Hầu hết các bài đăng ở đây đều đã được đăng trên DIỄN ÐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN và trên trang Ái Hữu Blogs/Forums. Các bài đăng ở đây chỉ là một phần những bài tiêu biểu. Quý vị và các bạn có thể vào các trang trên để xem đầy đủ hơn, nội dung được cập nhật thường xuyên.
Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin lưu ý: Các bài ở phần đầu trang là những bài cố định tự cập nhật, là đặc điểm của blog này. Muốn xem những bài mới xin tiếp tục kéo xuống dưới. Mời quý vị và các bạn hãy copy các banner này về trang blog của mình để chúng ta cùng tỏ bày thái độ chống bọn Tàu cướp đất cho đến cùng. Ngày nào còn hiểm họa Trung cộng xâm lăng cướp đất, ngày đó chúng ta và những thế hệ con cháu không thể sống an vui được, nguy cơ bị "Tàu cộng hóa" càng ngày càng thấy rõ. Tuy chúng ta yêu chuộng hòa bình, nhưng phải đề cao cảnh giác, phải luôn luôn tỉnh thức, và sẵn sàng đối phó với bọn cuồng đồ xâm lăng phương bắc bằng thực lực hùng mạnh có sẵn của chúng ta. Ngày nào mà chính quyền và quân đội còn đắm say trong tửu sắc, tham nhũng thối nát, đàn áp nhân dân, tước đoạt quyền tự do nghị luận công khai, cúi đầu chịu nhục trước quân thù để cho chúng cướp đất, cướp biển; ngày đó đất nước đang đi xuống hố diệt vong. Không bao giờ ủng hộ những ai mưu cầu hữu nghị với kẻ cướp, bởi vì xưa nay trong lịch sử, quân Tàu xâm lăng cướp đất chưa bao giờ thực lòng muốn hữu nghị với chúng ta. Chúng ta không thể cứ học đi học lại mãi một bài học đã cũ rích. Vì sự tồn vong của tổ quốc, vì tương lai của dân tộc, các bạn trẻ phải đứng lên làm cách mạng triệt để, để bảo vệ lấy mảnh giang sơn hoa gấm này. Si vis pacem, para bellum - Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranhQuý vị và các bạn thân mến,
Những trang Blog này được thiết trí dưới dạng nổi, nếu vì lý do gì mà các bạn không xem được rõ chữ, hãy nhấn chuột phải rồi chọn "Select All", lập tức nền phông sẽ đổi màu và các chữ sẽ nổi rõ qua hai màu xanh nền trắng hoặc màu trắng nền xanh, khi đó sẽ xem chữ được dễ dàng; hoặc các bạn cũng có thể nhấn chuột trái "highlight" từng "bloc" (nhấn và giữ chuột trái kéo xuyên qua nhóm chữ hoặc đoạn văn muốn xem) để đọc được rõ hơn.Muốn làm cho chữ lớn hơn để xem cho dễ thì ở trên "Menu" chọn "View",nếu dùng Mozilla Firefox thì nhấn chuột vào "Zoom", chọn "Zoom Text Only", rồi nhấn "Zoom In" cho chữ lớn dần theo ý của bạn, muốn cho nhỏ lại thì nhấn "Zoom Out";nếu dùng Internet Explorer thì nhấn chuột vào "Text Size", chọn "Larger" hay "Largest" để phóng chữ lớn lên, muốn cho nhỏ lại thì nhấn "Medium" hoặc "Smaller", đừng nhấn "Smallest" chữ sẽ rất nhỏ, khó đọc lắm!Các loại browser khác thì cũng theo nguyên tắc tương tự.
CHÚNG TA KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH TỘI NHÂN THIÊN CỔ, ĐỂ CHO BỌN TAY SAI TRUNG CỘNG DÂNG NẠP ĐẤT BIỂN CHO GIẶC VÀ ĐỂ CHO GIẶC CƯỚP ĐI MẢNH GIANG SƠN HOA GẤM MẤY NGÀN NĂM TỔ TIÊN ÂU LẠC ĐÃ HY SINH BAO XƯƠNG MÁU ĐỂ BẢO VỆ NÓ.
ĐẾ QUỐC CỘNG SẢN LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ LÀ TỘI PHẠM CỦA NHÂN LOẠI. GIẾT NGƯỜI, CƯỚP ĐẤT, CƯỚP TẤT CẢ... LÀ BẢN CHẤT CỦA CHÚNG. ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG BÀNH TRƯỚNG PHƯƠNG BẮC LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA GIỐNG NÒI ÂU LẠC VÀ CÁC DÂN TỘC KHÁC TRONG VÙNG CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG.
TẤT CẢ CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT HÀNH ĐỘNG ĐỂ GIẢI TRỪ QUỐC NẠN CỘNG SẢN VÀ QUỐC NẠN MẤT NƯỚC. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC, KHÔNG CÓ VIỆC NÀO LÀ NHỎ CẢ. HÃY SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY, ĐỪNG CHỜ ĐỢI.
GIẶC ĐÃ VÀO NHÀ TỪ LÂU RỒI. BỌN TỘI PHẠM DÂNG NẠP ĐẤT BIỂN CHO GIẶC ĐANG ĐÈ ĐẦU CỠI CỔ ĐÀN ÁP NHÂN DÂN; CHÚNG LÀ BỌN THAM QUAN THÁI THÚ ĐÃ BỊ TRUNG CỘNG HỦ HÓA VÀ MUA CHUỘC, CÁC BẠN KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHO CHÚNG ĐÈ ĐẦU CỠI CỔ HOẶC NGOAN NGOÃN LÀM TAY SAI CHO CHÚNG ĐƯỢC. KHI NƯỚC ĐÃ MẤT VỀ TAY TRUNG CỘNG THÌ VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA, HÃY NHÌN TẤM GƯƠNG TÂY TẠNG ĐỂ THẤY KINH SỢ CHO TƯƠNG LAI CỦA TỔ QUỐC ÂU LẠC.
