy nước lã không lại ỉa chảy, bất tiện lúc khám nghiệm tử thi. Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về. Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ. Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy, nhanh gọn nhẹ, lại tiện lợi.

Cách 2: NHẢY CẦU

Đặc điểm:

Cách này dầu sao cũng được tiếng là chết… vì nước. Nước sẽ chui vào mồm, vào miệng, vào mũi, vào rốn… làm tắc đường hô hấp, đếch thở được. Thế là die! Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết, bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 10m xuống nước thì ít thằng nào dám làm, cũng không dành cho những người biết bơi, vì khi đang ngắc ngoải, giã gạo, thì sự đấu tranh sinh tồn xuất hiện, làm người ta bơi vào bờ như một chiếc xuồng máy… có khi còn bơi được với vận tốc 200km/h.

Cách thực hiện:

Tìm lấy con sông, hay hồ nào đó sâu sâu, vì nông thì khó mà chết được, tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m. Tránh sử dụng sông hồ gần nhà, không thì người quen đi ngang qua, nhìn thấy vớt lên lại khổ. Nếu có thời gian nên đi vài vòng du lịch để tìm một địa điểm thích hợp, có cảnh thiên nhiên tươi đẹp hoặc lãng mạn gì cũng được.

Nhớ mặc thật nhiều quần áo để cho nó nặng dễ chìm, người ta khó cứu. Chứ cứ trần truồng mà nhảy xuống, nhất là con gái thì con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm, không chết được đâu. Đã vậy vớt lên còn bị xoa bóp, hô hấp nhân tạo… khổ hơn chết!

Người nào béo thì không nói làm gì nhưng ai gầy, muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó, quẳng xuống sông, có muốn trồi lên cũng chẳng được. Thế là chết rồi đấy, sướng nhé!

Lưu ý:

Cách này không được ưa chuộng lắm, vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng, người trương nước như con hà mã, mắt lồi ra ngoài… Những ai muốn xác của mình xinh xẻo, đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó hoành tráng thì không nên dùng.

Cách 3: TREO CỔ

Đặc điểm:

Đây cũng là cách chết vì… nghẹt thở, nhưng khác với cách nhảy cầu, nghẹt thở ở đây là do dụng cụ tác động. cách này là một trong những cách tự tử được UNESCO bầu chọn là dễ nhát ma và doạ nạt thiên hạ nhất. Còn gì đáng sợ hơn là thấy một cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà. Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm, chỉ có một vết hằn sâu nơi cổ… và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo. Tránh trường hợp treo cổ đứt đầu như bên 1rak.

Cách thực hiện:

Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy cầu. Chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ bất kì, không người qua lại. Điều cốt lõi là phải có một vật chắc chắn cách mặt đất cao hơn 2m để còn mắc dây, có thể là một cành cây, xà ngang khung thành, hay quạt trần… nhớ là phải đủ chắc! Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không phải treo cổ nữa đâu.

Dây dùng để treo cũng phải thật chắc, đừng nên tiết kiệm dùng hàng kém chất lượng. Nếu không thì có thể sử dụng thắt lưng da, khăn quàng đỏ, dây thừng buộc lợn… tuyệt đối không được dùng chỉ. Để cho thêm phần ghê rợn thì trước lúc tắt thở cố thè cái lưỡi ra và trợn mắt lên… cho nó kinh.

Thắt nút đúng vào… Không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho… rồi mang vào mà treo cổ.

Cách 4 : TAI NẠN GIAO THÔNG

Đặc điểm:

Đương nhiên đây không phải là chết một cách may mắn hay vô tình… mà là tai nạn có chủ định… nên cũng quy vào là tự tử. Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này. Được cái nó chết cũng nhanh.

Lưu ý nhỏ:

Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là một đại hoạ cho thân chủ! Gãy chân, gãy tay, gẫy cổ, gãy… nhưng không chết. Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng. Chưa kể đến cuộc sống thực vật. May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Cách này được tạp chí Time đưa lên bìa báo trong tuần lễ hưởng ứng tự tử man rợ. Rất rùng rợn, ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm… hoặc có thể thiếu cái đầu, thiếu mất khúc giữa hoặc… bị người khác tới hốt óc cho lợn ăn.

Cách thực hiện:

Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện, vì vậy hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm. Làm cốc cà phê, hoặc làm bát phở 24. Nhớ chỉ ăn vừa đủ, chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết thức ăn văng tứ tung, người ngoài lại cho là chết vì bội thực thì xấu hổ lắm.

Ăn xong chưa? Ra đường cái, hoặc quốc lộ… tìm lấy một cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất. Định hướng thật rõ lối đi và cách thức.

Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ô tô, phải làm nhanh gọn, không tài xế nó giật mình, làm hỏng kế hoạch.

Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau, chỉ đánh ‘Bép’ hoặc ‘Nhoét’ một phát là hồn lìa khỏi xác… Dân tình bắt đầu xúm xít… kế hoạch thành công mỹ mãn.

Có thể lăn xuống dưới bánh xe ô tô nếu như người không quá béo hoặc quá khỏe, chỉ sợ ô tô lật người ta chết mà mình vẫn không chết.

Lưu ý:

Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm, thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi. Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ô tô… chẳng may. Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng. Cách này cũng rất nổi tiếng, được đồn thổi, mọi người chỉ trỏ, được lên báo… Thậm chí còn được chúng nó lấy ngày tháng năm sinh mà quánh đề!

Cách 5: ĐIỆN GIẬT
Đặc điểm:

Đây có lẽ là cách gian nan, trí óc và khó khăn nhất, rất ít người sử dụng. Và nếu có thì toàn người có học… hoặc muốn chết một cách lạ lẫm!

Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau, đều liên quan đến nguồn điện. Nhưng trước nay chưa thấy ai tự tử bằng sét bao giờ. Nhân tiện cũng sẽ để cập đến cách này.

Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác. Thường thì tóc sẽ cháy trụi, người sẽ đen thui, và bốc mùi khét khét giống thịt cầy nướng, xấu xí vô biên cương, thậm chí răng cũng đen luôn. Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất, của hiếm bao giờ cũng là của quý.

Cách thực hiện:

Khá phức tạp… vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không. Tùy thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử. Nếu dí tay vào ổ điện chắc … không chết mà còn tiền mất tật còn mang.

Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện, có hình đầu lâu xương chéo. Trèo lên đó… tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện, bạn sẽ được toại nguyện. Yêu cầu là phải có kiến thức cơ bản về điện cơ, điện lạnh, điện gia dụng, điện công nghiệp… thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật!

Lúc giật, chớ có rút tay ra ngoài. Cứ chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa. Nếu rơi xuống đất, có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi, đừng để nó lại gần, sờ tay vào người lại bị giật đùng đùng… mắc công thêm tội giết người.

