Dreams
Tuesday, September 7, 2010 3:02:12 PM
Những giấc mơ đang ám ảnh mình, vì ko thể giải thích được tại sao lại vậy nữa. Đã cố gắng nghĩ đủ mọi lý do nhưng vẫn quanh quẩn mãi ở đó.
Một giấc mơ về anh, người chưa dù là 1 lần là người đặc biệt của mình. 2 đứa thường chỉ cãi nhau, về tất cả mọi thứ, nếu nó nói đẹp cho dù ai cũng thấy vậy anh vẫn kiên quyết là rất xấu
. Đã từng thích anh khi nó mới 13-14, một tình cảm trẻ con theo kiểu ngưỡng mộ, và qua cũng rất nhanh. Còn anh, nó cũng chẳng dám chắc cái nhìn đó có ý nghĩa gì không!? Anh có tặng hoa cho nó 1 lần ngày 20-10 theo cái kiểu đáng ghét thường ngày, chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với nó, trừ lúc phải làm gì giúp thì rất nhiệt tình nhưng hình như anh giúp ai cũng vậy. 2 bà mẹ thì rất muốn hai đứa ... thành cái gì đó. Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó, từ cả 2, 1 chút nhường nhịn, 1 chút lãng mạn, 1 chút ngọt ngào. Ấn tượng về nhau thật hay nhưng chỉ đủ để cười hơi nuối tiếc nhau một chút. Nếu lúc đó, mà cũng chẳng biết được, giả dụ thôi, anh bước đến phía mình gần hơn một chút thì sao!? Và giấc mơ đó, anh giận và ghen vì mình đã ở bên người khác. Giận nhưng rồi cũng đến gặp mình, ko còn nhớ rõ là thế nào, chỉ nhớ cảm giác rất ngọt ngào, chỉ một chút nữa là đã...kiss, tỉnh giấc, thấy tiếc. Có lẽ cũng chưa gặp ai hay hơn anh nên cảm giác nhớ nhớ và tiếc nuối vẫn đâu đây chăng?
Một giấc mơ về nó, làm mình hoảng sợ. Thật sự sợ. Trước kia đã nghĩ 2 đứa thật giống nhau, về rất nhiều thứ, 2 đứa tìm nhau, gặp nhau thật nhiều, không có 1 ranh giới rõ ràng giữa cả 2, thật gần mà cũng thật xa, tất nhiên là ko thể có tình cảm nam nữ vì nó... Nó thích gặp mình, mình cũng vậy, cảm giác người kia hiểu được người này mà ko cần nói quá nhiều. Hai đứa hay nói móc, hay trêu chọc nhau nhưng chỉ là chuyện vui. Có lẽ chỉ mới mình và chỉ với nó 2 đứa mới đi với nhau từ sáng đến tối được.
Vậy mà đã tranh luận và cãi nhau, không còn giận nữa nhưng cũng chẳng muốn gặp nó vì ko biết gặp để nói gì nữa, có thể hai đứa ko có duyên nữa chăng!? Trong giấc mơ mình vẫn ý thức là còn giận nó, mình nằm trên chiếc giường đơn rất mệt vì sốt (sao chỉ mơ mà cảm giác thật đến vậy) chợt tỉnh giấc vì thấy ai đó đang đặt lên trán chiếc khăn nóng chườm đầu. Là nó, mình vô cùng ngạc nhiên, còn nó thì nhìn mình và cười. Hai đứa ko nói gì cả, mình thì vẫn rất mệt nên lại thiếp đi. Nó nằm bên cạnh mình, chiếc giường đơn làm 2 đứa thật gần nhau, cảm giác ấm áp nhưng ko phải là thứ tình cảm đó. Phải chăng ngay cả khi mơ mình vẫn bị ý thức chi phối rằng nó là... cho nên ngay cả 1 chút tình cảm nam nữ cũng ko tồn tại. Chỉ nhớ nó đã ôm mình, nhìn vào mắt như là muốn nói gì đó nhưng hai đứa ko nói 1 câu nào cả. Tỉnh giấc thấy rất lạ, sợ và cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Phải chăng giấc mơ muốn nói là mình có chút gì đó hơn là cái mình nghĩ là bạn bè và có thể nó cũng vậy!? Nhưng đó là chuyện không thể, chỉ nghĩ đến kiss nó là mình đã rùng mình, nhưng nắm tay và ôm nó thì lại khác. Lạ lùng!!!!