BẠN HÃY SUY NGHĨ THỬ XEM TẠI SAO 16 NƯỚC CỘNG HÒA TRONG LIÊN BANG SÔ VIẾT, BẢN THÂN NƯỚC NGA, CÁI NÔI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 VÀ TOÀN BỘ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ĐỀU ĐỒNG LOẠT TỪ BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, MÀ CHẲNG DO MỘT TÊN "PHẢN ĐỘNG" HAY "ĐẾ QUỐC" NÀO ĐÁNH PHÁ CẢ?! CHÍNH VÌ HỌ LÀ NHỮNG NƯỚC TƯƠNG ĐỐI VĂN MINH PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI NÊN HỌ SỚM THẤY NHỮNG TỘI LỖI VÀ SAI LẦM TO LỚN KHI ĐI THEO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.
CÒN NHƯ NƯỚC TÀU, BẮC HÀN, CUBA, HAY VIỆT NAM LÀ NHỮNG NƯỚC LẠC HẬU THÌ VẪN CẮM ĐẦU ĐI THEO CỘNG SẢN ĐỂ CÓ ĐƯỢC BẠO LỰC CAI TRỊ ĐÁM DÂN NGU KHU ĐEN. TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ CÀNG THẤP KÉM THÌ CÀNG DỄ BỊ CỘNG SẢN LỪA BỊP. HÃY CỨ NHÌN XEM NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG, NHỮNG TÊN NGU DỐT NHẤT LÀ NHỮNG CON VẸT ÁC ÔN VÀ GIAN MANH NHẤT. BẰNG CỦA CHÚNG TOÀN LÀ BẰNG CẤP DỎM. NGOÀI CHÚNG RA LÀ BỌN TAY SAI, BỌN CON CHÁU CỦA BỌN TƯ BẢN ĐỎ, ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ NỐI NGHIỆP ÁC ÔN CỦA CHA ÔNG, ĐÈ ĐẦU CỠI CỔ DÂN LÀNH. ĐI THEO CỘNG SẢN ĐỂ LÀM CHO ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC NGÀY CÀNG LỤN BẠI VÀ CUỐI CÙNG MẤT NƯỚC VÀO TAY ĐẾ QUỐC ĐỎ TRUNG CỘNG, THẬT ĐÁNG NGUYỀN RỦA THAY!
MANG DANH TRÍ THỨC MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÚNG SAI, CỨ MẢI MÊ LẬP LẠI GIỌNG LƯỠI TUYÊN TRUYỀN NHỒI SỌ NHƯ CON VẸT, CÚI ĐẦU DẠ DẠ VÂNG VÂNG ĐỂ CHIA CHÁC CHÚT MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC, KHIẾP SỢ TRƯỚC BẠO QUYỀN... THẬT ĐÁNG HỔ THẸN THAY!
HỠI CÁC BẠN TRẺ THÂN YÊU,
CÁC BẠN LÀ NHỮNG ĐỨA CON TÀI BA ĐỨC HẠNH CỦA GIÒNG GIỐNG ÂU LẠC. DÂN TỘC ÂU LẠC CỦA CHÚNG TA KHÔNG CẦN ĐẾN NHỮNG THỨ CHẾ ĐỘ NGOẠI LAI RÁC RẾN NHƯ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC VÀ BÁN NƯỚC CHO QUAN THẦY ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG. NẾU HÔM NAY CÁC BẠN KHÔNG BẮT TAY NHAU HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ CỨU DÂN CỨU NƯỚC THÌ VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO KHÁC NỮA. HỌA VONG QUỐC NHƯ DAO ĐANG KỀ CỔ VẬY.
VÌ ĐI THEO CỘNG SẢN NÊN VIỆT NAM ĐANG BỊ TRUNG CỘNG ĐẶT VÀO THẾ BÍ: MỘT LÀ CHẤP NHẬN CHIẾN TRANH VỚI TRUNG CỘNG NẾU KHÔNG NGOAN NGOÃN THEO CHÚNG, MÀ KHI CHIẾN TRANH BÙNG NỔ THÌ VIỆT CỘNG SẼ THUA, HẬU QUẢ LÀ SẼ MẤT DÂN, MẤT ĐẤT, MẤT BIỂN. HAI LÀ NẾU NGOAN NGOÃN LÀM TAY SAI CHO CHÚNG THÌ CỨ THEO BÀI CŨ MẤY CHỤC NĂM NAY ÂM THẦM NHƯỢNG ĐẤT, BÁN BIỂN, BÁN RỪNG, BÁN DÂN CHO CHÚNG, LÀM NGƠ CHO CHÚNG CHIẾM ĐẤT CHIẾM BIỂN, DẦN DẦN TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC NÔ LỆ TÀU, SỐ PHẬN CHẲNG KHÁC NÀO TÂY TẠNG. TRONG CÁI THẾ BÍ NÀY, CHỌN CÁCH NÀO THÌ CŨNG MẤT NƯỚC, CHỈ VÌ ĐI THEO CỘNG SẢN.
CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG CỨU QUỐC DUY NHẤT LÀ TỪ BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NGAY LẬP TỨC. CON ĐƯỜNG CỨU QUỐC NÀY KHÔNG KINH QUA NHỮNG VIỆC HẠ TIỆN NHƯ BỒI BÀN RỬA CHÉN TRÊN TÀU ĐỂ KIẾM ĂN RỒI VỀ NƯỚC NÓI PHÉT KHOE KHOANG LÀ "RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC", HOẶC BÁN ĐỨNG ĐỒNG CHÍ CHO MẬT THÁM PHÁP NHƯ HỒ CHÍ MINH VÀ BÈ LŨ GIAN MANH ĐÃ LÀM. MÀ LÀ CON ĐƯỜNG QUANG MINH CHÍNH ĐẠI, THEO PHE THẾ GIỚI TỰ DO, HỢP TÁC VỚI TẤT CẢ CÁC NƯỚC TỰ DO NHƯ ANH, MỸ, NHẬT, PHÁP, ĐỨC, NGA, ÚC, ẤN ĐỘ... VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC CHỐNG TRUNG CỘNG. MẤY TRIỆU KIỀU BÀO HẢI NGOẠI KHI ẤY SẼ NHIỆT LIỆT ĐÓNG GÓP TÀI SỨC CÙNG BẢO VỆ QUÊ CHA ĐẤT TỔ. TRUNG CỘNG DÙ ĂN GAN RỒNG, THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI THẾ ĐÓ THÌ CŨNG CHẲNG DÁM ĐÁNH. NẾU KHẮP THẾ GIỚI ĐỒNG LOẠT TẨY CHAY TRUNG CỘNG DÙ CHỈ TRONG MỘT NGÀY THÌ NỀN KINH TẾ BONG BÓNG CỦA CHÚNG CŨNG ĐỦ ĐI VÀO KHỦNG HOẢNG.PHẢI DẠY CHO CHÚNG BIẾT RẰNG NẾU CHÚNG CƯỚP ĐƯỢC MỘT HÒN ĐẢO NHỎ CỦA TA THÌ CŨNG ĐỦ LÀM CHO THÂN THỂ NƯỚC TÀU HO LAO THỔ HUYẾT MÀ CHẾT DẦN, CÓ THẾ CHÚNG MỚI SỢ MÀ NHẢ RA CÁI CỦA NUỐT KHÔNG TRÔI, VÀ NGÀN ĐỜI KHÔNG DÁM BÉN MẢNG TỚI MỘT TẤC ĐẤT CỦA GIÒNG GIỐNG ÂU LẠC.
TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN CHẮC CHẮN SẼ CHỌN CON ĐƯỜNG BẢO VỆ NGÔI VỊ CAI TRỊ CỦA CHÚNG. CHÚNG SẼ BẮT CHƯỚC TRUNG CỘNG DIỄN TRÒ GIAO THƯƠNG VỚI MỸ VÀ TÂY ÂU VÀ TIẾP TỤC NHẬN TRUNG CỘNG LÀM QUAN THẦY NÂNG ĐỠ CHO SỰ SỐNG CÒN CỦA CHÚNG, CHO NÊN ĐỪNG THẤY CHÚNG ĐÓN TIẾP MỸ MÀ MỪNG, CHÚNG CHỈ BẮT CHƯỚC TRUNG CỘNG, HỌC SÁCH TRUNG CỘNG MÀ THÔI. TRUNG CỘNG CŨNG ĐÃ TỪNG HỢP TÁC QUÂN SỰ, THAM DỰ TẬP TRẬN VỚI MỸ... VÀ VẪN XEM MỸ LÀ ĐẾ QUỐC MÀ TRUNG CỘNG PHẢI ĐỐI ĐỊCH. LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐANG NGHĨ VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀY:"NẾU CÁC ĐỒNG CHÍ TRUNG QUỐC ĐI VỚI MỸ VÀ MỞ CỬA KINH TẾ TỪ NHỮNG THẬP NIÊN 70 ĐẾN NAY MÀ CHẾ ĐỘ CÁCH MẠNG VẪN BỀN VỮNG, NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VÀ BỌN PHẢN ĐỘNG BỊ CÀN QUÉT RÁO RIẾT, VẬY TẠI SAO TA KHÔNG BẮT CHƯỚC CÁC ĐỒNG CHÍ ANH EM, VỚI SỰ CỐ VẤN VÀ NÂNG ĐỠ CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRUNG QUỐC THÌ NHÀ NƯỚC CÁCH MẠNG SẼ ĐỜI ĐỜI BỀN VỮNG". VÌ VẬY PHẢI RẤT THẬN TRỌNG TRƯỚC NHỮNG TIN CHO RẰNG VIỆT CỘNG ĐANG THEO MỸ ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG. NGÀY HÔM TRƯỚC TIẾP MỸ, NGÀY HÔM SAU PHẢI SANG CHẦU TRUNG CỘNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ NHẬN CHỈ THỊ MỚI, MỘT MẶT GIA TĂNG ĐÀN ÁP BẮT BỚ TRONG NƯỚC, PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI MẠNH HƠN BAO GIỜ HẾT... VẬY THÌ LẤY ĐÂU MÀ TIN LÀ CỘNG SẢN ĐÃ CẢI TÀ QUY CHÍNH?! ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH NHỮNG ĐỨA TRẺ THƠ NGỜ NGHỆCH SUỐT ĐỜI BỊ CỘNG SẢN GIAN MANH VÀ LŨ TÔI TỚ TAY SAI LỪA BỊP!
CHO NÊN GIẢI TRỪ QUỐC NẠN CỘNG SẢN LÀ NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG CỦA CON CHÁU GIÒNG ÂU LẠC. CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT HÀNH ĐỘNG ĐỂ CỨU NƯỚC, ĐỪNG CHỜ ĐỢI.
TƯƠNG LAI TỔ QUỐC ĐANG NẰM TRONG TAY CÁC BẠN, HỠI CÁC BẠN TRẺ THÂN YÊU!
THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN,[/COLOR] Lê Tự DoXEM PHIM TÀI LIỆU "ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC"Theo nguồn tin tối mật từ Wikileaks thì Việt cộng đã cam kết với Trung cộng là trong vòng 30 năm sẽ biến Việt Nam thành khu tự trị của Trung cộng giống như Tân Cương vậy. Như vậy là nước đang mất về tay cộng sản và sẽ mất vĩnh viễn nếu như cộng sản còn cầm quyền tại Việt Nam và Trung hoa.
[/IMG] Tiết Thu Phân (Autumnal Equinox) bắt đầu ở Bắc bán cầu vào lúc 03:09 giờ UT, ngày 23 tháng 9/2010. Đây là lúc ngày và đêm dài bằng nhau. Đây cũng là ngày đầu tiên của mùa Thu. Ở Nam bán cầu thì đây là ngày khởi đầu tiết Xuân phân (Vernal Equinox) và là ngày khởi đầu của mùa Xuân.
Trong tháng 10/2010 có một sự kiện không gian và một số hiện tượng thiên văn đáng lưu ý sau đây: 1- Ngày 16 tháng 10 là Ngày Thiên văn phần 2. Ngày Thiên Văn là cuộc vận động chia xẻ thú vui thiên văn với công chúng trên toàn thế giới. Trong năm nay có 2 Ngày Thiên Văn là ngày 24/4/2010 và ngày 16/10/2010. Vào các ngày này, những hiệp hội, câu lạc bộ thiên văn, những câu lạc bộ ngắm sao và các tổ chức trên thế giới có những chương trình đặc biệt. Quý bạn có thể tìm thêm tin tức liên quan về dịp này tại các website sau đây: AstronomyDay (astronomyday.org) và Astronomical League (astroleague.org). Quỹ đạo sao chổi Hartley 2. Ảnh epoxi.umd.edu Sao chổi Hartley 2. Ảnh: Tony Farnham, đài thiên văn Lowell.
