My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Bim 3 tháng tuổi


Ảnh Ông nội cùng Bim, lúc này Bim được gần 3 tháng tuổi.

Hôm qua nhìn lại quần áo Bim, thấy thương con mình quá, 4 tháng tuổi rồi mà vẫn mặc quần áo sơ sinh, toàn số 1, số 2. Áo thì cộc đến rốn, quần thì nhìn thấy đầu gối. Hix hix…. Trông buồn cười quá. Chiều nay Bố Dương trông Bim để mẹ Bim đi mua quần áo cho Bim. Lúc đi mình lo quá, đi ra cửa hàng Liên Đạt mà chả kịp nhìn ngó gì cả, mua quáng quàng, chỉ sợ ở nhà Bim khóc, nhưng lúc về thấy hai bố con ôm nhau ngủ tít thò lò, trông thật buồn cười. Bố Dương rất thích cái áo phông có kẻ sọc đỏ của Bim, trông thật là Fashion. Mình ra cửa hàng định mua quần áo mùa hè cho Bim mặc, nhưng mà hàng hè chưa về, toàn là hàng tồn năm ngoái nên chẳng có gì để mua cho Bim, thôi, hôm sau ra mua lần nữa vậy. Hôm nay nghe mẹ Liên khoe là Cún biết lật rồi, mãi mà chẳng thấy Bim nhà mình chịu lật gì nữa cả, toàn là nằm ngủ rồi cười toét miệng ra hóng hớt thôi.