Sunday, 25. November 2007, 06:56:47
Tinh Yeu
Sunday, 25. November 2007, 06:56:46
Tinh Yeu
Sunday, 25. November 2007, 06:15:12
Tinh Yeu
Sunday, 25. November 2007, 06:12:17
Tinh Yeu
Wednesday, 30. May 2007, 05:02:17
Thoi Su
Không nên đổ cho khó khăn để ăn cắp cáp
Tôi và những người Việt Nam có ý thức thật sự xấu hổ khi đọc thông tin về việc ngư dân cắt trộm cáp quang để bán. Tôi xấu hổ khi những người nước ngoài đọc được thông tin này. (Nguyễn Đức Thắng)
Người gửi: Nguyễn Đức Thắng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: về việc cắt trộm cáp quang trên biển
Không nên đổ cho nghèo đói. Cái lỗi ở đây là ý thức pháp luật, ý thức công dân và sự tham lam, lười biếng của những con người đó. Ngư dân các nước xung quanh họ cũng khó khăn, nhưng họ có hành động như vậy đâu?
Khi mới nghe thông tin cách đây 1 tháng tôi đã tin rằng các cơ quan chức năng sẽ ngay lập tức ngăn chặn. Nhưng thật ngạc nhiên là sự việc ngày càng tồi tệ. Tại sao thế nhỉ? Theo tôi, chúng ta phải tăng cường tuyên truyền vận động để người dân thấy rõ sự nguy hại về hành vi của mình, đồng thời xử lý thật nghiêm khắc những người tham gia cắt trộm và tiêu thụ mặt hàng ăn cắp nói trên để làm gương cho kẻ khác và đảm bảo an ninh thông tin quốc gia. Ý kiến của bạn?
-----------------------------------------------------
An ninh thông tin bị xâm hại sẽ ảnh hưởng đến đầu tư
Các công ty nhà nước hoặc tư nhân nên ngồi lại với nhau, kết hợp với công an đề ra biện pháp đề phòng cộng với xử phạt tù thật nặng hoặc giải quyết những tay mua đồ gian cho nghiêm minh. (Phạm Sơn)
Người gửi: Phạm Sơn
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: An ninh quốc gia bị xâm hại?
Tình trạng cắt trộm cáp quang làm mất đường truyền Internet của Việt Nam tôi thấy rất bất bình.
Nếu tình trạng đó còn kéo dài thử hỏi những nhà đầu tư sẽ nghĩ gì về an ninh hệ thống thông tin của Việt Nam trong thời điểm rất cần thiết này?
Nếu tôi không lầm, tội phá hoại tài sản có liên quan tới an ninh quốc gia có thể dẫn đến tử hình hoặc chung thân. Vì thế, các công ty nhà nước hoặc tư nhân nên ngồi lại với nhau, kết hợp với công an đề ra biện pháp đề phòng cộng với xử phạt tù thật nặng hoặc giải quyết những tay mua đồ gian cho nghiêm minh. Nói kiểu dân dã là "chém gà dọa khỉ" đối với những hành vi phá hoại như vậy, để tình trạng tương tự sẽ không diễn ra nữa. Và tôi cũng như bao nhiêu người khác sẽ không tức anh ách khi phải "lãnh" hậu quả của những việc không mong muốn này.
-----------------------------------------------------
Cần giáo dục nhận thức cho ngư dân về cáp biển
Theo tôi thấy với tình hình cấp bách hiện nay, cáp còn lại có thể bị cắt bất cứ lúc nào thì các cơ quan chức năng nên tăng cường biện pháp tuyên truyền bằng các hình thức viễn thông như truyền hình và radio (Phùng Quốc Phương, Trinh quang Huy)
Người gửi: Phùng Quốc Phương
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Cần tuyên truyền mạnh nhất ở mục thời sự trên kênh radio phục vụ đánh xa bờ nhằm ý thức hơn cho ngư dân và cũng răn đe về vấn đề này. Vì xâm phạm an ninh quốc gia là tội khá nghiêm trọng, người dân cần biết được điều đó.
Đồng thời các cơ quan chức năng nên phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm những người tiêu thụ cáp lấy trộm được, không có nguồn tiêu thụ thì cũng làm giảm được nạn trộm cáp trên biển.
Người gửi: Trinh quang Huy
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Tử hình những kẻ cố tình pha hoại
Theo tôi Chính phủ phải có những biện pháp mạnh đối với kẻ cố tình phá hoại tài sản quan trọng của quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích và an ninh quốc gia để răn đe nhưng kẻ khác.
Nhưng trước hết là tuyên truyền giáo dục để người dân thấy rõ dược tầm quan trọng của tuyến cáp và cái giá phải trả cho việc cố tình vi phạm. Ý kiến của bạn?
