My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

23/1/2009 - Bim Bim di lam

Hết tết, ông bà nội không xuống nhà Bim ở Tả Thanh Oai nữa vì xa quá, ông bà già yếu, mệt rồi. Thế là anh chàng Bim Bim lại thành dũng sĩ, sáng sáng đi 7km cùng bố mẹ lên nhà ông bà. Chậc ..chậc.. mình thấy con giai thật là giỏi. Đi đường xa thế mà không khóc gì cả, chỉ ngồi ngoan giữa bố mẹ rồi nhìn nhìn, ngó ngó 2 bên đường thôi. Buổi sáng, Ba Dương lay Bim ngủ dậy lúc 6h30, nhưng anh chàng không chịu, cứ lắc đầu quầy quậy rồi lăn ra giường ngủ tiếp, Phải mở ti vi, xem quảng cáo 1 hồi thì chàng Bim Bim mới chịu hé mắt ra nhòm 1 tí rồi miệng mếu mếu khóc đòi mẹ bế. Mà dạo này Bim hay tinh tướng với bố mẹ lắm nhé. Đồng ý cái j thì mới làm, nếu không đồng ý thì nguây nguẩy, chổng mông chạy trốn. Bó tay! Hôm nay mẹ Bim gửi file ảnh của Bim về quê cho ông bà ngoại. Chắc là ông bà thích lắm, lại suốt ngày mở ảnh cháu ra xem đây.
Đây là ảnh hôm sinh nhật Bim, anh chàng hôm đấy vui lắm, thấy có bao nhiêu các bác, rồi nào là anh Tuấn, anh Tít, anh Oishi đến chơi. Sinh nhật 1 tuổi của Bim vui thật là vui