Bim 32 tuần tuổi
Monday, October 12, 2009 7:14:48 AM
Hôm qua Bà nội mua quà cho Bim Bim, bao nhiêu là quần áo đẹp, nhỏ xíu xìu xiu. trông yêu lắm. Mình đang chờ xem khi nào Bim Bim ra đời để mặc quần áo ngắm bé xem bé xinh như thế nào. Em bé nhà mình được 33 tuần tuổi rồi. Còn khoảng 1 tháng nữa thì Bà ngoại mới ra Hà nội để chăm Bim Bim được. Hôm qua Papa Dương đã đồng ý khi nào sinh em bé được 1 tuần thì cả nhà mình sang bên nhà Ông bà ngoại ở để cho Bà ngoại chăm em bé. Thích ơi là thích, nhưng mà hình như Papa Dương không được thoải mái lắm, ở bên nhà Ông bà ngoại chắc là không quen, thích bằng ở bên nhà Ông bà nội. Kệ Papa Bim Bim nhờ, thế nào mà chẳng quen, chắc là lúc đấy Papa Dương đi làm xong suốt ngày chỉ có ở nhà mà chơi với Bim bim thôi. Bim Bim đáng yêu thế cơ mà . Bim Bim chịu khó ăn cho nhanh lớn, ra đây chơi với Papa, Mama nhé. Yêu Bim Bim nhất trên đời!