-----------------------------------------------------
Khi đọc về hàng loạt cáp biển viễn thông bị cắt trộm, tôi không thể tin đó là sự thật. Cáp biển viễn thông là huyết mạch thông tin nối với thế giới bên ngoài. (Ho Trong Hung)
Người gửi: Ho Trong Hung
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng này
Trong thời đại thông tin hiện nay việc kết nối với thế giới và trao đổi thông tin rất quan trọng và có tính chất sống còn đối với nền kinh tế và an ninh của quốc gia.
Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng cáp biển bị những người vô ý thức và có tính "hoang dã" cùng lòng tham cướp trắng những mét cáp quý giá như vậy. Luật pháp cần phải nghiêm trị và răn đe những việc làm sai trái này. Nếu cần thiết sẽ xử lý theo ở mức cao nhất trong các khung hình phạt. Tôi thật sự bức xúc và tất nhiên bao doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử cũng muốn bày tỏ thái độ như tôi
Theo VNExpress
Wednesday, 30. May 2007, 05:00:07
Thoi Su
Tình trạng cáp quang biển bị cắt trộm và chưa có sự cải thiện nào trong khắc phục đang đẩy Việt Nam vào nguy cơ bị "cô lập" thông tin với thế giới.
> 60 tấn cáp ngầm dưới biển bị đánh cắp
Hiện tại, Việt Nam chỉ còn một tuyến cáp quang biển truyền hầu hết dung lượng thông tin liên lạc trong nước đi quốc tế sau khi một tuyến ngừng hoạt động do bị cắt trộm. Những ngày qua, Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) đã gửi nhiều văn bản cầu cứu cơ quan chức năng, nhưng tình hình chưa được cải thiện.
Theo ông Bùi Thiện Minh, Phó tổng giám đốc VNPT, thông tin liên lạc từ Việt Nam đi quốc tế được truyền tải trên 2 tuyến cáp quang biển là TVH và SMW3; 3 tuyến cáp đất liền gồm CSC, VNPT-China Unicom và TP HCM-Phnom Penh; hệ thống thông tin vệ tinh Intelsat. Trong khi đó, 2 tuyến cáp quang biển truyền tải đến trên 83% dung lượng thông tin liên lạc.
Lưu lượng thông tin liên lạc của tất cả các ngành, trong đó có các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam gồm VNPT, Viettel, FPT, Saigon Postel, EVN Telecom, Hanoi Telecom, cũng đều chạy trên 2 tuyến cáp này.
Trong khi đó, theo đánh giá của tàu sửa chữa cáp chuyên dụng Asean Explorer do VNPT thuê kiểm tra sự cố, 98 km tuyến cáp TVH đã bị cắt. “Hiện chưa có bất kỳ biện pháp nào đảm bảo rằng tuyến cáp SMW3 không bị cắt trộm. Thậm chí, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Lâm Quốc Cường, Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), đơn vị được giao quản lý và vận hành 2 tuyến cáp quang biển trên, tỏ ra lo lắng.
Với hệ thống truyền dẫn hiện nay, lưu lượng thông tin đi quốc tế đã khá “chật” và đôi khi còn bị “nghẽn”. Nếu chuyển tải hơn 80% lưu lượng thông tin mất đi thì Việt Nam gần như bị “cô lập” về thông tin liên lạc.
Lúc đó, trừ những cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước, không nơi nào có thể liên lạc đi quốc tế. Nếu điều đó xảy ra, mạng Internet sẽ bị “sập” trước tiên.
Ông Nguyễn Xuân Trụ, Vụ phó vụ Viễn thông (Bộ Bưu chính Viễn thông), nhận định tình hình hiện nay là “đặc biệt nghiêm trọng”. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cũng tỏ ra hết sức lo ngại: “Tình trạng này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin quốc gia”.
Theo tính toán sơ bộ của CAT (Thái Lan), đơn vị góp gần 45% vốn cùng VNPT và một số nhà khai thác cáp quang quốc tế khác xây dựng tuyến TVH từ 1995, chi phí dự kiến phải trả cho tàu cáp khắc phục sự cố lên đến 2,6 triệu USD.
Do mức độ sự cố lớn (không chỉ cáp bị cắt trộm mà một bộ khuếch đại lặp (repeater) cũng bị lấy cắp nên tàu cáp đã ngừng sửa chữa và quay về cảng Singapore đỗ chờ quyết định của Hội đồng quản trị hệ thống TVH. Công ty CAT đã chính thức đề nghị ngừng sửa chữa, bỏ luôn hệ thống bị cắt trộm này.
Tuy nhiên, do nhận thấy tuyến TVH hết sức quan trọng trong mạng lưới thông tin liên lạc của khu vực Đông Nam Á nên CAT sau đó đã nhượng bộ nhất trí sửa lại hệ thống.
Song, theo ông Bùi Thiện Minh, tàu cáp chuyên dụng Asean Explorer khẳng định sẽ mất ít nhất 88 ngày, chưa kể thời gian làm thủ tục xin phép hoạt động tại vùng lãnh hải Việt Nam, để rải các đoạn cáp và bộ lặp tín hiệu quang (repeater) mất trộm. Tuy nhiên, công việc đến nay vẫn chưa được tiến hành.