Công phu hơn là cách chết do sét đánh: Khi nào trời mưa, trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố, cầm thêm cái cột thu lôi, và giơ cao lên đầu quơ qua quơ lại gây sự chú ý, chờ tới chừng nào… có sét! Đó là cách hữu hiệu nhất. Chứ trời mưa mà đứng dưới cây cổ thụ thì đến tết Mông Cổ chẳng có sét. Đến khi có sét thì chắc bạn cũng đã mệt, về nhà mà nghỉ rồi.

Lưu ý:

Không áp dụng cho những người không bị điện giật (chuyện lạ Việt Nam một đống).

Cách 6: NHẢY LẦU

Đặc điểm:

Chết vì cách này rất an toàn, tiện lợi, lại không tốn kém. Rất thích hợp cho phái mạnh khi phá sản, thua lô đề, bóng đá, người yêu bỏ… Đặc biệt dân chơi chứng khoán rất ưa thích cách này.

Mặt khác, chết cách này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nếu may mắn thì chỉ bị nhỏ vài giọt máu mà chết vì chấn thương sọ não, còn nếu không thì có thể lìa đời trong khi óc một nơi, sọ một nơi, chân tay gãy gập vào nhau… khó coi lắm.

Cách thực hiện:

Tìm một nơi nào cao thật là cao, càng cao càng tốt, ít nhất là phải trên 5 tầng trở lên (báo chí chả vừa đưa tin có thằng rơi từ tầng 12 xuống còn không chết đấy thôi!). Tránh chọn nhà mình làm nơi thực hành, dù nhà bạn cao trên 5 tầng đi chăng nữa nhưng cũng không ai dám chắc là bạn có rơi trúng đầu một ai đó đang từ trong nhà bạn bước ra hay không.

Trèo lên nóc của toà nhà, đứng ra lan can, nhìn bốn phía xem có xe cộ đi lại không, nếu không có thì hẵng nhảy, còn nếu có thì chờ bao giờ ít xe qua lại thì hẵng chết, mất công rơi xuống bị xe nó cán qua thì hỏng hết cả xác.

Có bạn hỏi mình là thế liệu chọn cách này thì khi rơi tự do xuống đất, nên cắm đầu xuống trước hay cắm mông xuống trước cho… đỡ đau. Tao đố mày nhảy từ tầng 5 xuống mà cắm mông xuống trước được đấy, vỡ xương chậu mà chết thì cũng chẳng nhẹ nhàng lắm đâu!

Lưu ý:

Khi nhảy phải thật dứt khoát, bình tĩnh, đừng vì tham sống sợ chết, đứng mấp mé ở bên cạnh cái lan can mà người ta nhìn thấy, gọi công an hay cho người ra căng bạt bên dưới thì bằng hoà. Khi thấy đủ điều kiện (hướng gió, ít xe cộ, không có người qua lại…) thì lập tức rơi tự do ngay!

Trong quá trình rơi tự do, nên nhắm mắt, bịt tai vào. Tránh tình trạng đang bay thì nghe thấy tiếng người bên dưới bàn luận: “Ôi mẹ ơi, Người Dơi! Ủa, ôi! Superman rì-tơn mày ạ!”… rồi tức quá mà chết ngay trên không. Chết thế này tức tưởi hồn không siêu thoát được đâu.

Cách 7: MẤT MÁU

Đặc điểm :

Cách chết này là tổng hợp của rất nhiều kiểu chết mà nguyên lý cơ bản của nó là “đau quá mà chết”, hoặc “mất máu nhiều quá mà thăng”.

Bản thân người muốn chết phải có đôi chút hiểu biết về sinh học, cơ thể con người hay cái gì đó tương tự, để khi thực hành có thể biết rõ chỗ nào là mạch máu, chỗ nào nhiều dây thần kinh, giúp cho quá trình tự tử được diễn ra nhanh, gọn và dễ dàng.

Cách thực hiện:

Tìm bất cứ vật nào nhọn, cứng hoặc có khả năng gây sát thương cao (ex: dao lam, kiếm, súng, búa, liềm, gặt, lưỡi hái, móc câu, xi lanh…).

Chích, rạch, bổ, chém, cứa, găm…. vào chỗ nào có nhiều mạch máu trên cơ thể (cổ tay, cổ chân, ven, đầu, họng…). Mấy nhát đầu có thể sẽ rất đau, máu chảy rất nhiều nhưng đừng ngất , ngất lúc này là không chết đâu, tí tỉnh lại phải mất cống rạch lại từ đầu, mệt lắ
m.

Cứ rạch hay bổ như thế cho đến khi xung quanh toàn một màu đen thì thôi. Lúc ấy là bạn đã chết an toàn rồi đấy.

Lưu ý:

Cách chết này không có lưu ý, bạn cứ chết thoải mái, nhớ đóng kín cửa vào rồi hẵng chết nhé, kêu gào hét toáng lên hàng xóm nó không ngủ được nó sang nó đập chết luôn đấy!


--->>> SAU KHI THAM KHẢO XONG MỘT SỐ CÁCH TRÊN.. CHÚNG TÔI MONG CÁC BẠN TRẺ A5 CẢM THẤY BỚT CHÁN NHÉ.. smile)

Tặng thêm các bạn - Dân Chơi 2010 :

A5NXO (K 04-07).. bye 2009 chào 2010 - kỳ Cuối..

Xem kỳ 1, kỳ 2 tại đây
Xem kỳ 3, kỳ 4 tại đây

.. Sau khi 4 kỳ phóng sự "điều tra" dài kì của chúng tôi được đăng tải.. Hàng loạt các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã ngay lập tức đã cho "copy" và post lại loạt bài của chúng tôi.. Điển hình như công ty Yahoo Plus (Nhật Bật).
Cũng sau loạt bài này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến từ dư luận.. Khen có, chê có (nhưng chủ yếu là khen),.. Động viên có, chửi rủa có (phần đa là động viên, khích lệ).. lol..
Chúng tôi thực sự rất lấy làm "cảm kích" về sự quan tâm của các bạn độc giả..
Nhưng vẫn còn một số trường hợp,lên tiếng "phản pháo" về một số thông tin của chúng tôi viết về họ, họ cho rằng, chúng tôi viết như vậy là sai sự thật ( Ví dụ như Chi HUBT đính chính là mình đã yêu 1 thằng người Hà Tây chứ ko phải là 1 thằng Thanh Hóa.. no)
Ban Quản Trị Blog xin được nhắc lại rằng,khi chúng tôi viết bài ,chỉ sử dụng những từ ngữ như "nghe đồn", "có thể".. Vì vậy, độc giả khi đọc bài của chúng tôi cần phải "sáng suốt", "tỉnh táo" để nhận biết đâu là "tin gà", đâu là "tin vịt" .. mặc dù vậy, xin cam đoan rằng, chúng tôi viết bài dựa trên 100% sự thật spock

Kỳ cuối cùng của loạt bài phóng sự điều tra này, chúng tôi sẽ đưa các bạn tới những bất ngờ thật thú vị.. Bất ngờ ở chỗ, những nhân vật của chúng tôi kỳ này, thực sự rất là.. "bất ngờ"..

