My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Bim tập làm người lớn, biết lẫy rồi này

Hôm nay là Bim Bim tròn 4 tháng tuổi, Mãi mà cũng vẫn không thấy Bim chịu lẫy, thôi thì mẹ Thương đành vật sấp Bim xuống, cho Bim ngóc đầu lên để mọi người xem cháu có đáng yêu không. Ông nội toàn gọi Bim là “Sư vọc” thôi, vì anh Oishi mới 2 tháng tuổi đã cắt đầu húi cua được rồi, trong khi đó Bim 4 tháng tuổi vẫn chỉ có mỗi vài sợi tóc loe ngoe. Hix, đôi mắt nữa chứ, 100% là mắt 1 mí, mắt của Bác Quyết chứ ai? Chỉ giỏi tán gái thôi. Còn cái miệng lúc nói chuyện với Bố Dương thì trông giống hệt nhau. Trông như là hình scan ấy.