“Nếu bỏ 2,6 triệu USD để khắc phục ngay sự cố, chúng tôi sẵn sàng chi ngay lập tức. Tuy nhiên, VNPT không thể tự ý làm việc này bởi tuyến cáp liên quan đến nhiều nhà khai thác chung nhau”, ông Minh bức xúc và đồng thời cũng khẳng định không thể trông đợi vào vệ tinh. “Vinasat chỉ có tác dụng lớn nhất là phủ sóng vào vùng sâu và dùng để dự phòng. Nó chỉ có dung lượng 720 MB so với đường truyền hơn 5 GB của Công Điện toán và Truyền số liệu VDC (tương đương với 20% đường truyền của VDC). Cáp quang biển vẫn là phương tiện truyền dẫn hiệu quả nhất”, ông Minh nói.
Phó giám đốc VTI Lâm Quốc Cường cho biết, nếu công việc diễn ra không đúng tiến độ, sẽ khó thuê phương tiện sửa chữa bởi toàn bộ vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương chỉ có 3 tàu cáp chuyên dụng.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng vừa có công văn giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với BCVT và UBND các tỉnh, thành ven biển nghiên cứu, trình Thủ tướng ban hành những quy định quản lý việc khai thác, thu mua, buôn bán các loại phế liệu trên biển nhằm hạn chế việc lợi dụng đánh bắt hải sản để xâm hại các loại cáp quang trên biển đang được sử dụng.
Tuy nhiên, các chuyên gia viễn thông hiện vẫn chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn đối với “huyết mạch” thông tin còn lại. Những công văn “cầu cứu” đã được gửi đến các cơ quan chức năng từ 27/4, nhưng đến 22/5, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn bắt được 3 tàu cá chở 40 tấn cáp quang “khai thác” được trên biển.
Về lâu dài, Bộ BCVT đang thúc giục đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm tuyến cáp quang AAG chạy thẳng từ Việt Nam đi các nước Đông Nam Á và sang Mỹ đầu tiên với sự tham gia của VNPT, Viettel và SPT. Tuy nhiên, theo dự kiến, phải đến tháng 10/2008, tuyến cáp này mới được xây dựng xong.
(Theo Tiền Phong)
Wednesday, 16. May 2007, 11:04:45
My Life
Hôm nay là một ngày sao mà đen đủi:sst: với nó.Sáng sớm dắt xe đi làm chẳng hiểu sao nó loay hoay mãi mà con ngựa sắt chẳng chịu nhúc nhích,dắt bộ một đoạn vã mồ hôi
mới tới cái tiệm sửa xe Honda.Thế là mới sáng ra nó lại mất một số tiền.Rồi sau sự cố đó,tới công ty làm việc người nó cứ ngơ ngẩn như mất hồn không làm được việc gì.Đang Online nó thấy cái Startus của Sếp nó
với dòng chữ "đã có lương".Mừng quýnh lên,nó chạy vèo qua Ngân Hàng Check (vì sắp rỗng hầu bao rùi).Bước ra về với bộ mặt tiu nghỉu,cả phòng ồ lên:yes: vì nó bị "lừa"
.
Monday, 14. May 2007, 12:49:06
My Life
Sau một thời gian dài suy nghĩ thì nó cũng quyết định một bước ngoặt cho tương lai của nó.Sau bao năm bôn ba với nhiều hoàn cảnh sống nó nghĩ đến lúc cần phải làm một cái gì ở nơi nó sinh ra.Thời gian trôi nhanh quá,cái hình ảnh nó ngoái đầu nhìn lại quê hương mà nước mắt chảy dài vẫn in đậm trong trí nhớ của nó như mới hôm qua.Ngày ấy sau khi rời ghế nhà trường nó muốn ở lại cái mảnh đất nghèo quê nó mà xây dựng quê hương,nhưng rồi hình như nơi ấy còn thiếu một cái gì đó và nó quyết định đi tìm.Mải mê với thời gian,nó cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì.Nhưng hôm nay nó tự hứa với lòng sẽ trở về,sẽ làm việc,sẽ cống hiến sức trẻ của mình cho nơi chôn rau cắt rốn.Một lần nữa nước mắt nó lại trực trào,khi mà người ta phải xa rời cái gì đó gắn bó lắm,thân thiết lắm thì hay có cái cảm giác như vậy.Mặc dù người đời vẫn gọi nó là nam nhi.Và lúc này nó cảm thấy nhớ nhung về những kỷ niệm rất xa vời ở nới nó đã ra đi,có lẽ nơi đó có nhiều thứ để lôi kéo nó trở về.Trái tim nó vẫn in đậm hình ảnh người con gái chờ nó suốt ngần ấy năm trời,với nó đó là một tình yêu trọn vẹn.Ôi quê hương,ôi những gì nó trân trọng và cả tình yêu thật đẹp của nó,hãy chờ đón nó trở về...một ngày không xa.
1 2 3 4 5 ... 7 Next »
Showing posts 1 -
10 of 70.