Bim về quê ngoại - Lần 4
Friday, May 7, 2010 8:02:25 AM
Nghỉ 30/4 & 1/5, cả nhà nhà Bim rồng rắn lên mây đi về Thanh Hóa. Ặc..ặc.. mẹ Thương vẫn bị say xe nên cả nhà đành đi taxi cho tiện. Mẹ Thương chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn tiền. Quen được 1 cô bạn trong Sài Gòn, cô ấy chỉ cho cách tập luyện chống say xe. He..he.. nhưng mà tập tành chẳng chăm chỉ gì cả nên vẫn bị full như thường. Chán cho cái sự say xe quá đi mất. Ôi, làm thế nào bây giờ?
Chỉ có Bim là ngoan thôi, lên xe hát hò chán chê, tâm sự chuyện học hành trên trường Hương Giang với bố Dương 1 hồi kể về chuyện đánh các bạn và bị các bạn đánh. Sau đấy, anh chàng uống sữa Ba Vì rồi lăn ra ngủ kềnh.
Về quê, Bim tha hồ bay nhảy, Sáng sớm tinh mơ lồm cồm đi tìm quả bóng rồi lay bố Dương, bắt bố ra ngoài sân đá bóng cùng Bim, rồi hăng say đội mũ, đi dép ra sân làm cầu thủ bóng đá. Buổi trưa ra vườn bứt xoài xanh, đu đủ, bòng bòng.. Bim cười tít mắt mỗi khi bứt được hoa quả. Chiều chiều lại đi chơi với ông bà ngoại, dọc 2 bên đường là những cánh đồng xanh mướt mắt, con trâu đang thẩn thơ gặm cỏ, nhưng có 1 điều rất bức xúc, Bim khăng khăng khẳng định đấy là con Voi, không phải con Trâu
Mặc cho cả ông, cả bà giải thích, diễn tả bằng cả lời nói và hành động, so sánh sự giống và khác nhau của 2 con vật, he he, anh chàng mặc kệ, vẫn cong cớn cãi lại "đây là con Voi, con Voi ăn cỏ". Có ai bướng bằng Bim không?
Ôi, hết kỳ nghỉ rồi? Uớc mơ kỳ nghỉ dài, dài hơn nữa. Nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. Hu hu, lên Hà nội thôi, uống nước máy, ngửi mùi khói xe, tận hưởng cảm giác tắc đường.. Chán.
Chỉ có Bim là ngoan thôi, lên xe hát hò chán chê, tâm sự chuyện học hành trên trường Hương Giang với bố Dương 1 hồi kể về chuyện đánh các bạn và bị các bạn đánh. Sau đấy, anh chàng uống sữa Ba Vì rồi lăn ra ngủ kềnh.
Về quê, Bim tha hồ bay nhảy, Sáng sớm tinh mơ lồm cồm đi tìm quả bóng rồi lay bố Dương, bắt bố ra ngoài sân đá bóng cùng Bim, rồi hăng say đội mũ, đi dép ra sân làm cầu thủ bóng đá. Buổi trưa ra vườn bứt xoài xanh, đu đủ, bòng bòng.. Bim cười tít mắt mỗi khi bứt được hoa quả. Chiều chiều lại đi chơi với ông bà ngoại, dọc 2 bên đường là những cánh đồng xanh mướt mắt, con trâu đang thẩn thơ gặm cỏ, nhưng có 1 điều rất bức xúc, Bim khăng khăng khẳng định đấy là con Voi, không phải con Trâu
Mặc cho cả ông, cả bà giải thích, diễn tả bằng cả lời nói và hành động, so sánh sự giống và khác nhau của 2 con vật, he he, anh chàng mặc kệ, vẫn cong cớn cãi lại "đây là con Voi, con Voi ăn cỏ". Có ai bướng bằng Bim không?Ôi, hết kỳ nghỉ rồi? Uớc mơ kỳ nghỉ dài, dài hơn nữa. Nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. Hu hu, lên Hà nội thôi, uống nước máy, ngửi mùi khói xe, tận hưởng cảm giác tắc đường.. Chán.












