Tết 2009 của Bim Bim
Wednesday, February 24, 2010 7:39:16 AM
Tạm biệt nhé - 2009, một năm của nhiều thay đổi, nhiều nỗ lực, nhiều niềm vui và cả những xung đột không tránh khỏi. Hì hì, gia đình trẻ mà. Chào mừng năm mới 2010, Chúc một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt tới tất cả mọi người.
Chúc Ông bà nội, Ông bà ngoại mạnh khoẻ, bớt lo nghĩ, đau đầu về con cháu. Chúc các bác Quang-Ngọc, Năng-Hường, Hưng-Tiến, Quyết-Liên và các anh chị thật mạnh khoẻ, "Tiền vào cửa trước, Vàng vào cửa sau, Hai thứ gặp nhau, Chui vào két sắt"
, Chúc cho Tuấn, Hiếu ngoan và cố gắng học hành cho thật tốt, Chúc Quỳnh, Tít, Bi ngoan.
Chúc cho Bim hay ăn chóng lớn, cao hơn 1 tí, béo hơn 1 tẹo cho mẹ đỡ xót ruột, Chúc cho Bố Bim mạnh khoẻ, kiếm nhiều xiền cho mẹ con Bim tiêu xài, Chúc cho Mẹ Bim mặt mũi bớt nhăn nhó, bớt cáu kỉnh để cả nhà cùng vui.
Đây là ảnh nhà Bim lên chúc tết Ông bà nội, (Ảnh lên nhà ông bà ngoại hẹn post sau nhé)

Ông bà nội và các con, cháu

Ông nội và các cháu: Dũng, Tuấn, Tít, Bim
4 anh em nhà Bim, suốt ngày ông bà mà sơ hở ra là đánh nhau.
2 bố con nhà Bim (Bố Dương đang tinh tướng khoe cà vạt của con trai), lại còn khen là mẹ Cún khéo chọn đồ tặng cho Bim, nào là quần bò bụi phủi này, nào là áo sơ mi sành điệu này, nhiều thế, trông cứ như là dân chơi thật ấy!
Chúc Ông bà nội, Ông bà ngoại mạnh khoẻ, bớt lo nghĩ, đau đầu về con cháu. Chúc các bác Quang-Ngọc, Năng-Hường, Hưng-Tiến, Quyết-Liên và các anh chị thật mạnh khoẻ, "Tiền vào cửa trước, Vàng vào cửa sau, Hai thứ gặp nhau, Chui vào két sắt"
, Chúc cho Tuấn, Hiếu ngoan và cố gắng học hành cho thật tốt, Chúc Quỳnh, Tít, Bi ngoan.Chúc cho Bim hay ăn chóng lớn, cao hơn 1 tí, béo hơn 1 tẹo cho mẹ đỡ xót ruột, Chúc cho Bố Bim mạnh khoẻ, kiếm nhiều xiền cho mẹ con Bim tiêu xài, Chúc cho Mẹ Bim mặt mũi bớt nhăn nhó, bớt cáu kỉnh để cả nhà cùng vui.
Đây là ảnh nhà Bim lên chúc tết Ông bà nội, (Ảnh lên nhà ông bà ngoại hẹn post sau nhé)

Ông bà nội và các con, cháu

Ông nội và các cháu: Dũng, Tuấn, Tít, Bim
4 anh em nhà Bim, suốt ngày ông bà mà sơ hở ra là đánh nhau.
2 bố con nhà Bim (Bố Dương đang tinh tướng khoe cà vạt của con trai), lại còn khen là mẹ Cún khéo chọn đồ tặng cho Bim, nào là quần bò bụi phủi này, nào là áo sơ mi sành điệu này, nhiều thế, trông cứ như là dân chơi thật ấy!













phan the lienTHELIEN11 # Friday, February 26, 2010 12:14:32 AM
Hoang Thuongadtbimbim # Friday, February 26, 2010 5:42:41 AM
Bộ quần áo đấy mặc vào ai cũng khen là "Có khiếu thẩm mĩ cao", chẳng như quần áo em hay mua. Mặc vào trông người lớn lắm, yêu cực kỳ, ở ngoài trông còn đẹp nữa, mấy hôm nữa cho Bim mặc bộ này đến nhà Cún cưa cẩm nhé! Lại là Nàng Bạch Tuyết và Chú lùn.
dieumui # Tuesday, September 28, 2010 6:08:41 AM