2- Ngày 20 tháng 10: Sao chổi Hartley 2 tiến đến gần quả đất nhất, trong khoảng 11.2 triệu dặm Anh. Trong vài ngày trước và sau ngày 20 tháng 10, sao chổi này sẽ sáng đủ để có thể quan sát bằng mắt trần trên bầu trời rạng sáng. Tuy nhiên muốn quan sát được sao chổi Hartley 2, nên tránh xa ánh sáng thành phố. Hãy nhìn lên bầu trời về hướng đông, ngay trước khi mặt trời mọc. Phi thuyền Deep Impact. Ảnh NASA/JPL - Caltech
Vào đầu tháng 11, phi thuyền Deep Impact của NASA sẽ quan sát sao chổi Hartley từ khoảng cách gần, khoảng 600 dặm. Vùng phát mưa sao băng Orionids. Ảnh: bashewa
3- Ngày 21, 22 tháng 10 có Mưa sao băng Orionids. Đây là cơn mưa sao băng trung bình, khoảng 20 sao băng/giờ vào lúc đỉnh điểm. Các sao băng này thường bay rất nhanh, thỉnh thoảng lưu lại những chuỗi sao sáng rất bền và sinh ra các quả cầu lửa rất sáng. Nếu theo dấu ngược của các sao băng này, hầu như chúng xuất phát từ ngôi sao sáng đỏ hoe Betelgeuse nằm ở phía bắc chòm sao Orion.
Sao chổi Halley. Ảnh: Starts With A Bang
Mưa sao băng Eta Aquarids và mưa sao băng Orionids là 2 cơn mưa sao băng xẩy ra hàng năm do bụi của sao chổi Halley tạo thành. Mang tên của nhà thiên văn người Anh Edmond Halley (1656-1742), sao chổi Halley cứ khoảng 76 năm thì lại bay vào vùng thái dương hệ một lần. Mỗi lần tiếp xúc với sức nóng của mặt trời như vậy, những mảnh vụn nhỏ như cát bụi bốc hơi và vỡ ra từ đá và băng đá bay vào không gian và chạm bầu khí quyển với tốc độ khoảng 90.000 dặm/giờ khi trái đất bay qua vùng bụi nầy hàng năm, tạo nên những vệt sao băng Orionids sáng lấp lánh.
Ảnh: Vị trí phát mưa sao băng Orionids nhìn từ Bắc bán cầu - Meteor Showers OnlineẢnh: Vị trí phát mưa sao băng Orionids nhìn từ Nam bán cầu - Meteor Showers Online
Việc ngắm mưa sao băng Orionids là một hiện tượng toàn cầu bởi vì điểm phát mưa sao băng rất gần với đường thiên xích đạo, có nghĩa là những nhà thiên văn chuyên nghiệp hay tài tử ở cả 2 vùng nam bán cầu và bắc bán cầu đều cùng có cơ hội ngắm mưa sao băng Orionids. Mưa sao băng Orionids có đỉnh điểm trải rộng và không đều nên rất khó tiên đoán. Thông thường đỉnh điểm băng là vào ngày 21, tuy nhiên cũng rất bất thường, vì vậy, đỉnh điểm mưa sao băng có thể xẩy ra vào bất cứ buổi sáng nào từ ngày 20 - 24, và sao băng rải rác có thể được xem thấy từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 10. Thời gian ngắm mưa sao băng Orionids tốt nhất là sau nửa đêm, nhìn lên bầu trời về hướng đông bắc. Trong năm nay, những ngày mưa sao băng Orionids rơi vào con trăng tròn, vì vậy ngắm mưa sao băng Orionids trong năm nay là một thách đố đối với một số người không có kinh nghiệm.
Loài cáo đỏ châu Âu, do các di dân mang vào Bắc Mỹ để săn bắt thỏ và nuôi để lấy lông.
Trăng tròn vào ngày 23 tháng 10/2010 (tức là ngày 16 tháng 9 Âm lịch) được gọi là Trăng Tròn Của Thợ Săn (Full Hunter's Moon) - Tháng Mười là lúc lá mùa Thu rụng đầy và các loài nai được vỗ mập, đây là mùa săn lý tưởng trong năm. Bởi vì các cánh đồng đã được thu gặt quang đãng, các tay săn bắn có thể dễ dàng nhìn thấy loài cáo và các thú vật ra ăn mót trên các cánh đồng.
Trăng hôm nay, 1 giờ trước khi mặt trời mọc.Right click trên màn ảnh rồi chọn "Zoom In" để phóng lớn, sau đó nhấn giữ chuột trái kéo bàn tay qua lại để di chuyển hình theo ý muốn. Muốn trở lại nhỏ như cũ thì lại right click rồi chọn "Zoom Out".Nhu liệu của hình trên là miễn phí cho máy của bạn, có thể tìm thấy tại http://www.stellarium.org/[/B] Giả tạo ảnh các con trăng trong suốt một tháng, từ ngày 1 cho đến cuối tháng và tiếp tục sang tháng kế tiếp, đu đưa xoáy quanh theo cả hai chiều kinh tuyến và vĩ tuyến. LỊCH TRĂNG THÁNG 10/2010
Bắc bán cầu Nam bán cầu THỜI GIAN ÁNH SÁNG ĐI TỪ QUẢ ĐẤT ĐẾN MẶT TRĂNG LÀ 1,225 GIÂY. Hình trên minh họa khoảng thời gian thực của ánh sáng đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng hết 1,225 giây, với tỷ lệ tương ứng về kích thước và khoảng cách. Khoảng cách giữa hệ Trái Đất - Mặt Trăng đến Mặt Trời là 8,28 phút ánh sáng. Phút ánh sáng (light minute) là đơn vị thiên văn tiêu biểu cho khoảng cách mà quang tử (photon) di chuyển trong chân không trong một phút, tương ứng với 17.987.547.480 m.
Nếu quý bạn muốn có bầu trời của địa phương mình thì vào websitehttp://www.astroviewer.comđể "thỉnh" về, sau đó tha hồ mà "chế biến" theo kiểu của mình.
BẦU TRỜI TUẦN NÀYHãy yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, Vern - RIP - Mặc dù bạn đã ra đi, SKY THIS WEEK của bạn vẫn được giữ lại mãi mãi trên trang này. Sự đóng góp của bạn cho cộng đồng những người yêu thiên văn là vô giá.