Nếu như để đánh giá, tên con gái như thế nào là đẹp.. thì chúng tôi xin lựa chọn ra cái tên "kêu" nhất mà chúng tôi từng nghe thấy : Kiều Thị Nga (tạm dịch : Thúy Kiều ăn trộm Thị ở nước NGA)
Chắc hẳn các bạn độc giả yêu mến của chúng tôi, không khỏi "giật mình" hoặc "thót tim" khi nghe đến cái tên này phải ko?? bigsmile.. Một người bạn đã quá lâu rồi mà chúng ta không được gặp..
Qúa trình làm phóng sự về Bạn Nga, thực sự là một quá trình cũng đầy "trắc trở" và "uẩn khúc" đối với chúng tôi..
Buổi sáng bất ngờ, khi phóng viên chúng tôi đang say sưa xem Phim (phim tình cảm pha chút hành động "gay cấn" ).. Bỗng màn hình Laptop hiện lên 1 cái Buzz rõ to.. kèm theo 1 vài câu đại loại như "222222222" , "Bạn tên gì", "Bạn bao nhiêu tuổi" , " Là Boy hay Gái? " , "Boy àh, mình làm quen nhé? ",....
Sau 1 vài phút bị "giật thột".. phóng viên của chúng tôi cũng đã lấy lại đc bình tĩnh để reply lại cô bé "kháu khỉnh" này..
Quá trình nói chuyện sau đó cũng đã hé lộ ra tên tuổi, thân phận, quê quán của cô gái.. Ngay lập tức phóng viên của chúng tôi nhận ra cô khi cô share cho chúng tôi mấy tấm hình..



.. Thật là bất ngờ vãi đạn.. chính là cô bạn "Kiều Thị Nga" của lớp A5 ngày nào...


Theo con mắt nghề nghiệp, những bức hình này được Pose bằng Điện thoại Di Động, có thể loại máy này có camera 5 - 8.0 megapixel, 2 sim 2 sóng, xem được cả Ti Vi..

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, Nga đang "tu luyện" tại HUSC (Đại Học Khoa Học Huế) và hiện tại hình như là đã có "ngài yêu".. Thông tin thêm về cô bạn này sẽ được chúng tôi update liên tục, các bạn chú ý đón xem..

Huyền Đào là "bất ngờ" tiếp theo mà chúng tôi muốn mang tới cho các bạn..
Quãng thời gian 3 năm là một thời gian không ngắn, nhưng là một khoảng thời gian...dài, gặp lại Huyền Đào, chúng tôi vẫn bắt gặp ở cô vẻ "dịu dàng", "đằm thắm" ngày nào của người con gái Diễn Ngọc.. knockout

Phóng viên chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội khi được gặp cô, ngay lập tức đã phỏng vấn Huyền Đào
P.V : Xin hỏi, từ hồi đó đến giờ, Huyền có tăng thêm cân nào không??
H.Đ : Oh, tóc mình dài hơn..
P.V : Vâng, xin cảm ơn câu trả lời thiếu lôgic của bạn.. bigsmile

Theo chúng tôi được biết, nếu không có sự cố gì xảy ra (thi lại, ở lại, đúp, lưu ban,..) thì Huyền Đào sẽ trở thành một Cô Giáo trong năm tới, cô hiện đang theo học ngành sư phạm ở Vinh.. Chúng tôi sẽ còn thông tin thêm về cô..

Chuỗi phóng sự dài kì của chúng tôi xin được khép lại với những hình ảnh rất đáng yêu của một sinh viên Đại học Kinh tế- ĐH QG TP.Hồ Chí Minh..

Nhìn bức ảnh , chúng ta có thể thấy đc.. Quỳnh đã "có da, có thịt"


Bang WonderGirl, Bang Áo dài, Hội Chân Ngắn.. hãy cẩn thận., mới đây thôi, với Bang Hội vừa mới thành lập của mình ở TP.HồChíMinh, Quỳnh đã có những tuyên bố gây shock như : "Ta đã trở lại, Lợi hại gấp mười".. bigsmile

Chúng tôi được biết, "sở thích" của Quỳnh là gảy đàn guitar bên con SYM Magic 110cc..

Để kết thúc cho bài Phóng sự này, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn độc giả, những người luôn "săm soi", "bới móc" những bài viết của chúng tôi bigsmile
vẫn còn những người con "một thời" của A5 đang "vùng vẫy", "tung hoành" khắp mọi nơi trên Tổ Quốc. Chúng tôi vẫn đang ngày đêm "theo dõi", để chờ có cơ hội "tỉa" họ khi có thể.. Những cái tên Luân Ke, Ngân Đù, Hằng Bảng, Hiếu Fred,Huyền Trần,.và 1 cơ số bạn khác... vẫn luôn đựoc chúng tôi để ý, vì chúng tôi biết họ vẫn đang rất ngóng chờ những tin tức mới nhất của A5..

HẾT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời nhắn gửi
..
Ban Biên Tập, Ban Quản trị Blog, Tập thể các "anh chị em" phóng viên khi làm bài phóng sự dài kì này, mục đích chính là mong muốn tất cả mọi người có thể nhìn thấy "bộ mặt thật" của tất cả những thành viên A5, những khuôn mặt mà có thể nói, rất lâu rồi, chính chúng tôi cũng đc ko đc nhìn thấy các bạn.
3 năm trôi qua, mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh, một môi trường sống khác, chúng tôi hiểu , đến giờ này, ai ai trong số chúng ta cũng đã nhìn ra con đường đi cho riêng mình.. Nếu có lúc nào trên đường đời dài và gian khó, các bạn muốn quay đầu lại để nhìn về những điều tốt đẹp, thì chúng tôi tin chắc rằng, thời gian được học cùng nhau trong cái tập thể A5 này vẫn là kỉ niệm đẹp nhất..
Chim (én) đã về, Xuân đã đến, cũng là kết thúc cho năm 2009 để đón chào năm 2010.. Ban Biên Tập, Ban Quản trị Blog, Tập thể các "anh chị em" phóng viên chúng tôi xin chúc các bạn sang năm mới nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới..
Hãy đến với Blog của chúng tôi để các bạn luôn có được những phút giây thật vui vẻ và buồn tẻ.. Xin cảm ơn.. bigsmile

