My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Buồn

Thời tiết chuyển mình sang Đông, bắt đầu có những cơn gió lạnh se lòng, đi đường buổi sáng đến công ty mà sao thấy quãng đường xa bất tận... Hôm nay, lại đi làm muộn 1 tiếng. Mình ghét bị cảm giác như thế này. Ghét bắt đầu 1 ngày bằng 1 việc làm không trọn vẹn. Ghét buổi sáng đi trên đường mà miệng im như hến, không nói năng gì. Ghét cái cảm giác áy náy khi tất cả mọi người trong phòng đã bắt đầu làm việc từ lâu rồi mà mình thì còn đang loẹt quẹt tới phòng. Ghét cảm giác lo lắng, bất an vì muộn giờ làm nên phải gồng mình lên đi thật nhanh... Ôi, ghét cả mấy chuyện linh tinh trong nhà làm mình đau đầu. Sao mà có nhiều việc phải nghĩ thế nhỉ. Mà tính mình thì lại khô khan, chẳng ăn nói khéo léo bao jờ cả nên chẳng bao jờ được lòng ai. Thôi, đành vậy, tính mình nó vẫn chán như thế mà. faint Lại chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới. Phải lên dây cót lại bản thân thôi. Phù! không thể như thế này được nữa. Bắt đầu bằng vệc xin tự hứa với bản thân là sẽ ngủ dậy sớm hơn zzz , "Ngày mai lại là một ngày mới". Nào, 2 mẹ con Bim cùng cố gắng lên nhé.[/SIZE]