Thursday, March 19, 2009 7:39:04 AM

Kính thưa toàn thể anh em mang dòng máu XY
Toàn thể anh em ta khi mới sinh ra ( dù sinh từ mẹ ta , bà già ta , u ta , bầm ta , ...... hay vợ của bố chúng ta ) chúng ta đều có những quyền dc tự do và bình đẳng như : tự do ngắm gái , tán gái , dc quyền 2 tuần tắm một lần , quyền dc mặc quần đùi ra đường ........Anh em chúng ta ko phải chịu áp bức bởi bất kì một thế lực nào cả .
Vậy mà hàng trăm năm qua , bọn thực dân đàn bà đã cướp đi cái quyền đó của chúng ta . Chúng ngang nhiên áp bức bóc lột của chúng ta từ 500 đến 1000 đồng để ăn quà vặt . Chúng tự cho mình cái quyền giật vở của thằng khác để lấy giấy kiểm tra 15p.
Đã bao anh em chúng ta đã phải chịu cảnh đói rét ( vì ko có 1000 ăn sáng ). Bao anh em phải chịu cảnh vở mất hộp bút tan.
Bản thân tui trước cảnh đau xót đó mà ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa , đêm ko dám ăn , ngày ko dám ngủ . Chỉ dám sáng chưa chiều 3 bữa cầm hơi , tối ngủ 8h nghĩ kế đánh giặc...!
Đã đến lúc anh em chúng ta cho cả thế giới này biết về những người đàn ông chân chính MADE IN Mẹ chúng ta . Nay tôi thay mặt toàn thể anh em đứng lên kêu gọi mọi người hãy chiến đấu .Ông cha ta đã có câu " Giặc Đến Nhà Chồng Đàn Bà Cúng Đánh ".
Ai có siêu nhẹ thì dùng siêu nhẹ , ai ko có siêu nhẹ thì dùng tông Lào , ai ko có tông Lào thì đứng sau gào hỗ trợ.....!
Toàn thể anh em chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để chiến đấu. Hãy kết hợp toàn sức mạnh của toàn thể anh em chúng ta để cùng nhau chiến đấu.!
Anh Em Ơi Cùng Nhau Chiến Đấu Nào !
anh em ta hãy chuẩn bị cho 1 cuộc chiến sắp bắt đầu nào.
Thursday, February 19, 2009 2:15:29 AM
Có bao giờ anh về thăm lớp học ngày xưa.
Ô cửa sổ
và cơn mưa
bất chợt.
Giọt nắng diệu kỳ đưa ta qua mùa thi.
Ngăn bàn xưa anh dù có quên đi
Vẫn còn dấu một nhành hoa quen thuộc
Màu tím diệu kỳ gợi thương, gợi nhớ.
Trên mặt bàn, câu thơ xưa còn bóng gió.
Ta viết hôm nao
trong mắt nắng
chiều nghiêng.
Những điều xưa giờ trở thành thiêng liêng.
Suốt cả đời liệu có còn gặp lại?
Những bức tường lổ loang, khờ dại.
Màu mực nhoè tan trong cõi hư không.
Có bao giờ anh thấy phượng đơm bông?
Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ.
Hành lang quen giờ lạ
Chờ bước chân lãng quên.
Anh hãy về lớp học xưa trong đêm
Anh sẽ thấy
Một ngôi sao
từ ngày xưa
còn sáng.
Ngôi sao của nỗi niềm thời trong trắng.
Nắng lung linh đang theo lối ta về.
*
Vẫn biết bây giờ anh đã chẳng còn mơ
Những giấc mơ ngày xưa anh xem là hạnh phúc.
Những giấc mơ chẳng bao giờ là thật
Khi anh quên lối về
lớp học
ngày xưa.
(Ngọc Anh)
Thursday, February 19, 2009 2:14:40 AM
Tôi nhớ tiếng trống trường ngày cuối
Giòn đanh làm vỡ nước mắt nhau
Tôi nhớ cây bút bi viết vội
Chữ ký của mình có đủ nét đâu
Ngày ấy nằm rưng rưng trên lá
Đổ bóng xuống thầy thương lắm thầy ơi
Cả lớp cười toe nghiêng đầu chụp ảnh
Bóng lớn nào che hết bóng thầy tôi
Chùm hoa lửa đốt mùa thi hừng hực
Cũng chạnh lòng ngày cuối bên nhau
Rồi sẽ nhớ và chùm hoa cũng nhớ
Ép trao tay rồi chẳng dám phai đâu
Thầy kể chuyện cuối năm về tâm hồn cao thượng
Và khát khao được vỗ cánh mặt trời
Khóc trên vai có vị mồ hôi mặn
Nụ cười buồn tha thẩn trên môi.
Lưu luyến bàn chân hàng ngày qua cổng
Ai sẽ trở về dưới tán bàng xưa
Ngày mai thầy lại qua và ngóng đợi
Tiếng chim sẻ nào về hót tiếng ngẩn ngơ.....
- Chu Minh Vũ -
Tuesday, December 30, 2008 11:44:04 AM
Kế hoạch họp lớp tết này thế nào vậy
Đang ôn thi
Bận quá
Thống nhất ngày nhé
Khoảng mồng 5 tết được không
Sunday, December 14, 2008 2:57:16 AM
keke, 10 nga`y nữa la` Noel ro`i. La`m ri` bi giơ`.
Cha'n quá.
Tiê`n hê't.
Ti`nh hông.(đỡ tô'n xiền)
Chỉ mỗi ca'i chăn la` â'm.
Ở nha` ngủ cho khỏe ngưo`i.
he.n gặp lại pà kon sau Noel
BBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Thursday, December 4, 2008 7:32:33 AM
`
Thái Xoăn hâm , hum ni sinh nhật ông, tuy hơi bận cho việc thi cử nhg tui _ Bạn tốt vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa để viết 1 bài entry for U, hihi...
Ông thấy đấy, mọi người cũng chỉ cái cớ là bận ma` hok the`m để ý rì cả, nhg tui thy` khác....Vi ` ngưỡng mộ bạn Thái Nha` ta wa' ma` bất chấp tất cả để có thể gửi gắm đến Bạn lời chúc tốt đẹp nhất...
Chúc Thái ngày càng phong độ , ngày càng đẹp zai..
Chúc cho đôi Thái _Hà "trai bất tài, Gái vô sắc" sẽ trở thàng Uyên Ương hồ điệP" (Đùa nha, đừng tg? thật)kha`kha`!!!!!!!!
Thui, chúc thế thui, thế la` tốt hơn ối đưa rui`, haaa!!!!!!
Bác nào có ảnh thy` post hộ cái NHA!!!!!
Monday, December 1, 2008 12:36:55 PM


tao xin mày đấy Đức Xô lần sau Đừng dùng ảnh kinh dị doạ anh em nữa. Nhìn anh đấy há há
Wednesday, November 26, 2008 1:39:17 AM
Giải trí cho anh em A6 đây (chị em không được xem đấy)
Ảnh 1 số siêu mẫu khỏa thân cực HOT cho anh em giải trí mùa đông đây
hehe người đẹp lắm, dáng chuẩn, không mặc cái gì luôn
Click "
Read more" bên dưới để xem toàn bộ
Read more...
Monday, November 17, 2008 6:07:42 PM
20-11 NÀY BÀ CON A6 VỀ TB CHỨ. VỀ THĂM CÔ BÌNH CÁI, CÓ PÁC NÀO NHỚ HỒI TẾT MÌNH VỀ CHỤP MẤY CÁI ẢNH Ở NHÀ CÔ BẰNG CON IPHONE KO, LẦN NÀY VỀ XIN MẤY CÁI ĐÓ CHỨ LÂU RỒI CHẢ THẤY A6 MÌNH CÓ ĐỘNG TĨNH GÌ CẢ
MISS A6
Monday, November 17, 2008 4:09:45 PM
Sau 1 thời gian săn lùng và truy đuổi miệt mài, nay tớ đã có được vài hình ảnh
HOT bỏng tay về Hà Gỗ giới thiệu với cả nhà

đặc biệt là anh em a6 đâ thấy choáng chưa. "em" không như ngày xưa. ngày nay "em" đã xinh hơn, trắng hơn, điệu hơn. Cô đã khẳng định những ảnh trên là made in Hà gỗ, không phải đứa nào khác, không qua chỉnh sửa (hàng thật)(kiểu chụp ảnh này giống của Thái mèo này, gọi là tự sướng). Tuy nhiên tôi thấy nàng vẫn hơi béo

(có lẽ vì thế mà không có cái ảnh toàn thân nào chăng)

Sau khi xem mấy ảnh trên ở Blog của chị Hà gỗ, anh Việt sói đã được đưa vào cấp cứu tại bênh viện Việt Đức, trong cơn hôn mê, anh vẫn còn lo sợ sự trả thù của người dẹp, à nhầm người đẹp.

Đề nghị chị Hà Gỗ chăm tập thể dục và có chế độ ăn kiêng hợp lý để có thể tự tin lôi cuốn thế giới
muốn biết thêm chi tiết xin mời ghé qua
http://vn.myblog.yahoo.com/sad_cry_8889nàng hiện tại đang cô đơn và chờ 1 hoàng tử tới giải cứu. HELP HER!!!
CALL 0975612869
LIVE HÀ NAM
------------DRACULA-------------------->>>
Monday, November 17, 2008 2:49:54 PM

Đây là tấm ảnh mới nhất được gửi về từ thành phố mang tên Bác của Linh, đúng là đất lành chim đậu, ko bít ăn phải cám của hãng nào mà bà ta béo quay cả ra. khổ thế. Các bác xem em có nói điêu không nhé. Mà xin đính chính về tin thông báo Linh có ông xã là đó là tương lai gần của Linh, do lỗi kĩ thuật phóng viên chúng tôi có đôi chút sai sót mong quý vị và các bác thông cảm cho. Hi.E xin chân thành cảm ơn.oh year!!!!!!!!!!!!!!
************ Vân tây ************
Thursday, November 13, 2008 2:49:07 PM
Aloha!
I'm come back.
Pà con tính sao! sau khi được ăn món thịt lừa "make in Vân Tây"

nhưng nguyên liệu qua lò mổ "Linh Director". sau khi nhận được thông tin trên blog của lớp,nhóm phóng viên của chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với "người trong cuộc".Sau đây là nội dung cuộc nói chuyện của tui với "Linh Director":
PV: Xin chị cho biết thái độ của chị sau khi có tin đồn chị đã có boy friend?
Linh Director( LD): Á Há há há.

Tui á? ko đâu tui làm j có, tui còn đang học mà. Mà tui còn có vụ cá độ với 1 người nữa cơ mà làm sao có thể như thế được.
PV : Nhưng theo quan sát của chúng tôi cũng như sự chắc mẩm của người tung tin mà chính xác ở đây là chị Vân Tây) chị đã có Boy friend!chúng tôi cần chị khẳng định lại: Là tình trạng hôn nhân của chị thế nào?
LD : Tui khẳng định là chưa có. Cháo "Lươn" đó.
PV : Xin chị cho biết cảm tưởng của chị sau khi cho NV Loa phát thanh của ĐH Y TB ăn thịt lừa?

mà theo chúng tôi được biết thì chị ta có quan hệ họ hàng với chị,hình như gọi chị bằng Bà thì phải?
LD : Vâng,cũng chẳng có j khác cả.tui muốn bà con A6 bó bện hơn nên mới tung ra tin này,hơn thế cũng cho đứa cháu tui bài học là nên quan sát kỹ hơn sự việc để tránh xảy ra hiểu lầm.

Kekeke:p
PV : Vâng! Chúng tôi mong chị sẽ vẫn là đầu tàu gương mẫu của A6.Cảm ơn chị đã có mặt trong buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.Một lần nũa cảm ơn chị.

