My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Bim dự sinh nhật anh Tít - 19/3

Là lá la... Đến Sinh nhật anh Tít rồi, vui quá, mẹ con nhà Bim Bim lúc nào cũng thích chơi bời, hội hè, cứ có dịp gì là cũng tham gia. Hôm sinh nhật là bao nhiêu anh chàng, cô nàng được bố mẹ đưa đến, tha hồ mà quậy phá. Hôm đấy bác Tiến trổ tài nấu nướng, ngon ơi là ngon (toàn học trên WTT thôi nhé, lần đầu tiên nấu đấy, cả nhà làm Chuột bạch cho bác ấy luôn - ặc ặc.. may mà không sao) nào là Cá hấp này, gà rán này, xôi bắp này, súp gà này, thịt hun khói này, miến xào với ngao này, ngồng cải luôc này... Ôi nhiều món nữa lắm, nhớ không nổi, mà món nào cũng ngon lành, hấp dẫn cả.

3 anh em nhà Tít, Dũng, Bim mà gặp nhau, miệng lúc nào cũng ngoạc ra tận mang tai. Kinh khủng. Nghịch, chơi với nhau, đánh nhau, gào thét, khóc lóc, rồi lại mon men lại gần...
Bim quá thần tượng anh Tít, cái gỉ, cái gi, cái gì của anh Tít Bim cũng thích. Thế nên đành mua cho 2 anh em quần áo giống hệt nhau, Cứ ai đến là cu Bim lại kéo áo của mình ra rồi nói: "Này, Này, đẹp chưa, áo anh Chít đấy?"

Bác Hưng, Tiến đang bế em Tũn nhà cô Trang

Chỉ thấy các mẹ là điệu chảy nước. À, hôm đấy cũng là sinh nhật của bác Tiến luôn, 2 mẹ con sinh cách nhau có 2 ngày. Happy birthday to Mrs. Tiến, chúc bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp yes

3 anh em dàn hàng ngang, trưng bày quà tặng.

Mặt Bim cứ nghệt ra như Ngỗng ấy, Trông cái ảnh này mới thấy quả thật Bim còi. Thương quá

Chẹp chẹp... Anh em mình cùng xử lý cái bánh Ga tô này đã. Ngon tuyệt cú mèo!

Mâm cơm thịnh soạn nhà anh Tít, la liệt các món, chưa hết đâu nhé, còn mấy món nữa bác Tiến quên, mãi sau mới nhớ mang ra. Tóm lại là 1 bữa tiệc thành công, ăn uống no say. He he..