Phi vật lý
Tuesday, June 24, 2008 12:19:04 PM
Ngày xưa, người ta dễ dàng tin vào những gì được kể lại mà ít hoài nghi, chẳng cần kiểm chứng. Thế kỷ 21 với tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, nhiều sự thật hiển nhiên xảy ra có đủ bằng chứng vẫn không có được sự tin tưởng 100% từ những người tận mắt chứng kiến.
Những gì không chứng minh được, không giải thích được bằng khoa học thì người ta có quyền hoài nghi. Điều đó đã trở thành gần như một tiên đề, một tín điều của những người duy vật và của những người nhân danh khoa học, vận dụng khoa học để phản bác những gì họ gọi là phản khoa học, là mê tín.
Tin hay không tin là quyền tự do của mỗi người. Tôn giáo đích thực là thể nghiệm cá nhân, không phải là những gì được viết thành giấy trắng mực đen.
Và tin hay không khi nhìn những bức hình sau đây ?
Naruse Masaharu, hành giả Yoga Nhật Bản được Hội Đạo sư Ấn độ phong tặng danh hiệu "King of Tantra".
* 12 tuổi tự phát tập Yoga (không có thầy cũng chưa từng đọc một sách vở nào về Yoga)
* Bắt đầu từ tháng 11/1982 bắt đầu tập nổi trong không khí (thuật lăng không - levitation)
* Tháng 4/1983 công bố 8 bức ảnh chụp liên tục khi thành công thuật này.(1)
* Tháng 3/1988 Bay bổng 1 mét trong không trung
* Tháng 4/1990 Lần bay bổng cuối cùng(2)
* Tháng 1/1992 Xuất bản cuốn "Nổi trong không trung" (hiện đã tuyệt bản)
* Tháng 1/2003 Phát hành "Nổi trong không trung" dạng E-book
( Tủ sách của agonboy đã có cuốn này kể từ 2005)

Naruse Masaharu là một trong những tác giả tôi yêu thích. Từ sách của ông, tôi tìm được phần lớn câu trả lời cho những thắc mắc đã nhiều năm tưởng chừng không tìm được đáp án.








How to use Quote function: