My Opera is closing 3rd of March

I miss you very so much

we are the family,with c10 we are one

cuộc nói chuyện giữa angel và satan

- Hừ tao cần gì chứ , cần gì cái thứ mà mới đó đã thế chỗ tao bằng đứa khác
- Nhưng ... nó là ban thân của mày
- chỉ co tao nghỉ vậy thôi chứ nó thì có đâu
- sao mày biết được chứ
- bạn thân mà như thế àh mới có vài câu mà đã không thèm nói chuyện , mà cũng đâu phải tại tao hoàn toàn chứ tại nó bày ra trước chứ bộ
- thì cũng tại mày hiểu lầm nó mà
- Hiểu lầm ??? cũng chỉ vì tao coi nó là bạn thân nên tao mới coi trọng lời nó nói như vậy chứ
- thì có lẽ là nó cũng coi trọng mày lắm nhưng mày lại hiểu sai nó nên nó mới như thế chứ
- thì tao cũng nghĩ vậy nhưng mà đã coi trọng nhau thì đừng tỏ ra như vậy lâu quá chứ
- thì nó là con gái mà , mày hiểu con gái quá rồi còn gì
- con gai' a' tao mà hiểu xỉu liền a' , có trời mà hiểu . Nói đi nói lại mày cũng chỉ muốn nói là nó coi tao là bạn thân chứ gì ???
- Uh tao chắc chắn
- vậy thì mày thử kể xem những gì chứng minh đươc điều đó đi
- ok . Nghe nè nghen may : nó tặng quà cho mày
- Ê Ê Ê . cái đó cũng tính hả mày biết tao tặng cho nao biết bao nhiu không hả nó tặng tao chẳng qua là muốn " có qua có lại " một tí thôi . Rồi mày kể tiếp đi
- đợi 1 chút tao suy nghĩ đã ...... nó hay chỉ bài cho mày
- Ac nữa bạn bè thì ai mà ko chỉ chứ cần phải là bạn thân mới chỉ àh
- Nhưng ......
- Nhưng gì . Hết rồi chứ gì khỏi cần ngụy biện . Còn mày nghe những thứ tao làm cho nó nè : chuyện tặng quà thì chắc khỏi nhắc tới vì có cái ngày lễ nào mà tao không tặng cho nó đâu ý nói là mấy ngày lễ mà người ta hay tặng quà cho nhau ấy ngoài ra tao đi học được cái gì hay hay là lên chỉ nó liền , có chuyện gì cũng kể và tâm sự cho nó nghe còn nó thì có bao giờ đâu chứ , rồi có lúc xe hư muốn nhờ nó chở nó cũng có chở đâu nó chỉ đưa xe cho tao rồi nó qua xe khác chứ co đi với tao đâu ... nói nhiu đó là đã đủ rồi cần gì kể thêm ra nữa đâu . Vậy bây giờ tao hỏi mày tao với nó co thể làm bạn thân nữa hay không không thì mày thử trả lời xem nó có sứng đáng là người mà tao coi trọng nhất và là bạn thân nhất của tao không hả
- Thi`....
- thì gì nói đi chứ ậm ừ miết dẽ
- Cho tao thời gian suy nghĩ thêm đi
- ok cho mày 3 ngày hen mấy ngày sau gặp lại

THƯ GỬI BẠN THÂN TÔIsự kiện hai tuần vừa qua ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.