Dạo này mình lại hay mơ về đám bạn cũ, đã rất rất lâu ko gặp nhau. Mơ đi học, đến trường và mình nổi bật nhất trường vì khả năng tiếng Việt
và mọi người, người thì nói tiếng Việt, người thì không. Có 1 sự tôn trọng nào đó mà họ dành cho mình, nhưng như có 1 khoảng cách nào đó giữa mình và họ, rất rõ ràng. Bọn boys thì thích ngồi cạnh mình nữa...hmm làm nhớ hồi lớp 2,3 có 2 boys lúc nào cũng theo đuôi nghe mình kể chuyện với chỉ bài. Sau đó dù chưa tan học mình vẫn bước ra khỏi lớp, trời mưa sang một lớp khác lấy gì đó. Chạy thật nhanh về vì mưa, thấy ai đó đang níu mình lại. Là 2 boys, 1 lạ, 1 hơi quen quen. Tên quen quen cứ cuối mặt xuống đất, còn anh lạ lạ thì hỏi mình có muốn đi uống nước với tên quen quen kia không? Mình ngạc nhiên nhìn hắn rồi trả lời lãng nhách " Ah, rà là cái anh dở tiếng Việt"
rồi bỏ đi luôn, chảnh không thể đỡ.
Giấc mơ đều có 1 ý nghĩa nhất định nào đó, phản ánh suy nghĩ hoặc mong muốn chăng!? Đôi khi cũng là dự báo 1 chuyện gì đó. Nhưng hình như chỉ mơ xong mình mới nghĩ nhiều về chuyện đó, chứ thường nghĩ nhiều chuyện gì thì rất ít mơ trừ khi về gia đình. Đã tìm kiếm khá lâu vẫn chưa giải thích được.
24.01.2011
Hôm nay lại mơ 1 giấc mơ rất dài, khá phức tạp nên chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Đó là giấc mơ về VN, phải chăng đã lâu mình đã quá xa cái gốc của mình nên đôi khi lại nhớ đến vô thức.
Đó là 1 party cùng với nhóm VN mà mình đa phần là quen. Buổi tiệc diễn ra thế nào thì mình cũng chẳng rõ, chỉ biết là đến cuối chỉ còn mình và nó. Nó thì như đã gục vì quá say, mình thì vẫn ổn và ngồi cạnh nó. Rồi nó như đã rất say từ từ gục xuống và cứ thế ôm lấy mình, rất chặt. Mình đã rất bất ngờ, nhưng cũng không gỡ tay nó ra, cảm giác thật thân thiết. Nhưng cũng như giấc mơ trước, ngay cả khi gần gũi đến vậy mình cũng ko có 1 cảm giác giữa nam và nữ, nó chỉ là cảm giác vô cùng gần gũi, rất thân thuộc. Lúc đó mình chỉ nghĩ liệu nó có hối hận vì lần cãi nhau trước giữa 2 đứa, nó sẽ nói câu xin lỗi chăng!? Nhưng ko, chỉ có những cái ôm. Rồi có ai đó bước vào, hình như là gọi nó đi đâu đó nhưng nó từ chối vì quá say, rồi lại quay vào nằm cạnh mình. Hình như ngay cả trong giấc mơ mình vẫn muốn nhận được lời xin lỗi của nó nên sau đó giấc mơ lại chuyển sang cảnh khác. Đó là 1 buổi tụ họp của rất nhiều người Việt, hình như để gây quỹ làm từ thiện hay gì đó. Có cả sân khấu, mọi người cùng chơi trò chơi. Nó và mình cũng ở đó nhưng khoảng cách lại khá xa, mình bị nắm tay kéo đi theo 1 trò chơi và hình như sau đó ko còn nhìn thấy nó nữa.
