My Opera is closing 3rd of March

Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Tử vi

Đầu năm lên mạng xem tử vi, hì hì, bao nhiêu là điều hay ho. Thế mà ai đấy lại cứ lên án mấy cái trò bói toán này nhẩy? Nào là mê tín dị đoan, nào là linh tinh, vớ vẩn. Xí, tức là người đấy chưa hiểu hết về quy luật Âm dương ngũ hành, về tướng số.
Còn mình ấy hả, xem tử vi, thấy bảo năm nay điều đầu tiên là "Tình duyên chưa chín", hì hì, 1 chồng, 1 con rồi, tình duyên chưa chín tức là bây jờ đang còn xanh yuck , hay là ương ương bomb ? Thế bao jờ thì chín đây? cry
Điều thứ 2, mệnh mình là "Kim trong biển", tức là Vàng trong biển, đáng quý lắm đấy chứ, thế sao chồng mình lại nói rằng, "Xời, tưởng gì, cả con tàu đắm ngoài đại dương mênh mông người ta còn chẳng thèm quan tâm, huống j Kim trong biển mà cũng tinh tướng ăn khoai nướng" faint
Điều thứ 3, mình là cầm tinh con chuột, lại mặc áo giáp (Giáp Tí), đứng đầu trong Can, Chi, tức là hùng dũng lắm rồi, tức là chuyên ăn to nói lớn, chuyên lo những việc đại sự, làm ăn lớn. Nhưng mà Tử vi phán rằng suốt đời chỉ lo tích cóp tiền, khư khư giữ tiền, được đồng nào là mang đi gửi tiết kiệm sing. Mà theo Vnexpress mấy ngày hôm nay ấy, đi gửi tiết kiệm tức là không phải làm giàu. Hu hu... cry cry cry Thế thì mình suốt đời là giai cấp Trung lưu à?
Điều thứ 4, Sách bảo là trên 30 tuổi mình mới Vượng, hì hì, thế thì bây jờ mình 26 tuổi, 4 năm tới đây đi chơi đâu được để chờ đến khi 30 tuổi cho phất đây nhỉ?confused

Tết 2009 của Bim BimGiải cứu con tin - Bim Bim

Write a comment

New comments have been disabled for this post.