My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Bim đi chơi Quảng Ninh lần 1


Bim được 13 tháng tuổi (Tháng 12/2008) lúc này anh chàng vừa mới biết đi nên tinh tướng lắm, suốt ngày đòi đi, chập chững đi được vài bước thì lại ngoảnh mặt lại bắt mọi người hoan hô, sau đó ngã oạch. hì hì... Vừa mới về quê ngoại ở Thanh Hoá tuần trước, tuần này lại được đi chơi Quảng Ninh thăm anh Hiếu, chị Quỳnh nên Bim trông chững chạc ra nhiều lắm. Mặt mày lúc nào cũng hớn hở, hết chạy đi lái xe ô tô của chị Quỳnh lại chạy đi xin hoa quả chỗ anh Tít.

Sáng hôm sau, Cả gia đình lên đền Cửa Ông.

Đây là ảnh nhà cũ của ông bà nội Bim trên Quảng Ninh, bây jờ thì bán đi mất rồi. Ba Dương thích cái nhà này lắm, thi thoảng lại cứ nhắc lại kỷ niệm xưa

Bim tập lái ô tô23/1/2009 - Bim Bim di lam

Write a comment

New comments have been disabled for this post.