My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Bim đi chơi Thiên Đường Bảo Sơn

Năm nay 10/3 được nghỉ 3 ngày liên tiếp. He he, thế là gia đình Bim được tha hồ bay nhảy. Sau 1 hồi nghiên cứu dự báo thời tiết, liên tục rủ rê các bạn đi cùng Bim nhưng tất cả đều từ chối. Buồn mất 1 đêm, nhưng cuối cùng, sáng ngày thứ 7 đẹp trời cả nhà vẫn quyết định đi Thiên đường Bảo Sơn.

Buổi sáng hôm đấy, trời còn hơi se se lạnh, thế nên trông anh chàng vẫn còn ấp áp thế này đây: nào tất, nào mũ, nào áo dài tay, nào khăn quàng cổ

Bố con nhà Bim ở ngay cổng vào

Mẹ con nhà Bim ở gần chỗ biểu diễn nhạc nước

Sau khi dạo quanh Các làng nghề truyền thống, Bim mắt tròn mắt dẹt nhìn các cô dệt khung cửi, se tơ dệt vải, thêu thùa, trời đã hửng nắng nên Bim được trút bỏ bớt xiêm y. Duy có 1 điều bực mình là chỉ cần sơ hở tí thôi là Bim chạy ngay ra ngoài nắng, ném mũ xuống đất, rồi ung dung đi chơi.

Bố Dương tóm cổ anh chàng, mang vào bậc hè, anh chàng cuống quá, mồm miệng liên tục nói: Không đùa, không đùa nữa!

Đang trên đường đi vào Khu Ẩm thực, Có từng hàng quán bán như kiểu chợ quê ngày xưa, bán đồ ăn theo từng lá tem quy đổi, có các loại mệnh giá: 20.000đ; 5.000đ; 2.000đ. Nhà Bim chén no nê bánh cuốn nóng, phở gà, cháo trai...

Ở trong này có nhiều trò chơi, nhưng chủ yếu là dành cho các bé tầm >4 tuổi thì hợp, còn loi nhoi kiểu như Bim Bim thì chẳng có trò gì khác ngoài trò "Kỵ sĩ tí hon". He he, bố Dương bảo mẹ Thương khéo chọn con Ngựa ghẻ nhất đàn, bé nhất đàn, trông bé tin hin, chẳng khác nào con Ki.irked

Buổi trưa, Bim ngủ tít thò lò, Bố Dương thì đòi bật điều hoà, mẹ Thương thì lại thích hít khí trời, đòi mở cửa sổ. Ghét thật đấy, chẳng hợp nhau gì cả.

Cãi nhau chán, Bố Dương vào khu phố cổ Hà nội, thử rít điếu cày.

Bim thì tần ngần đứng bên mấy quán bán hàng rong, nhìn thấy cái xe máy thích quá, cầm lấy luôn.

Mẹ Thương làm phu kéo xe cho Bim
Tạm biệt 1 ngày đi chơi.

Bim dự sinh nhật anh Tít - 19/3Bim về quê ngoại - Lần 4

Comments

NHIM YEUNHIMVASU Thursday, May 6, 2010 5:47:05 AM

Trời ơi thích quá

dieumui Tuesday, September 28, 2010 6:13:57 AM

nếu có cuộc thi gia đình trẻ hạnh phúc chắc chắn cả nhà Sóc vàng bỏ phiếu cho nhà Bim, nhìn mà thèm quá, thương mình thì ít mà thương chồng thì nhiều, ai bảo stupid yêu sớm nên lấy phải vợ già...:lol:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.