A5NXO (K 04-07).. bye 2009 chào 2010 - kỳ 3,kỳ 4

Đọc Kỳ 1, Kỳ 2 của Phóng sự tại đây


KỲ 3

..Với kỳ 2 của phóng sự chúng tôi mới làm vừa rồi.. Chắc hẳn các bạn vẫn còn dư âm về cái váy "tổng hổng" quả Hòa Bà Bà.. thành thật mà nói, khi chúng tôi làm phóng sự về Hòa Bà Bà, chúng tôi chợt nhân ra một điều rằng, "Bà tuy già, nhưng vẫn mạnhh khỏe".. bigsmile .
Xét về "Sắc nước, Hương trời" của Bà thì khó mà có em 9X nào theo kịp..
Có nguồn tin riêng cho biết, Bà đang yêu một người trong Ban Biên Tập của chúng tôi, tên là Th, và người đó cũng rất yêu Bà, mối tình này được bắt đầu "manh nha" từ những năm học cấp 3.. Qủa là một tình yêu đẹp các bạn àh.. yes
Ngược dòng thời gian, chúng tôi đuợc biết, Hòa Bà Bà trước kia cũng có một thời "tung hoành" ở khu Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà Nội.. Và người giúp sức cho Bà trong những cuộc "trác táng" đó không ai khác chính là Ly Điệu (hay có "ních nêm" là Ly Đen)..

Dân Chơi: Mũ hồng lưỡi trai -- Dân Thường : Mũ Tai Bèo
Sau khi HÒA BÀ BÀ quyết định dời địa bàn sang khu đường Láng, thì Bà vẫn "cắm" Ly Điệu ở lại khu Dịch Vọng (cái khu mà sinh viên còn nhiều gấp đôi dân bản địa)..
Có thể vì sự chia tách này mà Ly Điệu của chúng ta ngày càng trở nên "leo lắt" và "tiều tụy".. Các bạn có thể xem chi tiết về cuộc sống của Thị qua những hình ảnh chúng tôi bắt gặp được..

Lúc Gầm Cầu..

Khi Gốc Cây

Lúc Ghế Đá

Khi Cột Nhà..

Ly Điệu đang đứng trước ngôi nhà "nhỏ" của Thị..
Thông tin thêm về cuộc sống hiện tại của tay chơi Ly Điệu, các bạn có thể gọi về tổng đài 0383.622.617, gặp MR Nhạc..

Thủ đô Hà Nội vẫn còn có sự góp mặt của rất nhiều tay "anh chị" xứ Nghệ..
một nhân vật không thể thiếu của chúng ta chính là Phương Master (tự Phương "é"). Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là lớp trưởng 3 năm liền của A5,(đã đưa lớp A5 đi từ "khó khăn" này tới "băn khoăn" khác..)
Ra Thủ Đô, Phương Master với thành tích đáng nể đó, Cô đã tiếp tục giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Đại Học Công Đoàn như "Lớp Trưởng","Trưởng của Lớp", "người đứng đầu 1 lớp","người chuyên lo việc ăn chơi cho lớp".. Có thể nói nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, chắc hẳn Phương Master rất mệt..
Nhưng không, chúng ta hãy xem những bức hình mới nhất của Cô để thấy răng, cô vẫn đang "Sung" lắm..


"Ngầu" quá...



..dáng chuẩn ..

.. Phương Master là một trong những người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng "Rầy Xô Na" (Rexona)
Và đây là bức chốt hạ..


.. Dân chơi cuối cùng của đất Thủ đô mà chúng tôi chọn ra để viết cho bài phóng sự này chính là Tuấn Bạt Thái ( tự Tuấn Kẹo)..
Nếu như Dân chơi các tỉnh đồng bằng Nam Bộ biết tới Cường ĐÔ LA thì ở cái đất Hà Nội (đất chật súc vật đông) này, không ai là không biết đến Tuấn Bạt Thái..
Sở dĩ có cái tên như vậy vì Y luôn dùng đồng tiền Bạt của Thái Lan để chi tiêu, vung vãi cho những cuộc "bay nhảy", "đi mưa về gió " của mình.. Vì đồng tiền chính của anh ta là Bạt Thái, nên trong các cuộc vui, anh đã không phải bỏ ra một đồng VND nào..
Chắc hẳn các bạn còn nhớ tới hình ảnh rất "ngộ" của Y năm lớp 12 với 2 cái bàn chải đánh răng, thì này, thay vào đó là hình ảnh của 1 tay "anh chị" khét tiếng..


TUẤN Bạt Thái hiện đang đứng ra hoạt động bảo kê cho các quán "trà đá" vỉa hè từ khu vực Trần Duy Hưng cho tới Tây Sơn, Láng, Dịch Vọng và một số vùng phụ cận Hà Nội như Trôi,Phùng, Nhổn,Diễn...

Tuấn Bạt Thái hiện đang là ông Bầu cho đội bóng quê hương Diễn Châu United.. Với tài năng của mình, Y đã được nhiều câu lạc bộ nổi tiểng trong giới "đá Phủi" toàn Hà Nội săn đón..
Chúng tôi Xin Bonus thêm một vài hình ảnh của Y.


Tuấn Bạt Thái là nhân vật cuối cùng trong chuỗi những tay chơi Hà Thành mà chúng tôi muốn nói đến.. Vẫn còn nhiều dân chơi còn "rải rác" và "rơi rớt" ở khắp khu vực Hà Nội mà chúng tôi chưa có điều kiện thực hiện những phóng sự về họ,về tình hình cuộc sống của họ.. Chúng tôi chỉ đang nghe ngóng được 1 số tin tức như : Bạn Trang dạo này đã bớt Béo vì ăn ngủ đều đặn, Bạn Oanh dạo này đã bớt "Tắc kè' vì dạo này sinh hoạt điều độ..
Chia tay vùng đất Thủ đô, chúng tôi sẽ đưa các bạn đến những vùng đất khác của nước Việt Nam,nơi những người con A5,những người con xứ Nghệ đang hiện diện..

(đón đọc các kỳ tiếp theo)


KỲ 4

Dạo qua Hưng Yên, Ghé thăm HÀ NỘI, các phóng viên của Blog A5NXO sẽ đưa các bạn đến những nơi tiếp theo..
Quảng Ninh - mảnh đất nổi tiếng với chợ hàng lậu Móng Cái, vùng đất nổi danh với những vụ "Hoa cà, Hoa cải".., nay càng thêm phần "đặc sắc" với sự hiện diện của Nghị Gà (tự Nghị Hiệp), 1 anh tài của vùng đất Diễn Minh tươi đẹp..
Y rời Nghệ An, ra Quảng Ninh học tập với mục đích "trau dồi kiến thức", "cọ sát", "học hỏi là chính".. Nhưng sau 2 năm "ăn sương,nằm đất" ở cái vùng Than còn nhiều hơn cả đất thế này.. Quảng Ninh đã biến Y từ một chàng trai "ngoan, hiền, học giỏi" trở thành một tay chơi có tiếng..