[/ALIGN] Đây là link đến trang YouTube thường xuyên có mục SKY THIS WEEK: http://www.youtube.com/user/SkyThisWeek BẢN ĐỒ KHU VỰC NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Mỗi tuần vào ngày Thứ Hai sẽ có các đề tài khác nhau về công nghệ hiện đại do các nhà khoa học Nhật Bản phát triển. Đây có thể xem như một trong những chương trình hay nhất của đài phát thanh NHK, và là chương trình thú vị nhất nếu so sánh với các chương trình của các đài phát thanh quốc tế khác.
Có lẽ bạn để ý thấy màu hồng xuất hiện ở khắp nơi trong tháng 10 hàng năm. Tòa Bạch Ốc ban đêm chiếu đèn hồng, tháp Đông Kinh cũng chiếu đèn hồng, tượng Chúa Cứu Chuộc (Christ the Redeemer) ở Rio de Janeiro, Brazil cũng chiếu đèn hồng tuyệt đẹp, website của trường đại học West Virginia cũng đổi từ màu xanh dương và màu hoàng kim thành màu hồng... và thậm chí đội bóng bầu dục (football) cũng có nơ hồng trên nón bảo hộ (helmet) khi xung trận. Khi đến sở làm bạn thấy một rổ ruy-băng và nơ hồng đặt nơi hành lang ra vào, nhiều bạn là phái nam, hoặc những bạn gái mới tới Mỹ không lâu chẳng biết trong sở có lễ lạc gì mà phát nơ hồng, bèn lấy đại một cái đeo vào cho vui, ai sao tui vậy. Tượng Chúa Cứu Chuộc (Christ the Redeemer) tại Rio de Janeiro, Brazil được chiếu sáng hồng trong những đêm tháng 10 (AP Photo/Felipe Dana)
Thật ra màu hồng và những cái nơ hồng trong tháng 10 là để nhắc nhở mọi người về hiểm họa ung thư nhũ hoa, tức là ung thư vú (giọng miền Bắc), hay ung thư "dú" (giọng miền Nam), tức là căn bệnh ung thư nguy hiểm chết người hàng thứ hai đối với phái nữ tại Hoa Kỳ (sau bệnh ung thư phổi). Bần đạo xin dùng chữ ung thư nhũ hoa cho nó nghe văn chương một tí, hơn nữa "dú" thì bất luận nam nữ ai cũng có, nhưng "nhũ hoa" thì xưa nay chưa nghe ai dùng cho phái nam cả, bần đạo xưa nay chưa hề nghe ông nào nói "cái nhũ hoa của tôi dẹt lét cả", chắc quý bạn cũng giống thế chứ?! Nói thế không có nghĩa là đàn ông không bị ung thư "dú", theo UICC (Union for International Cancer Control) thì tỷ lệ ung thư "dú" ở phái nam là 100 lần ít hơn ở phái nữ, có nghĩa là ít gặp chứ không phải là không có. Bạch ốc hồng trong tháng 10. Ảnh wikipedia
Chiến dịch vận động phòng ngừa ung thư nhũ hoa thoạt đầu do công ty được phẩm AstraZeneca tại Anh, là công ty dược phẩm lớn hàng thứ 7 trên thế giới, và là công ty đã sản xuất ra 2 loại thuốc trị bệnh ung thư nhũ hoa Arimidex và Tamoxifen, phát động vào năm 1985, và chọn tháng 10 hàng năm là Tháng Cảnh Giác Bệnh Ung Thư Nhũ Hoa (Breast Cancer Awareness Month - BCAM), ở Mỹ thì gọi là Tháng Toàn Quốc Cảnh Giác Bệnh Ung Thư Nhũ Hoa (National Breast Cancer Awareness Month - NBCAM). Mục đích ban đầu của công ty AstraZeneca là muốn khuyên phụ nữ nên đi chụp nhũ ảnh (mammography), phương pháp hiệu quả nhất để sớm phát hiện bệnh ung thư nhũ hoa. Đến năm 1993, Evelyn Lauder, phó chủ tịch công ty mỹ phẩm Estée Lauder sáng lập Tổ Chức Nghiên Cứu về Bệnh Ung Thư Nhũ hoa (The Breast Cancer Research Foundation), chọn ruy-băng màu hồng làm biểu tượng. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên màu hồng được chọn biểu tượng cho bệnh ung thư nhũ hoa; vào năm 1991, Tổ chức Susan G. Komen Nghiên cứu về Bệnh Ung thư Nhũ hoa (The Susan G. Komen Breast Cancer Foundation), tổ chức từ thiện nghiên cứu về bệnh ung thư nhũ hoa lớn nhất thế giới, đã trao những cái ruy băng màu hồng tặng những người tham dự cuộc chạy đua tại New York City gây quỹ giúp những người bị bệnh ung thư nhũ hoa còn sống sót. Tháp Đông Kinh Hồng trong đêm tháng 10. Ảnh wikipedia
Tháng Cảnh Giác Bệnh Ung Thư Nhũ Hoa (Breast Cancer Awareness Month - BCAM) đã trở thành một chiến dịch toàn cầu cùng nhận thức và cảnh giác bệnh ung thư nhũ hoa, gây quỹ ủng hộ các công trình nghiên cứu, ngăn ngừa và chữa trị, đồng thời cung cấp các dữ kiện thông tin và hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nhũ hoa. Nhũ ảnh (Mammography). Ảnh EVOCS
Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ (National Cancer Institute) dự đoán là trong năm 2010 sẽ có 207,090 phụ nữ Hoa Kỳ được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư nhũ hoa, trong đó sẽ có khoảng 39,840 người "giã từ thế giới". Con số khủng khiếp này nhắc nhở mọi người phải rất chú ý đến căn bệnh nguy hiểm này, không phải chỉ có quý bà quý cô mà là tất cả mọi người, các ông chồng quan tâm cho vợ, các đứa con quan tâm cho mẹ mình, anh chị em, bằng hữu quan tâm cho nhau... Hiện nay các cơ quan y tế đều khuyên quý bà quý cô nên đi làm Mammogram, tức là đi chụp nhũ ảnh (mammography) để có thể phát hiện sớm bệnh ung thư nhũ hoa, hy vọng chữa trị kịp thời, có thể giảm được khoảng 20% tỷ lệ tử vong. Nhũ ảnh không bệnh và nhũ ảnh có bệnh. Ảnh wikipedia
