My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Mời ghé thăm nhà Bim Bim

Ngày 19/10/2008, Gia đình Bim Bim chuyển đến nhà mới ở, nhà này do ba Dương tự thiết kế, tự giám sát thi công đấy. Mọi người xem qua nhà nhé.

Mặt đứng của ngôi nhà, Những cây Cúc tần Ấn Độ đang rủ bóng xuống là công sức của ba Dương hơn 6 tháng qua đấy.

Mặt bằng tầng 1 - bên ngoài là phòng khách, nhìn ra sân.

Bất kỳ khi nào bố mẹ sơ hở là Bim chạy tót ra ngoài sân, vặn vòi nước vào chậu rồi đứng vào trong rửa chân no

Bên trong là khu bếp (hơi bề bộn 1 tí vì nhà Bim chưa có xiền đóng tủ bếp )chef

Cầu thang dẫn lên tầng lửng (ngày xưa chưa lắp tay vịn lan can, bây jờ thì lắp rồi nhé).

Tầng lửng - ngay phía trên khu bếp - làm phòng sinh hoạt chung, có thể tổ chức tiệc tùng thoải mái

Phòng ngủ 1 - Buổi sáng ánh nắng chan chứa vào nhà

Trông anh Bim thư giãn chưa?

Một cửa sổ khung nhôm kính sơn tĩnh điện màu trắng cực lớn, vô cùng thoáng mát vào mùa hè, thật ấm áp vào mùa đông (Nghe như quảng cáo trên trang rao vặt ấy nhỉ?)

Phòng ngủ 2 - Hiện đang là phòng làm việc của ba Dương, Bim cực thích trốn vào phòng này, lục tung tất cả sách báo của ba lên rồi đá trộm vào cái laptop.
Tầng trên cùng là phòng thờ, bên ngoài là sân có trồng nhiều cây lắm (nhưng quên chưa chụp ảnh tầng này mất rồi, hẹn hôm sau nhé!)