Nhớ ngày nào, Y lên Hà Nội mua máy tính cùng một phóng viên trong BQT BlogA5NXO, vẫn còn là một anh nhà quê "1 cục".. Đi đường, Y cứ hỏi, chỗ nào là VinCom, chỗ nào là Hồ Tây, chỗ nào là Kem Tràng Tiền,.. rồi còn đòi dẫn đi ăn hết các đặc sản Hà Nội.. làm tay phóng viên của chúng tôi đến "chết mệt" vì thằng "tông dật ăn xà phòng"(dân tộc ăn xà phòng) này..
Đã thế , lên Hà Nội mua máy tính có 2 ngày, đòi đi chơi khắp nơi.. từ sáng sớm đã đòi qua Hàng Than ăn bún ốc, chiều lại kêu vòng về Láng Hạ ăn Bánh Giò, tối đã có mặt ở Hàng Bông để đi chợ Đêm.. Phải chăng, cái ý thức "biết ăn, biết chơi" của Y đã hình thành từ lúc ấy..
Nay, xét về độ chơi của Nghị GÀ thì tốt nhất các bạn độc giả "đừng hỏi".. Nếu như "mục tiêu" của Trang Đao búa là những thanh niên tuổi từ 14- 30 thì những cô gái tuổi Teen, 9X - 10X ( tức là những "cháu" sinh trong độ từ 2000-2009) là "con mồi" của Nghị GÀ.. Dạo quanh BLog của Y, chúng tôi không khỏi "ngỡ ngàng" trước độ "Gà Trống giả làm Gà Con" của Y.. Các bạn có thể thấy vẻ lừa tình của Y của 1 vài bức hình..






Y thường lừa những cháu gái "nhẹ dạ cả tin" bằng cách đội lốt là Gà Con.. Các bạn có thể thấy ở bức hình trên, Y tự nhận mình là "KOOL KID" (tạm dịch là "trẻ con lạnh" confused )

Nhìn vào tên Blog mà Y tự đặt (Cu Bin), các bạn có thể thấy mức độ "Cưa Sừng Làm Nghé" lộ liễu của Y..

(Mèo Ngốc).. tên của 1 con mồi vừa bị Y "bắn hạ".. Nghe đồn, nạn nhân là người cùng làng với Y.. no
Chúng tôi sẽ còn liệt kê thêm danh sách các nạn nhân của NGHỊ GÀ, từ giờ cho tới Tết Nguyên Đán.. Mong độc giả chú ý đón xem, để biết mình có nằm trong số đó ko.. p

Chia tay với Quảng Ninh,chia tay miền Bắc "giá lạnh", chúng ta sẽ ngược hành trình để trở vào các tỉnh miền Trung, và đón nhận cái nắng ấm áp của Miền Nam.. yikes

Trở về Nghệ An, nơi đây vẫn còn rất nhiều nhân vật "gạo cội" của A5 xưa.. có thể kể đến như O Hằng Bao, Bác Toản Cò,rồi 1 cơ số các bạn gái Diễn Minh như Hồng Lộn, Thuận Bù, Thúy Con, Nga Cục, Nguyệt Cọt,.. Thực sự để làm phóng sự về những người này, chúng tôi đã rất vất vả và khó khăn để gặp được họ.. Đơn cử như 1 số truờng hợp, khi phóng viên chúng tôi đặt lời đề nghị để phỏng vấn cho bài phóng sự này, đa phần đều trả lời : " Xin lỗi, Tôi sẽ không trả lời các vấn đề nhạy cảm này".. (nghe như Sao ý)..
Vậy nên, trong khuôn khổ cho phép, chúng tôi chỉ có thể chụp đc 1 vài tấm ảnh của Bác Toản..


-->> Vui chơi có thưởng:
Bạn độc giả nào tìm đuợc 5 điểm khác nhau của 2 tấm hình này đúng và nhanh nhất,sẽ nhận được phần qùa "độc đáo" của BQT Blog chúng tôi là 1 chiếc áo mưa giấy, tặng kèm thẻ mua hàng giảm giá 0,005% tại cửa hàng hòm Sống Mãi( địa chỉ : số 250, khu "đô thị mới" Văn Điển-Hà Nội) .. bigsmile

Hành trình tiếp theo của chúng tôi sẽ đưa các bạn tới vùng đất Huế thanh bình.. Những cái tên như: Nhật Bật (tự Nhật D.Trung), Lâm "Đẹp Trai" ( tự Hoàng Lâm), Nga "Nghệ Kiều" (tự Kiều Nguyệt Nga), Hoa Báo (tự Hoa D.Bình).. đang được nhắc đến rất nhiều tại Huế trong thời điểm "giao mùa" này..
Đại diện cho HCE (ĐH KinhTế Huế) chính là Nhật Bật.. Chúng tôi viết về anh như là một gương sáng "điển hình" cần được nhân rộng..
Anh hiện đang được nhắc tới nhiều như là một ngôi sao "online". Cuộc sống của anh tại HUẾ gắn liền với những hoạt động "tình nguyện". Anh hiện cũng đang giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong hội Sinh Viên trường HCE.

Hình ảnh của một nguời Đòan viên "mẫn cán".. đáng để chúng ta học tập


Ma Qủy gì mà đẹp trai dễ sợ luôn..

.. 1 cảnh trong bộ phim "Khi nhà mất điện" do anh thủ vai chính..

Nếu như Nhật BẬT nổi lên là một hiện tượng HOT BOY, đáng để học tập cho giới trẻ tại HCE.. thì tại HUCFL (ĐH NgoạiNgữ Huế), Lâm Đẹp Trai được biết đến là một Hot Student..
Lâm Đẹp Trai trước đây, khi còn ở NGHỆ AN , đã rất nổi tiếng khắp NXO sau những phi vụ "chẳng giống ai".. điển hình như vụ "Doạ thầy Hùng Béo tự tử bằng cách cắm đầu xuống đất từ trên xà đơn".. sau sự kiện "rúng động" đó, phóng viên chúng tôi đã có ngay 1 cuộc phỏng vấn với Y..
- P.V : "Xin hỏi, anh có thấy đau sau cú ngã đó ko àh?"
- L.Đ.T : Àh thường thôi, nếu như thông thường mọi người tiếp đất bằng chân thì tôi lại tiếp đất bằng đầu, tôi luôn muốn là người đặc biệt..
Qủa là 1 hành động "Phi vào tuờng" (Phi thường) phải không các bạn..
Khi biết tin, Lâm Đẹp Trai sắp sửa ra thăm "Thủ Đô", nghe đâu là ra để đi "Mả Bác".. BQT chúng tôi đã cử ngay một phóng viên tháp tùng Y trong suốt chuyến đi chơi.. Sau đây là một vài hình ảnh trong cuộc ăn chơi "bạc tỷ" của Y tại Hà Nội.