Theo lời khuyên của The United States Preventive Services Task Force thì quý bà quý cô trong lứa tuổi từ 50 đến 74 cứ mỗi 2 năm nên đi chụp nhũ ảnh một lần, tuy nhiên theo Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (The American Cancer Society) đề nghị, phụ nữ trên 40 tuổi mỗi năm nên đi chụp nhũ ảnh một lần và tiếp tục như thế nếu sức khỏe cho phép; phái nữ trong lứa tuổi 20, 30 thì cứ mỗi 3 năm nên đi khám bác sĩ chuyên khoa một lần. Dĩ nhiên là ngoài Mammogram, còn có phương pháp phụ khác như Ultrasound, Ductography, PEM (Positron Emission Mammography) và CT (Computed Tomography) hay còn gọi là Breast Tomosynthesis có thể được đưa vào xử dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ lệ cảnh báo ung thư không đúng khi làm mammogram là khoảng 10%, có nghĩa là chụp nhũ ảnh không thấy bệnh (false negative), có khi lại mang bệnh, hoặc chụp nhũ ảnh thấy bệnh (false positive), có khi lại chẳng có bệnh gì cả. Khoa học hiện tại đang nghiên cứu và phát triển thêm những phương pháp nhận bệnh ung thư nhũ hoa khác như BT Test (blood-based screening test), BCtect (blood based test ), Breast MRI, Breastlight, Infrared Mammography .v.v... Phương pháp chụp nhũ ảnh (mammography). Ảnh: ADAM
Theo website của National Breast Cancer Awareness Month, bệnh ung thư nhũ hoa tức là loại ung bướu ác tính phát triển một bên nhũ hoa hoặc cả hai, thông thường phát triển trong ống dẫn sữa, tiểu thùy, núm và khu vực sản xuất sữa. Khi thấy có bất cứ loại bướu nào ở nhũ hoa của người nữ trên 30 tuổi, cần nghĩ đến ung thư nhũ hoa và phải đi khám bác sĩ chuyên môn và chụp nhũ ảnh ngay, mặc dù 80% khối u bất thường ở nhũ hoa là lành tính. Sau khi xem hình trên, quý bạn chắc đã hiểu lý do tại sao nó lại dẹt trong bức tranh hí họa này. Ảnh orlandoplasticsurgery
Thông thường bệnh ung thư nhũ hoa là do chính người bệnh tự phát hiện khi họ nhận thấy những thay đổi rõ ràng ở tuyến vú, gồm có những chỉ dấu như cứng, núm vú đau, da ngứa, khối bướu lồi lên, da vú bị lõm vào, màu sắc da trên vú thay đổi, hình dáng núm vú thay đổi, núm vú bị co kéo hoặc lún vào, chảy máu; có nghĩa là phát hiện khá trễ. Phương pháp tự khám lấy mình (Breast Self-Examination - BSE) hoặc do bác sĩ khám bằng cách sờ nắn nhũ hoa hiện nay không còn được chấp nhận như là cách có hiệu quả để phát hiện sớm bệnh ung thư nhũ hoa. Tuy nhiên việc tự quan tâm, lưu ý đến tình trạng của nhũ hoa, nói chung tình trạng sức khỏe của mỗi người, lúc nào cũng vẫn cần thiết, nó không có nghĩa là khiến người ta trở thành những kẻ suốt đời mắc bệnh giả tuởng. Nhũ hoa với triệu chứng bệnh Ung thư. Ảnh wikipedia
Việc phát hiện ra sớm bệnh ung thư nhũ hoa và việc trị liệu kịp thời hiện nay đã mang lại những kết quả tốt đẹp, cứu sống nhiều người. Rất nhiều bệnh nhân ung thư nhũ hoa nhờ chữa trị kịp thời và đúng mức, hiện nay vẫn sống thọ. Vì vậy việc nhận thức, cảnh giác là chìa khóa để loại trừ căn bệnh ung thư nhũ hoa. Vận động mọi người cùng ý thức, tham gia gây quỹ cho các công trình nghiên cứu và phát triển phương pháp phòng ngừa và chữa trị bệnh ung thư nhũ hoa, giúp đỡ các bệnh nhân đang chữa trị và hỗ trợ các bệnh nhân sống sót là những việc chúng ta nên làm trong Tháng Mười hàng năm. Phương pháp tự khám BSE được xem là không chính xác. Ảnh: wikipedia.
Cho nên màu hồng mang lại niềm hy vọng cho nhân loại trên địa cầu, và bất luận nam nữ, trong Tháng Mười ai cũng đeo nơ hồng được cả. Ảnh druid-lady.com
Các nhà khoa học vẫn chưa biết được nguyên nhân nào đã tạo nên cấu trúc hình xoắn kỳ lạ trong hình trên. Họ cũng không biết lý do tại sao chúng lại phát sáng. Hiện tượng phát sáng này có thể là do ánh sáng phản chiếu từ những ngôi sao kế cận tạo ra. Về phần bản thân vòng xoắn, hiện tại người ta cho rằng đây là hệ quả từ một ngôi sao trong hệ thống tinh tú nhị phân (binary star system) đang đi vào trong thời kỳ phóng ra các đám tinh vân trước khi dẫy chết, mà hàng trăm năm trước do điều kiện kỹ thuật quan sát còn lạc hậu nên các nhà thiên văn gọi lầm là giai đoạn hành tinh tinh vân (planetary nebula phase), khi mà tầng khí quyển bên ngoài của nó được phóng ra. Theo tỷ lệ bành trướng của vòng xoắn khí, cứ khoảng mỗi 800 năm thì một tầng mới phải xuất hiện, gần như trùng hợp với thời gian để cho hai ngôi sao đi vào quỹ đạo của nhau. Hình trên là do viễn vọng kính không gian Hubble chụp qua ánh sáng cận hồng ngoại.
Vào tháng 4/2009, vệ tinh quan sát Chandra X-ray của NASA chụp được bức hình về một vụ nổ trong vũ trụ trong quá trình hình thành những sao cực mới. Theo NASA, vụ nổ này đã xẩy ra cách đây khoảng 17.000 năm. Các năng lượng tỏa ra khi các ngôi sao được hình thành đã tạo nên những đám mây khí và bụi với mức độ rộng lớn đến nỗi một tia sáng phải mất đến 150 năm để đi xuyên từ phía bên này sang bên kia. Bức ảnh này được đặt tên là "Tay của Chúa" (Hand of God). Ảnh NASA.