Cách đây vài hôm mình nói chuyện với nhỏ bạn theo, hiểu và rất quý đạo Phật về mối quan hệ giữa mình và nó. Mình cũng nói chính mình cũng ko hiểu đó là gì, chỉ chắc chắn không phải là tình cảm yêu đương vì đã có nhiều lúc mình cũng chẳng hứng thú khi nghĩ đến việc gặp nó, và mình cảm giác mình hiểu nó hơn là nó hiểu mình, bản thân nó cũng thừa nhận đôi khi thấy nhức đầu khi gặp mình. Nhỏ bạn thì bảo có thể 2 người có duyên từ kiếp trước, đã gặp nhau và 1 trong 2 người đã yêu thích người kia. Và nếu những gì mình nói cũng giống như mình nghĩ thì có lẽ nó là người yêu thích mình. Hummm, nếu vậy thì lại càng ko thể!!? Nó chắc chắn ko thể yêu mình trong kiếp này, chỉ có thể trước kia mình là nam còn nó là nữ chăng?? Mơ hồ quá, hay vì tình cảm kiếp trước lớn quá muốn đi tìm kiếm lại người kia nên đâm ra... Mình đang nghĩ quá nhiều, đôi khi cũng tự hỏi không biết nó có ngồi suy nghĩ lảm nhảm như mình chăng. Mà hình như càng nghĩ chỉ càng thêm thắc mắc. Cái bữa tiệc lần trước đã gặp lại nó,thấy hơi buồn cười vui vui vì hắn cũng muốn liên lạc hỏi mình vụ đó rồi còn sợ không dám gọi cho mình. Vậy mà hôm đó bị 1 người phá đám nên mình lại "tặng" cho nó thêm 1 câu dễ xa nhau nữa rồi, cũng không biết làm sao khác hơn đây. Cái này thuộc về bản năng tính cách. Dù rằng suốt buổi đó cả 2 đã trêu đùa làm đủ trò nhưng hình như nếu chỉ có 2 đứa không khí vẫn nặng nề, sẽ chẳng ai chịu hạ mình một chút cả. Chẳng phải mình đã nói nó là 1 phiên bản của mình mà, nên phản ứng của nó với mình cũng không khác gì nhau lắm.
Không biết sao, nghĩ đến sau này khi không gặp nhau nữa mà vẫn ở tình trạng "khó nói chuyện" với nhau như vậy mình có 1 cảm giác tiếc nuối và buồn,buồn lắm. Nhưng biết làm sao, nếu bắt mình phải nói ra những lời (dù thật lòng) nhưng trái với tính cách của mình thì chắc mình phải lựa chọn kết quả đầu thôi. Đôi lúc mình ghét cái tính cứng đầu của mình vô cùng!
Một giấc mơ về anh, người chưa dù là 1 lần là người đặc biệt của mình. 2 đứa thường chỉ cãi nhau, về tất cả mọi thứ, nếu nó nói đẹp cho dù ai cũng thấy vậy anh vẫn kiên quyết là rất xấu
. Đã từng thích anh khi nó mới 13-14, một tình cảm trẻ con theo kiểu ngưỡng mộ, và qua cũng rất nhanh. Còn anh, nó cũng chẳng dám chắc cái nhìn đó có ý nghĩa gì không!? Anh có tặng hoa cho nó 1 lần ngày 20-10 theo cái kiểu đáng ghét thường ngày, chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với nó, trừ lúc phải làm gì giúp thì rất nhiệt tình nhưng hình như anh giúp ai cũng vậy. 2 bà mẹ thì rất muốn hai đứa ... thành cái gì đó. Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó, từ cả 2, 1 chút nhường nhịn, 1 chút lãng mạn, 1 chút ngọt ngào. Ấn tượng về nhau thật hay nhưng chỉ đủ để cười hơi nuối tiếc nhau một chút. Nếu lúc đó, mà cũng chẳng biết được, giả dụ thôi, anh bước đến phía mình gần hơn một chút thì sao!? Và giấc mơ đó, anh giận và ghen vì mình đã ở bên người khác. Giận nhưng rồi cũng đến gặp mình, ko còn nhớ rõ là thế nào, chỉ nhớ cảm giác rất ngọt ngào, chỉ một chút nữa là đã...kiss, tỉnh giấc, thấy tiếc. Có lẽ cũng chưa gặp ai hay hơn anh nên cảm giác nhớ nhớ và tiếc nuối vẫn đâu đây chăng?Một giấc mơ về nó, làm mình hoảng sợ. Thật sự sợ. Trước kia đã nghĩ 2 đứa thật giống nhau, về rất nhiều thứ, 2 đứa tìm nhau, gặp nhau thật nhiều, không có 1 ranh giới rõ ràng giữa cả 2, thật gần mà cũng thật xa, tất nhiên là ko thể có tình cảm nam nữ vì nó... Nó thích gặp mình, mình cũng vậy, cảm giác người kia hiểu được người này mà ko cần nói quá nhiều. Hai đứa hay nói móc, hay trêu chọc nhau nhưng chỉ là chuyện vui. Có lẽ chỉ mới mình và chỉ với nó 2 đứa mới đi với nhau từ sáng đến tối được.