Trong ảnh là con Camry 2.4G đời 2007 mà Lâm Đẹp Trai đã tự lái từ Huế ra Hà Nội chơi..

Thực sự rất mong các bạn dộc giả thứ lỗi vì những bức ảnh chúng tôi chụp Lâm Đẹp Trai được chụp bằng máy ảnh "rẻ tiền".. Nên có thể các bạn còn chưa thấy được hết vẻ đẹp trai của Y..
Nếu như các bạn còn băn khoăn tự hỏi về mức độ đẹp trai như cái tên của Hoàng Lâm,1 "đối tác" đáng tin cậy chúng tôi có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh cho điều đó..

Chúng tôi đã thử Google với các tên : Lâm Học Giỏi, Lâm Ngoan Hiền, Lâm Dễ Thương,... đều cho kết quả khả quan tương tự... bigsmile (mạn phép Hùng Jin)

(đón đọc các kì tiếp theo)

A5NXO (K 04-07).. bye 2009 chào 2010 - kỳ 1,2

Xin Kính chào quý bạn và các vị..
Kính thưa quý vị và các bạn.. Sau một thời gian bôn ba, vất vả vì giai đoạn "bão giá", giá tất cả các mặt hàng nào cũng tăng (chỉ có mỗi con người là mất giá)... Ngày hôm nay, ban quản trị Blog A5NXO xin trở lại phục vụ các bạn và quý vị bằng những thông tin nóng hổi nhất về các thành viên A5NXO năm vừa qua mà chúng tôi đã lượm lặt (la liếm) được...
Thông tin đầu tiên xin gửi đến độc giả là 1 thông tin rất "giật gân" vào giai đoạn giữa năm 2009 mà chúng tôi đã có dịp nói đến, đó chính là đám cưới của bạn Hoàng Hà.. mức độ "hot" của thông tin này thế nào, các bạn có thể xem ở Bài trước.. bigsmile Chúng tôi chỉ xin đăng tải 1 số hình ảnh mới nhất về "nàng dâu" đầu tiên của A5..




( Một series ảnh với Aó Xanh, Kính trắng của nhân vật)

.. Niềm đam mê dành cho Karaoke.. vẫn còn nguyên..

Còn đây là chồng bạn ý..
(mốt mới của "dân chơi" 2009, vừa ăn nho, vừa nghe điện thoại bigsmile)
(Tay Xách, Nách Mang.. hình tượng điển hình của những người đàn ông đã lấy vợ bigsmile)
(.. Phong cách "lạnh lùng" )

3 anh bên cạnh anh Phương vẫn đang "độc thân" đấy.. các cô gái của chúng ta "nhào zô" đi thôi.. chần chừ gì nữa.. bigsmile


Đây là ngôi nhà "nho nhỏ" của gia đình bạn Hà tại vùng Barcelona, xứ Catalant, Tây Ban Nha..^^


Những hình ảnh vừa rồi do nhân vật và "con rể" của bố mẹ nhân vật cung cấp..

Tạm chia tay với bạn Hà, chúng tôi sẽ đưa các bạn đến vùng ven Thủ Đô.. Hưng Yên được chúng tôi chọn làm địa điểm cho "phóng sự" tiếp theo, bởi nơi đây theo chúng tôi nghe đồn là nơi tập hợp những "tay chơi" nhất A5 năm 2009..
.. Hưng Yên lâu nay được biết đến là một mảnh đất thanh bình và yên ả..Yên ả đến nỗi mà khi chúng tôi có dịp dạo chơi đến Hưng Yên năm 2008, chúng tôi không biết phải chơi cái gì??? Nhưng nghe đồn,sau khi xuất hiện 1 "cơ số" bạn gái quê Diễn Châu đến học, vùng quê thanh bình ấy đã bị xáo trộn "mạnh"...

Nhân tố đầu tiên làm nên sự thay đổi "hơi chóng mặt" ấy chính là Quỳnh D.Bình (đọc là Quỳnh Dê Bình) , tự Quỳnh "Thục".. Các bạn có thể nhận ra cấp độ "anh chị" của tay chơi này qua 1 số bức ảnh chụp với bang hội "WONDER GIRL version Hưng Yên"..



( Oài.. Toàn Chân dzài no )

Đây là hình ảnh mà phóng viên chúng tôi "chộp" được khi Thị đang có mặt trong 1 "động ăn chơi" với 1 số tay chơi có tiếng như Thủy Hà Nam (tự Thủy Minh), Chi HUBT(tự Chi Chương, Hồng CôngĐoàn (tự Hồng Cọt)..

Tay chơi tiếp theo chúng tôi muốn nói đến chính là Trang "ĐAO búa".. 1 sát thủ có bộ mặt trẻ thơ, từng được biết đến trong giới giang hồ thị trấn Phố Núi với chiêu hạ độc những chàng trai có độ tuổi từ 14-30 bằng một bề ngoài Nai đến chết người..

Bang "ÁO dài" do Trang Đao búa cầm đầu đang phô trương thanh thế rất mạnh và có nhiều mối hiềm khích không nhỏ với Bang WONDER GIRLS do Quỳnh Dê Bình cầm đầu trong việc tranh giành địa bàn hoạt động..

Độc chiêu mà Trang Đao búa hay sử dụng với các chàng trai non tơ, "yếu" kinh nghiệm : " Đừng sợ mà anh, em là cô giáo mầm non.." (Oái..)

Các bạn có thể thấy, sau một thời gian giằng co, tranh giành, Bang WONDERGIRLS của Quỳnh Dê Bình đã chuyển sang hoạt động tại Bờ Ao, còn Bang ÁO Dài của Trang Đao Búa nắm địa bàn tại Gốc Cây, GhếĐá..
Đây chỉ là 2 trong số những tay chơi khét tiếng của Hưng Yên trong năm vừa rồi.. có thể kể đến trong số đó là Oanh D.Minh( đọc là Oanh DÊ Minh), Phượng D.Thịnh (Phượng Dê Thịnh),Ni MinY..



Chúng tôi sẽ còn nói đến những dân chơi này trong các phóng sự tiếp theo năm 2010..
Tam chia tay với Hưng Yên, Các bạn hãy cùng chúng tôi đến với Thủ ĐÔ Hà Nội..
Thủ đô Hà Nội sau khi phải hứng chịu trận lụt kinh hoàng năm 2008, nay lại phải chịu trận "bão" mới đổ bộ của những cô gái xì-tin và "đình đám" đến từ Nghệ An năm 2009..
Đầu tiên là cô gái sành điệu, ưa hàng hiệu mà đã có dịp "đọ cơ" với Quỳnh Thục như chúng tôi đã nói ở trên.. Chi Chương 2009 với nhiều thay đổi đến chóng mặt, thay đổi từ "nội dung" tới hình thức..