\/iet H@ndsome.
Sunday, November 9, 2008 3:13:43 PM

Hum ni hok ai viết gì vào blog ah?thế thì để em quảng cáo tí nhé.Hehe. Ngày kia trường em cắm trại 2 ngày thứ 3 và thứ 4, bác nào rỗi rãi thì về chơi phát nha.Hj.Trại lớp em hoành tráng lắm, bác nào không xem được cũng hơi phí nhưng không xem thì cũng đừng tiếc.Hi.Em cũng nọ biết có được giải chi mô nhưng cơ mà cũng vui lém.Tự rưng em thấy nhớ lần cắm trại của lớp mình hồi lớp 11 quá.Rứa mà cũng đã 3 năm rui,cũng chẳng ít đâu.Thui, giới thiệu thế thui không các bác lại nói em dùng đất nhà mình để nói về xứ khác,ai rỗi ghé trường em khắc biết.PIPI
********* VÂN TÂY ************
Monday, November 3, 2008 9:51:50 AM

Theo tin Vân mới nhận vào 9h30 sáng ngày 03/11/2008 Lớp trưởng Vương Thuỳ Linh của a6_nđc (04-07) đã có bồ. Theo thổ lộ của lớp trưởng (bà tớ đấy) thì anh xã nhà lớp trưởng là người học cùng trường Lớp trưởng( tức ĐH Ngoại thương TP HCM) nhưng chưa rõ tên tuổi (do 1số điều kiện khách quan nên chưa điều tra được). Cũng theo bộc bạch của Linh thì anh là người Miền Nam, khá đẹp trai, nấu ăn rất ngon, chưa iu bao giờ (hehe.có nên tin không bà kon?).Nói chung là cũng được.hi.Mà cũng qua tâm sự của Linh khi còn solo thì mẫu người của Linh là người phải hơn Linh 1 cái đầu cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên a6 cũng tạm yên tâm về sự lựa chọn của lớp trưởng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để gửi tới bàn dân a6 những tin tức chính xác nhất.Nhưng dù sao chúng ta cũng nổ 1 tràng pháo tay "ròn rã" nhất để chúc mừng cho lớp trưởng nơi đất khách quê người đã tìm được 1 bờ vai vững chắc để nương tựa lúc khó khăn cũng như chia sẻ niềm vui nỗi buồn với Linh.( hix.Đúng là văn cô Bình, không chạy đi đâu được).
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.hjhj
************ Vân tây ************
Friday, October 31, 2008 6:07:27 PM

Mưa to quá, nhìn ra cửa độc thấy nước, may mà nó không cúp điện nên bjo ngồi post mấy cái ảnh khoe với mọi người.
Cả nhà thấy tớ có khác không, dạo này tớ hơi gầy, ai có lòng hảo tâm thì tẩm bổ cho tớ ít money qua đường chim bay (lưu ý chỉ nhận tiền mặt, không lấy hiện vật, dưới 100K là trả lại luôn

)

Tối nay tớ cũng mới chat với Hà Gỗ, y đã xác nhận người trong tấm ảnh đó đúng là mình và tự hào khoe càng lớn càng xinh. Tớ sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ việc này với thời gian sớm nhất, kiểu gì thì đến tết về nhìn mặt y là sẽ rõ thực hư thôi. Trong thời gian điều tra chị em A6 đừng vội hí hửng dọn nhà đến Hà Nam sống, đừng mong sẽ trở nên xinh đẹp khi uống nước ở đó, hãy thật bình tĩnh chờ kết luận của vụ việc này.
Ai cần trợ giúp về việc dăng bài post ảnh lên blog lớp ta thì liên hệ với tớ nha
Yahoo! hacker_dracula_1412
Call 0976269349
Friday, October 31, 2008 4:01:25 PM
hjp xjnh


mọi người ngắm tớ tí nhá dạo này cũng không đến nỗi nhỉ mà cũng có thể nói là mỹ nhân ấy chứ ........ặc ặc tí nữa thì sặs chết....tớ là tớ thích chụp ảnh lắm khi nào post lên pàkon cho ý kiến nhá. đâấy có mấy bạn lớp mới tớ đấy cũng xinh nhỉ nhưng mà ........ hihi
1 2 Next »