Vậy mà đã tranh luận và cãi nhau, không còn giận nữa nhưng cũng chẳng muốn gặp nó vì ko biết gặp để nói gì nữa, có thể hai đứa ko có duyên nữa chăng!? Trong giấc mơ mình vẫn ý thức là còn giận nó, mình nằm trên chiếc giường đơn rất mệt vì sốt (sao chỉ mơ mà cảm giác thật đến vậy) chợt tỉnh giấc vì thấy ai đó đang đặt lên trán chiếc khăn nóng chườm đầu. Là nó, mình vô cùng ngạc nhiên, còn nó thì nhìn mình và cười. Hai đứa ko nói gì cả, mình thì vẫn rất mệt nên lại thiếp đi. Nó nằm bên cạnh mình, chiếc giường đơn làm 2 đứa thật gần nhau, cảm giác ấm áp nhưng ko phải là thứ tình cảm đó. Phải chăng ngay cả khi mơ mình vẫn bị ý thức chi phối rằng nó là... cho nên ngay cả 1 chút tình cảm nam nữ cũng ko tồn tại. Chỉ nhớ nó đã ôm mình, nhìn vào mắt như là muốn nói gì đó nhưng hai đứa ko nói 1 câu nào cả. Tỉnh giấc thấy rất lạ, sợ và cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Phải chăng giấc mơ muốn nói là mình có chút gì đó hơn là cái mình nghĩ là bạn bè và có thể nó cũng vậy!? Nhưng đó là chuyện không thể, chỉ nghĩ đến kiss nó là mình đã rùng mình, nhưng nắm tay và ôm nó thì lại khác. Lạ lùng!!!!
Dạo này mình lại hay mơ về đám bạn cũ, đã rất rất lâu ko gặp nhau. Mơ đi học, đến trường và mình nổi bật nhất trường vì khả năng tiếng Việt
và mọi người, người thì nói tiếng Việt, người thì không. Có 1 sự tôn trọng nào đó mà họ dành cho mình, nhưng như có 1 khoảng cách nào đó giữa mình và họ, rất rõ ràng. Bọn boys thì thích ngồi cạnh mình nữa...hmm làm nhớ hồi lớp 2,3 có 2 boys lúc nào cũng theo đuôi nghe mình kể chuyện với chỉ bài. Sau đó dù chưa tan học mình vẫn bước ra khỏi lớp, trời mưa sang một lớp khác lấy gì đó. Chạy thật nhanh về vì mưa, thấy ai đó đang níu mình lại. Là 2 boys, 1 lạ, 1 hơi quen quen. Tên quen quen cứ cuối mặt xuống đất, còn anh lạ lạ thì hỏi mình có muốn đi uống nước với tên quen quen kia không? Mình ngạc nhiên nhìn hắn rồi trả lời lãng nhách " Ah, rà là cái anh dở tiếng Việt"
rồi bỏ đi luôn, chảnh không thể đỡ.Giấc mơ đều có 1 ý nghĩa nhất định nào đó, phản ánh suy nghĩ hoặc mong muốn chăng!? Đôi khi cũng là dự báo 1 chuyện gì đó. Nhưng hình như chỉ mơ xong mình mới nghĩ nhiều về chuyện đó, chứ thường nghĩ nhiều chuyện gì thì rất ít mơ trừ khi về gia đình. Đã tìm kiếm khá lâu vẫn chưa giải thích được.
24.01.2011
Hôm nay lại mơ 1 giấc mơ rất dài, khá phức tạp nên chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Đó là giấc mơ về VN, phải chăng đã lâu mình đã quá xa cái gốc của mình nên đôi khi lại nhớ đến vô thức.