Nếu như những năm trước 2009, chúng ta thường bắt gặp cô với hình ảnh "Thiếu nữ trong buổi tối với chiếc mũ cối" thì nay cô đã thay đổi style từ mũ cối sang mũ lá..
Nghe đồn, sở dĩ trước đây cô hay đội mũ cối vì người yêu cũ của cô là 1 chàng trai Nông Cống (Thanh Hóa), quê hương của những chiếc mũ cối.. Nhưng hiện tại cô đã cho anh chàng Nông Cống (not Thông Cống) kia "hạ đo ván" với cũ ngã cắm đầu xuống đất từ trên cây..
Sau tình yêu tan vỡ, cô lao vào những cuộc ăn chơi, trác táng..
Đây là những hình ảnh mới nhất của cô trong cuộc "Phượt" gần đây..




Trong lúc thực hiện bộ ảnh này,phóng viên chúng tôi đã bắt gặp tay chơi Nhung NEU( tự Nhung Tài) cũng có mặt ở trong cuộc ăn chơi này.. Chi HUBT và Nhung NEU đã kết hợp với nhau, tạo thành một bộ đôi "huyền ảo" và vô cùng lợi hại..

Nhận ra sự thay đổi lớn trên cái Thủ với bộ tóc kiểu Vic.Beckham (ver. 2007) của Nhung NEU, phóng viên chúng tôi đã đặt câu hỏi cho Ả nhưng ko nhận được câu trả lời.. Nhận xét thế nào về thay đổi đầy "dũng cảm" này, chúng tôi xin nhường lời lại cho các bạn độc giả..
.. (Đón đọc các kì tiếp theo)

KỲ 2.

Như kỳ trước, chúng tôi đã đề cập đến một trường hợp rất "đau thương" và vô cùng "nguy hiểm" với bộ Lông trên cái Thủ của Nhung NEU.. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban Quản trị tạm thời "đ'" muốn nói đến nữa.. Chỉ xin thông tin thêm cho độc giả biết một số hỉnh ảnh mới nhất xung quanh cuộc sống đầy "biến động đậy" của tay chơi nổi tiếng vùng Đông Tác (Đống Đa) này..


Promotion Girl cho chương trình Khuyến mãi-Giảm giá: "Không Hút Thuốc".

nghe đồn người yêu hiện tại của cô có sở thích đi dép Tông. yikes


" EO ƠI.. HỞ "RỐN" KÌA.." knockout

Vụ đánh nhau này nổi tiếng lắm.."Tỉ muội tương tàn" (vì tranh giành chàng trai đi dép tông)

Vì Nhung NEU có sở thích là "tự sướng" (tức là tự bản thân mình làm cho bản thân mình cảm thấy bản thân mình sung sướng).. Nên trong số rất nhiều pics, chúng tôi đã chọn ra 1 bức hình được coi là "nghệ thuật" và "nguy hiểm" nhất của Nhung NEU năm 2009,mời độc giả thưởng thức..

( Miễn bình "loạn"..)

Nếu như NEU với đại diện là Nhung TÀI thì FTU HàNội sẽ có nhân vật rất hoành tráng "Đào Fờ Tu"..
Để thực hiện phóng sự về nhân vật "thấp bé, nhỏ con, nhưng có tài" này..các phóng viên của chúng tôi đã phải lọ mọ, lục lọi hết Facebook, Google, wikipedia, Yahoo Plus để tìm ra những hoạt động "mờ ám" của Thị.. Được biết đại bản doanh của Thị chính là Kí túc xá "ọp ẹp" của Ngoại Thương..




Bằng cách tung những bức hình "mờ mờ,ảo ảo" thế này, Đào Fờ Tu đã thực sự "chiếm đuợc cảm tình" của rất nhiều nam thanh, nữ tú trong Kí túc, từ "trai tơ" cho đến "gái già", ai ai cũng yêu mến Thị..
Và dưới đây chính là một "nạn nhân" điển hình của Thị..


Khi được hỏi về "nạn nhân" xấu số nhưng đẹp trai này, Đào Fờ Tu đã trả lời với chúng tôi bằng một câu trả lời rất thật lòng rằng : "Àh, Anh họ đấy mà" .. Chúng tôi sẽ cố gắng xác minh sớm trường hợp này để gửi những tin tức mới nhất về Đào Fờ Tu cho độc giả..
Nếu như Quỳnh Dê Bình và Trang Đao Búa "làm loạn" ở Hưng Yên với hai bang đình đám, thì Đào Fờ Tu cũng không kém cạnh, khi "làm vương,làm tướng" ở phố Chùa Láng với hội "Chân Ngắn"..



( Thác THÙM THÙM lol )..


Nhân vật tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến các bạn là "HÒA BÀ BÀ"..
Nếu như chúng ta biết đến Hòa Bà Bà với hình ảnh một con người "già nua" (già dặn), luôn có 1 "đàn người" theo sau tự xưng là "cháu của bà".. Thì nay, các bạn sẽ phải "sock phản vệ" khi gặp lại Hòa Bà Bà với bề ngoài của một cô gái đang độ "hồi xuân", năng động, yêu đời và đặc biết rất "teen" trong cuộc sống.. Xin gửi đến quí bạn và các vị những hình ảnh mới nhất về Bà mà chúng tôi đã "thu nhặt" được



Phóng viên chúng tôi rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Hòa Bà Bà khoe chân kiểu "lộ liễu" thế này.. ngay lập tức đã đặt câu hỏi cho Bà :
- P.V : " Phải nói, bộ "mấn" đồng phục này rất là đẹp, Nhưng liệu, trời vào đông thế này, Bà rất có thể bị cảm lạnh vì nó hơi "tổng hổng" bigsmile ?? "
-H.B.B : " Ôi xội ôi... Thời Trang "phang" Thời Tiết, lo gì..hí hí "
... Thật là đáng khâm phục cho tình yêu cái đẹp của Hòa BÀ BÀ..

(Đón đọc các kỳ tiếp theo)

.. A5 K 04-07 ... 2 Years Passed...

..Bài Viết Sau 2 Năm Ra Trường..
Thông tin nóng hổi nhất : A5 chúng ta đã có thành viên đầu tiên lên xe hoa.. 1 lần nữa, xin chúc mừng bạn Hà.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)..
Ảnh hôm liên hoan Hè 2009.. Mọi người vào Photos , có 1 album riêng nhé..
1 Vài cái tiêu biểu.. lol




(Nghị Hiệp bị "Phê"...)

..For you--For All..

...Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?...