“Chúng ta đến từ đâu ? Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Tại sao vũ trụ lại như thế này mà không khác đi? Vũ trụ sẽ kết thúc khi nào?”
“Cả cuộc đời tôi luôn bị những câu hỏi hóc búa trên cuốn hút, và cố gắng tìm những câu trả lời mang tính khoa học. Nếu cũng giống như chúng tôi, ngắm nhìn các ngôi sao và cố gắng suy nghĩ về những thứ đã nhìn thấy, hẳn các bạn cũng bắt đầu băn khoăn về cái gì khiến vũ trụ tồn tại. Câu hỏi này rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng chúng ta chưa trả lời được nó. Kể cả tại thời điểm này.”
Bức ảnh do viễn vọng kính không gian Hubble chụp tinh vân Helix (Helix Nebula) vào tháng 5/2003, được hình thành từ những đám mây khí và bụi khổng lồ trong chòm sao Bảo Bình, với phần lõi màu xanh được bao quanh bởi các đám mây trắng. Bức ảnh này được đặt tên là "Mắt của Chúa" (Eye of God). Ảnh NASA.[/ALIGN]
“Ý tưởng đã phát triển trong 2000 năm quan sát đã liên tục được thay đổi. Trong vòng chưa đầy 100 năm, chúng ta đã khám phá những con đường mới để suy nghĩ về chính bản thân chúng ta. Từ việc nghĩ Trái đất là trung tâm của vũ trụ, chúng ta phát hiện ra Trái đất cũng chỉ quay quanh một Mặt trời nho nhỏ, và có tỷ tỷ Mặt trời như thế trong dải Ngân hà. Và rằng Vũ trụ thì dường như vô cùng vô tận và tiếp tục mở rộng. Nhưng điều này còn lâu mới đến điểm dừng trong hành trình truy tìm chân lý của chúng ta. Còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi chúng ta có bức tranh đầy đủ về vũ trụ mà chúng ta sinh sống”
“Tôi muốn chia xẻ cùng các bạn sự thú vị của các khám phá – hiện tại hay trong quá khứ, những thứ đã cách mạng hóa suy nghĩ của chúng ta.“
Stephen Hawking - Smod HDP dịch - Vatlyvietnam.org
Bài đọc thêm:
QUẦNG SÁNG TRONG DẢI NGÂN HÀ ĐẦY ẮP CÁC DÒNG TINH TÚ
Bức ảnh khác do viễn vọng kính Hubble chụp tinh vân Kohoutek 4-55 vào tháng 5/2009 được đặt tên là "Mắt trong Không gian" (Eye in Space). Ảnh NASA.
Source: khoahoc.com.vn, Live Science
Bản đồ mới về quầng sáng các ngôi sao bao quanh dải ngân hà Milky Way của chúng ta mới đây đã tiết lộ cấu trúc của các dòng tinh tú đan chéo vào nhau, nhiều dòng tinh tú chưa hề được phát hiện trước đây.
Trong khi phần lớn các vì sao thuộc dải ngân hà của chúng ta tập trung ở vùng đĩa khá dẹt và vùng trung tâm có hình củ hành, quầng sáng là vật thể đầu tiên mà các dòng tinh tú liên ngân hà có thể xâm nhập bằng cách tiếp cận dải ngân hà của chúng ta. Quầng sáng bắt đầu từ bên rìa của đĩa dẹt nằm cách trung tâm ngân hà khoảng 65.000 năm ánh sáng và có thể mở rộng ra phía ngoài tới 300.000 năm ánh sáng từ trung tâm của dải ngân hà. Nó bao gồm các chòm sao, đám mây khí, vật chất tối và một số ngôi sao đơn lẻ. Một số vật thể thuộc các ngân hà bé nhỏ khác bị dải ngân hà Milky Way giữ lại khi chúng đi qua.
Dòng tinh tú lớn nhất trong quầng sáng đã được lập bản đồ trong thập kỷ vừa qua, nhưng dữ liệu mới thu được từ khảo sát Sloan Digital Sky Survey (SDSS-II) đã phát hiện ra rất nhiều các dòng nhỏ hơn trước đây chưa từng được biết đến, cùng với các tàn dư của những thiên hà lùn nằm quá gần và một số vật thể lân cận còn tồn tại.
Các dòng tinh tú là tàn dư của những thiên hà nhỏ hơn đã bị phá hủy.
Phát hiện mới được công bố trong hội nghị chuyên đề quốc tế tại Chicago ngày 16 tháng 8.
Quy mô nhỏ, số lượng nhỏ
Khảo sát đã xác định chuyển động của khoảng 250.000 ngôi sao thuộc những vùng được lựa chọn trên bầu trời nhằm tìm kiếm những nhóm di chuyển với vận tốc như nhau. Khảo sát đã phát hiện 14 cấu trúc khác biệt, trong số đó 11 cấu trúc chưa hề được thấy trước đây.
Do các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm ở quy mô nhỏ thuộc dải ngân hà Milky Way, 14 dòng tinh tú phát hiện được “ngụ ý con số khổng lồ khi thực hiện phép ngoại suy đến phần còn lại của dải ngân hà”, Kevin Schlaufman – nghiên cứu sinh thuộc đại học California tại Santa Cruz – cho biết.
Có thể có tới 1.000 dòng tinh tú ở vùng 75.000 năm ánh sáng bên trong dải ngân hà Milky Way với nhận định rằng mỗi cấu trúc trong số 14 cấu trúc quan sát được là một dòng tinh tú tách biệt. Có thể có ít dòng tinh tú hơn ở các địa điểm khác nhau.
Mô hình giả thuyết của một dải ngân hà giống dải ngân hà Milky Way của chúng ta thể hiện hình ảnh các dòng sao từ những thiên hà vệ tinh bị vỡ xung quanh hòa nhập vào thiên hà ở vị trí trung tâm. Cấu trúc phức tạp trên bản đồ sao SDSS-II giúp dự đoán về một dải ngân hà Milky Way phức tạp bên ngoài. Vùng trên mô hình có khoảng cách khoảng 1 triệu năm ánh sáng, mặt trời nằm ở trung tâm của dải ngân hà với khoảng cách 25.000 năm ánh sáng đồng thời nằm gần vị trí trung tâm của bức ảnh. (Ảnh: K. Johnston, J. Bullock)
Những sợi mỳ ống
Nhà nghiên cứu Kathryn Johnston thuộc đại học Columbia mô tả quầng sáng giống như “một vắt mỳ ống”.
