THƯ GỬI BẠN THÂN TÔI
Friday, September 28, 2007 2:48:46 PM
Tôi đang dần đánh mất một tình bạn , một tình bạn mà tôi và một người
nữa đã xây dựng nên một tình bạn thật đẹp với bao kỉ niệm . Nhưng tôi
không muốn tôi không muốn mất nó , tôi đang ra sức níu giữ nó lại bằng
tất cả sức lực của mình, nhưng ... sao bạn lại không chịu hiểu cho tôi
. Bạn không phải là người tôi thích và ... đến bây giờ vẫn chưa phải
là người tôi yêu nhưng bạn co biết rằng bạn quan trọng với tôi như thế
nào không . Bây giờ không còn ngồi cạnh bạn nữa tôi mới biết rằng một
năm trước đây ngồi cạnh bạn là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất ,
còn giờ đây tình bạn mà tôi và bạn đã xây dựng nên đang dần bị sụp đổ
; chỉ vì một lời nói một lời nói xuất phát từ chính sự quan trọng cuả
bạn đối với tôi , tôi mới bỡ ngỡ nhậ ra rằng bạn quan trọng đối với
tôi như thế nào. Thời gian qua và ngay cả bây giờ nữa , ngày nào tôi
cũng thấy bạn , gặp mặt bạn nhưng .... sao cảm thấy xa quá , ban không
muốn nói chuyện với tôi như trước nữa , tôi muốn giúp bạn bạn cũng
không cần , tôi muốn ngồi gần bạn bạn cũng không chịu , bạn lại còn
nói khi giận thì bạn giận rất lâu giận luôn cả một năm . Một năm ư ???
Nếu như còn thời gian mình sẽ đợi , đợi cho đến lúc bạn không còn giận
mình nữa nhưng đây đã là năm học cuối cùng rồi , chỉ còn một năm này
nữa thôi , sau năm học này không biết ai sẽ đi về đâu ; vậy mà bạn
giận một năm thì còn gì nữa đâu. Hãy tha lỗi cho mình hãy đừng để
những cố gắng của mình là vô ích bạn đừng mãi tung chiếc li tình bạn
của chúng ta lên không như vậy , mình đang cố gắng ,cố gắng hết sức để
nó không rơi xuống đất và vỡ tan vì ... lúc đó sẽ khó hàng gắng lại
được lắm và nếu có hàng gắng lại được thì nó cũng sẽ không còn trong
sáng và đẹp như trước kia được nữa mà sẽ có nhìu vết nức trên chiếc li
, và sẽ có nhiều khoảng trống không thể bù lại được . Hãy cố gắng cùng
mình giữ gìn cẩn thận chiếc li này trước khi quá muộn , đừng giận mình
nữa bạn thân nhé . Bạn luôn lá người quan trọng đối với mình .
Kí Tên
Đừng giận nữa bạn thân nhé