Ban do` Truc tuyen..Ha` Noi, Tp Ho Chi Minh

Ket qua DH da~ co'....chuc mung moi nguoi` da thi that tot...Nhung ai hoc o HN va` Tp HCM thi` nen xem ban do` truc tuyen nay`...Ban do co day du tat ca moi noi thuoc Thu Do HA NOI, TP HO CHI MINH(chua`, truong` hoc, cong vien , duong` xa,..)................
http://wikimapia.org/#lat=10.78&lon=106.69&z=11&l=0&m=a&v=2 (Tp HCM)
http://wikimapia.org/#y=21012237&x=105802052&z=16&v=2&ifr=1 (Tp HA Noi)

Our Memories,,,,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Xem anh Moi Day>>>>>

I da~ up mot vai` anh trong Photos cua Blog.... Neu ai muon xem day du hon thi` moi` vao` " link " nay` de xem slideshow tron ven ve` nhung ngay` cuoi' ta ben nhau......
http://www.flickr.com/photos/8466893@N03/show/
http://www.flickr.com/photos/8466893@N03

So Luong Ho So Nop Vao Cac Truogn Dai Hoc --Hoc Vien ....

.......MOI` MOI NGUOI` THAM KHAO " SO' LUONG HO` SO NOP VAO` CAC' TRUONG DAI HOC "...SAP TOI SE CO TI LE CHOI CU THE.....(nhay chuot vao` duong` link sau):
http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/2007/06/703360/

Anh moi day

CAC' NGANH` HOC CUA CAC TRUONG DAI HOC!!!!! WELCOME

MOI` MOI NGUOI THAM KHAO CAC NGANH HOC KHAC NHAU O CAC TRUONG DH KHAC NHAU DE CO HUONG DI DUNG NHAT=>=>
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=559 (Nhay chuot de chuyen vao trang can xem )

Anh the nay` moi' la` anh .....

Eu!!!! Moi` ba` con " chiem nguong " 2 buc anh KTS tuyet dinh KUNGFU....


OW!OW!OW!OW!OW!OW!OW!!!!!!!!!!!!!

XEM DIEM CHUAN CAC TRUONG DH-CD 2006...NOW!!!!

jester Sap lam` ho` so thi Dh roi` , the theo nguyen vong cua " toan` dan" xin cung cap 1 vai` dia chi xem diem chuan DH 2006 de ba` con tham khao....yikes
http://vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/2006/08/601251/
http://www6.24h.com.vn/news.php/216/118772

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=174439&ChannelID=13
devil no

TE NAN HOC DUONG---------DANGEROUS

Chan dung 1 thang` nghien aNH EM OI!
XEM ANH BAC TOAN NHA TA.......TE````

+++MERRY CHRISTMAS TO ALL MEMS OF A5+++

Chuc' moi nguoi` co' 1 le~ Giang' Sinh vui ve!!!!!!!!!!!anhnoel.bmp

Blog cua 1 so' than`h vien A5...

1 so' Blog cua 1 vai` than`h vien a5
http://vnvista.com/blog_tinh_anh (blog of Nhat)
http://my.opera.com/nghigaonline ( Blog cua Nghi Hiep , cung~ la` trang thong tin ve` ManUTD)
Moi` vao` tham khao

Tinh tha`n cua A5


Cac ban ui!!!!!!!!! Xem Miss Long " gong` len " la` du biet' tinh than suc manh cua A5 roi` nha.
Cha the' ma` THuy MInh thi` bi xuoc' het' ca tay, Quynh` khi keo' xong la` ngoi` bet xuong' dat' nhu la` bi " ngat' " , con` Bi' thu , Lop' truong thi` nhu di cay` ve`, ....ai cung~ met , nhung ma` khong sao. Giai nhi` la` tot' roi` .
Ah` quen , nhan day xin cam on may' boy B1 da~ sang co vu~ het' suc' nhiet tinh`, cam on Quan Man , Quan Chuc' , Van vuong , Ben` En'...... Hom sau B1 thi , girlA5 sE~ sang co vu~.....

Buoi Cam' Trai ........

Hom nay , Lop' chung' ta to chuc cam trai , co' hoi met that nhung ma` vi lam'.....con` ba` con thi` sao???ah` anh hom nay tui post len roi` do'
vao` Photoalbum ma` xem nha!!!!!!

Cac web de lap 1 Blog......

Hien nay trong gioi tre, TRAO LUU lap Blog dang rat pho bien , .Vay nen toi se~ cho cac' ban 1 vai` dia chi de lap 1 Blog......
http://my.opera.com
http://vnvista.com(cac ban vao` muc trangwebcanhan, co' gi` cu hoi MINI la` ro~ nhat' )http://360.yahoo.com
http://www.thegioiblog.com
http://www.blogger.com
http://www.world-blog.com
Co gi` can` hoi thi` cu post len nha.Tui se tra loi ngay!!!!!

Mung` hut!!!!!

bigsmile Hoi` sang', thay` Nhan~ den ghi ten 8 dua', hoi thay` la` de la`m chi. THay` noi' la` " co' tien`""" Lam thang` mo cung~ xung phong ghi ten truoc'. Tieu bieu dau` tien la` Blogmaster.hehe Ai ngo` , thay` bat' di cam` co` ....
Lam` ca bay` mung` hut
cry

Chuc Mung Ngay Phu Nu Viet nam 20-10

Gui Nhung Loi Chuc Tot Dep Nhat Toi Tat Ca Cac Girls Cua A5 Cung Nhu Cac Girl Tren Dat Nuoc Nay Nhan Ngay 20-10----WeLoveYoujester heart lol

Ve Lang~ Tu cua 1 Thang` A5... Hay~ binh` luan

yikes heart Name: Hieu Bep
.........HAY~ cho Y' Kien' ve` ve dep lang~ tu nay`...

Moi tinh Truyen` Kiep''''

Vo: Mi ni
Chong`: Nhat
con : Cu Quan cu Cuong`bigsmile
...........

Cach xem album Anh va viet bai tren Blog!!!!

Cac ban muon xem album anh thi cac ban nhay vao` dong` chu~ " Photos" tren dau` bang hieu de xem album anh nha !
Con neu muon viet bai` thi` nhay vao` chu~ " Commends" .Sau do' viet "Ten ban" va`nhung gi ma cac ban muon noi . Danh so xac' nhan o ben duoi' va` ket thuc bang` cach' nhay' vao` " Submit" ---SkidroW--- SkidroW

Chao` Tat' Ca Moi Nguoi Den Voi Blog Cua Tap The Lop 12A5 (2004-007). Chung Toi Yeu Cac Ban!!!! A5- Forever

Cac ban oi! Anh hom mac ao' dai` tui moi' post len roi` ! Vai` hom nua~ tui se~ post tat ca cac anh cua chung ta len. Xem anh cua Tuan han' va` Mi Ni la` hay nhat' day'( cuoi` co' 1 khong 2)
(