My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Bim về quê ngoại - lần thứ 3

Tranh thủ đợt công ty đi nghỉ mát ở Quảng Bình, bố mẹ đưa Bim về thăm ông bà ngoại ở Thanh Hoá. Trời ơi, ông bà nhìn thằng cháu hơn 1 tuổi rưỡi mà choáng váng, không tưởng tượng ra nổi. Mới đầu ông bà còn khen ngoan, nghe lời. Mấy ngày sau, ông bà đã phải thốt lên: ngoan đấy nhưng mà bướng, lì, nóng tính... knockout
1. Ngày đầu tiên về quê, anh chàng chỉ có khóc, 2 môi mếu mếu, 2 dòng nước mắt tự nhiên tuôn rơi. hu..hu.. awww cry . từ sáng đến tối chỉ ôm chặt lấy mẹ. Mệt!
2. Ngày thứ 2+3: bà ngoại bị cảm nặng, chỉ nằm trong giường rên hừ hừ. Bim cách ly bà cho khỏi lây. Ông ngoại sáng phải ngủ dậy thật sớm, nấu sẵn cháo lươn, cá, tôm cho Bim để khi 2 mẹ con Bim dậy có đồ ăn luôn, không bị đói, sau đó ông mới đi làm. Khổ thân ông ngoại vất vả quá zzz Còn Bim thì hàng ngày vẫn đều đặn đi chơi sang nhà bạn Đức Thắng, suốt ngày chỉ tranh thủ bắt nạt bạn. Không ngoan tí nào!
3. Ngày thứ 4+5: Kinh khủng, mẹ Thương ăn canh cua bị dị ứng, buổi tối ngủ dậy thấy bao nhiêu là nút dị ứng, Kinh hoàng, mẹ Thương tự nhủ sẽ bye bye món canh cua đến già. hix hix.. đau khổ
4. Ngày thứ 6+7: Bà ngoại hết ốm Ông ngoại bị viêm phế quản, phải vào viện. Thế mà buổi sáng ông vẫn lo cho Bim ăn sáng xong hết mới vào viện. hì hì.. mẹ Thương lười nhất trên đời. Xấu hổ quá.
Sáng ngày thứ 7 Bim về Hà Nội trong tình trạng ho + sốt + chảy nước mũi. Khổ thân con yêu của mẹ.
Kết thúc 1 tuần về quê, Bim bướng hơn, lì hơn, khó tính hơn, và đã thành trùm sò trong xóm, bắt nạt tất cả các bạn xung quanh nhà.


Bim & Ba Dương trên đường về quê ngoại

Bim & bạn Đức Thắng