Đó là 1 party cùng với nhóm VN mà mình đa phần là quen. Buổi tiệc diễn ra thế nào thì mình cũng chẳng rõ, chỉ biết là đến cuối chỉ còn mình và nó. Nó thì như đã gục vì quá say, mình thì vẫn ổn và ngồi cạnh nó. Rồi nó như đã rất say từ từ gục xuống và cứ thế ôm lấy mình, rất chặt. Mình đã rất bất ngờ, nhưng cũng không gỡ tay nó ra, cảm giác thật thân thiết. Nhưng cũng như giấc mơ trước, ngay cả khi gần gũi đến vậy mình cũng ko có 1 cảm giác giữa nam và nữ, nó chỉ là cảm giác vô cùng gần gũi, rất thân thuộc. Lúc đó mình chỉ nghĩ liệu nó có hối hận vì lần cãi nhau trước giữa 2 đứa, nó sẽ nói câu xin lỗi chăng!? Nhưng ko, chỉ có những cái ôm. Rồi có ai đó bước vào, hình như là gọi nó đi đâu đó nhưng nó từ chối vì quá say, rồi lại quay vào nằm cạnh mình. Hình như ngay cả trong giấc mơ mình vẫn muốn nhận được lời xin lỗi của nó nên sau đó giấc mơ lại chuyển sang cảnh khác. Đó là 1 buổi tụ họp của rất nhiều người Việt, hình như để gây quỹ làm từ thiện hay gì đó. Có cả sân khấu, mọi người cùng chơi trò chơi. Nó và mình cũng ở đó nhưng khoảng cách lại khá xa, mình bị nắm tay kéo đi theo 1 trò chơi và hình như sau đó ko còn nhìn thấy nó nữa.
Cách đây vài hôm mình nói chuyện với nhỏ bạn theo, hiểu và rất quý đạo Phật về mối quan hệ giữa mình và nó. Mình cũng nói chính mình cũng ko hiểu đó là gì, chỉ chắc chắn không phải là tình cảm yêu đương vì đã có nhiều lúc mình cũng chẳng hứng thú khi nghĩ đến việc gặp nó, và mình cảm giác mình hiểu nó hơn là nó hiểu mình, bản thân nó cũng thừa nhận đôi khi thấy nhức đầu khi gặp mình. Nhỏ bạn thì bảo có thể 2 người có duyên từ kiếp trước, đã gặp nhau và 1 trong 2 người đã yêu thích người kia. Và nếu những gì mình nói cũng giống như mình nghĩ thì có lẽ nó là người yêu thích mình. Hummm, nếu vậy thì lại càng ko thể!!? Nó chắc chắn ko thể yêu mình trong kiếp này, chỉ có thể trước kia mình là nam còn nó là nữ chăng?? Mơ hồ quá, hay vì tình cảm kiếp trước lớn quá muốn đi tìm kiếm lại người kia nên đâm ra... Mình đang nghĩ quá nhiều, đôi khi cũng tự hỏi không biết nó có ngồi suy nghĩ lảm nhảm như mình chăng. Mà hình như càng nghĩ chỉ càng thêm thắc mắc. Cái bữa tiệc lần trước đã gặp lại nó,thấy hơi buồn cười vui vui vì hắn cũng muốn liên lạc hỏi mình vụ đó rồi còn sợ không dám gọi cho mình. Vậy mà hôm đó bị 1 người phá đám nên mình lại "tặng" cho nó thêm 1 câu dễ xa nhau nữa rồi, cũng không biết làm sao khác hơn đây. Cái này thuộc về bản năng tính cách. Dù rằng suốt buổi đó cả 2 đã trêu đùa làm đủ trò nhưng hình như nếu chỉ có 2 đứa không khí vẫn nặng nề, sẽ chẳng ai chịu hạ mình một chút cả. Chẳng phải mình đã nói nó là 1 phiên bản của mình mà, nên phản ứng của nó với mình cũng không khác gì nhau lắm.
Không biết sao, nghĩ đến sau này khi không gặp nhau nữa mà vẫn ở tình trạng "khó nói chuyện" với nhau như vậy mình có 1 cảm giác tiếc nuối và buồn,buồn lắm. Nhưng biết làm sao, nếu bắt mình phải nói ra những lời (dù thật lòng) nhưng trái với tính cách của mình thì chắc mình phải lựa chọn kết quả đầu thôi. Đôi lúc mình ghét cái tính cứng đầu của mình vô cùng!




