Giải cứu con tin - Bim Bim
Monday, March 8, 2010 3:57:36 AM
1 ngày thứ 7 đẹp trời, nhân dịp mắt mẹ Thương bị sưng vu nên cho Bim đi chơi công viên rồi vào nhà bạn Cún chơi. Trời ơi, cao cao cao cao - cảm giác đầu tiên của Bim khi đứng bên cạnh Cún, sao mà cô nàng bây jờ xinh đẹp và CAO thế này.
Sau 1 hồi chơi đùa, 2 bạn mời nhau ăn bánh, ăn kẹo Kopiko. Bim đóng sầm cửa nhà bạn Cún lại, bấm chốt khoá cửa. Ặc ặc... chìa khoá thì ở trong phòng. Ôi thôi rồi, Tay nắm nhà bạn Cún cao ơi là cao, chắc ơi là chắc, Bim cuống cuồng kêu khóc loạn xị ngậu, dậm chân dậm cẳng, "bẹ Xương ơi bẹ Xương, bế Bim, hu hu..."
Mẹ Thương và Cún gõ cửa bên ngoài, rồi cả Ông ngoại Cún cùng em Bảo Hân hướng dẫn Bim cách tự mở cửa, nhưng anh chàng sợ quá rồi,khóc lặng người đi, chân tay cuống cuồng đập vào cửa. Chẳng còn cách nào khác, bác Liên đành đi gọi chú thợ khoá đến phá khoá cửa, giải thoát Bim ra ngoài
Một lát sau khi được cứu thoát, Bim lại quay ra quay vào nhòm nhòm cái cửa rồi tủm tỉm cười, sau đấy lăn ra giường nhà Cún ngủ. Ơ kìa, vô duyên chưa, đến nhà người ta chơi mà vô ý vô tứ, chẳng có phép tắc gì cả, để mặc bạn Cún phải lên nhà Ông ngoại ngủ trưa. Chán kinh!
Ôi, lần đầu tiên đi cưa cẩm bạn gái, sợ nhớ đời nhé Bim!
P/S. Điều đau buồn nhất của buổi đi chơi hôm đấy là, khi bố bạn Cún đi làm về, nói với mẹ Cún là nhà có 3 bộ chìa khoá, để ở ngoài ngăn kéo đấy thôi, có phải mỗi 1 bộ ở trong phòng kia đâu?
botay.com.vn
Sau 1 hồi chơi đùa, 2 bạn mời nhau ăn bánh, ăn kẹo Kopiko. Bim đóng sầm cửa nhà bạn Cún lại, bấm chốt khoá cửa. Ặc ặc... chìa khoá thì ở trong phòng. Ôi thôi rồi, Tay nắm nhà bạn Cún cao ơi là cao, chắc ơi là chắc, Bim cuống cuồng kêu khóc loạn xị ngậu, dậm chân dậm cẳng, "bẹ Xương ơi bẹ Xương, bế Bim, hu hu..."
Mẹ Thương và Cún gõ cửa bên ngoài, rồi cả Ông ngoại Cún cùng em Bảo Hân hướng dẫn Bim cách tự mở cửa, nhưng anh chàng sợ quá rồi,khóc lặng người đi, chân tay cuống cuồng đập vào cửa. Chẳng còn cách nào khác, bác Liên đành đi gọi chú thợ khoá đến phá khoá cửa, giải thoát Bim ra ngoài
Một lát sau khi được cứu thoát, Bim lại quay ra quay vào nhòm nhòm cái cửa rồi tủm tỉm cười, sau đấy lăn ra giường nhà Cún ngủ. Ơ kìa, vô duyên chưa, đến nhà người ta chơi mà vô ý vô tứ, chẳng có phép tắc gì cả, để mặc bạn Cún phải lên nhà Ông ngoại ngủ trưa. Chán kinh!
Ôi, lần đầu tiên đi cưa cẩm bạn gái, sợ nhớ đời nhé Bim!
P/S. Điều đau buồn nhất của buổi đi chơi hôm đấy là, khi bố bạn Cún đi làm về, nói với mẹ Cún là nhà có 3 bộ chìa khoá, để ở ngoài ngăn kéo đấy thôi, có phải mỗi 1 bộ ở trong phòng kia đâu?
botay.com.vn