Bà cho biết: “Ở trung tâm của dải ngân hà, các sợi tinh tú tập trung lại với nhau lúc đó bạn có thể quan sát thấy sự kết hợp mềm dẻo của các vì sao. Nhưng khi nhìn xa hơn, bạn có thể nhận ra các sợi riêng lẻ cũng như các đặc điểm hơi na ná giống sợi mỳ có nguồn gốc từ các sao lùn có quỹ đạo kéo dài”.
Theo Johnston, thiên hà lùn di chuyển gần thiên hà Milky Way có bị các đợt lực trọng trường co kéo vào các sợi giống như sợi mỳ spaghetti uốn lượn xung quanh thiên hà khi các vì sao di chuyển trên cùng một quỹ đạo nhưng với vận tốc khác nhau.
Heidi Newberg thuộc Viện bách khoa Rensselaer cùng với nghiên cứu sinh Nathan Cole đang nỗ lực theo dõi một vài trong số các sợi mỳ này khi chúng uốn lượn xung quanh ngân hà.
Cole cho biết: “Đây là một thử thách lớn để ráp mọi hiện tượng với nhau do các dòng tinh tú từ một thiên hà lùn có thể bao quanh thiên hà Milky Way đồng thời có thể đi qua các dòng tinh tú túa ra từ các thiên hà lùn khác”.
Newberg và Cole đã phát hiện ra ít nhất 2 cấu trúc chồng lên nhau, có lẽ là 3 hoặc hơn nữa, hướng đến chòm sao Xử Nữ nơi hình ảnh SDSS tiết lộ số lượng dư thừa khổng lồ các vì sao bao phủ một diện tích vĩ đại trên bầu trời. Các tính toán vận tốc có thể được xử dụng để tác biệt những hệ thống chồng chéo lên nhau, một vài cấu trúc trong đó xuất phát từ “cánh tay thủy triều” thuộc thiên hà lùn Sagittarius.
Những gì đang tồn tại
Dữ liệu SDSS cũng tiết lộ 14 “người bạn lùn” đang hoạt động của thiên hà Milky Way, trong đó bao gồm 2 thiên hà mới được phát hiện công bố tại hội nghị chuyên đề. Các thiên hà vệ tinh này có quỹ đạo nằm trong quầng sáng chứa các vật chất tối không quan sát được với lực hấp dẫn giúp gắn kết ngân hà Milky Way.
Các thiên hà lùn mới được phát hiện có phần mờ nhạt hơn các ngân hà được phát hiện ra trước khảo sát. Mặc dù SDSS có thể phát hiện các thiên hà lùn cực mờ, nhưng nó chỉ có thể thực hiện được điều đó nếu thiên hà ở gần. Chính vì thế có thể có vài trăm thiên hà lùn ở ngoài quầng sáng của Milky Way hoặc nhiều hơn thế nữa.
Johnston nói: “SDSS đã cho chúng ta thấy rất nhiều điều về thiên hà Milky Way cũng như hàng xóm của nó. Nhưng chúng ta mới chỉ ở bước đầu của việc lập bản đồ thiên hà một cách toàn diện. Còn rất nhiều điều cần phải khám phá dành cho thế hệ khảo sát tiếp theo, trong đó có hai khảo sát về thiên hà Milky Way được thực hiện ở SDSS-III”.
Akiane Kramarik sinh tại Mount Morris, Illinois, Hoa Kỳ; mẹ là người Lithuani và cha là người Mỹ, nguyên không theo tôn giáo nào cả. Akiane học tại nhà và tự học hội họa, cô bắt đầu vẽ vào năm 4 tuổi và làm thơ vào năm 7 tuổi. Vào năm 8 tuổi, qua sự cảm ứng với Chúa cô đã vẽ hai bức hình của Đức Chúa Jêsus làm nhiều người kinh ngạc. Bức tranh chân dung tự họa mình đã được bán ra với giá $10.000 USD. Tranh của cô được trưng bày và bán khắp thế giới, cô cũng tham gia cùng hơn một trăm họa sĩ tài ba nhất vẽ từ thiện giúp các trẻ em mồ côi. Tranh tự họa chân dung năm 4 tuổi Akiane cho biết tranh vẽ của cô dựa vào những khải thị về thiên đàng, và sự liên kết giữa cô và Chúa Cứu Thế Giê Su. Tranh của Akiane mô tả đời sống, phong cảnh và con người. Vào năm 10 tuổi cô xuất hiện trong chương trình truyền hình The Oprah Winfrey Show, và trên CNN vào năm 12 tuổi. Đây là địa chỉ website của Akiane: http://akiane.com
Hãy đến gần anh hơn
Để nghe điều anh cần phải nói
Như con trẻ đang ngủ say
Chúng ta có thể mộng mơ đêm nay
Nhưng ngoài kia trăng tròn đang mọc
Hãy cùng anh nhảy dưới ánh trăng...
...bởi vì anh vẫn còn yêu em
và muốn nhìn em nhảy như ngày nào
bởi vì anh vẫn còn yêu em
vào con Trăng tròn Mùa gặt nầy...
Khi chúng ta là những người xa lạ
Anh ngắm nhìn em từ xa
Nhưng khi chúng ta yêu nhau
Anh yêu em với tất cả trái tim của mình...
Nhưng bây giờ đã trễ rồi
Và trăng đã lên cao
Anh muốn đón mừng
Và nhìn nó chiếu sáng trong mắt em... Một bản nhạc tuyệt diệu cho những ngày trăng mùa gặt. Để nhắc chúng ta nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời trong dĩ vãng, và tự hỏi tại sao chúng ta đã đánh mất nó. Và tại sao chúng ta lại không thể tập làm lại từ đầu... và cho nhau một cơ hội để yêu nhau như những ngày đầu gặp gỡ...
Xin đừng quên đọc những "comment" trên Youtube, hy vọng quý bạn sẽ tìm thấy mình qua đó...NEIL YOUNG - HARVEST MOONẢnh: Lesley Lane
Come a little bit closer
Hear what I have to say
Just like children sleepin'
We could dream this night away.
But there's a full moon risin'
Let's go dancin' in the light
We know where the music's playin'
Let's go out and feel the night.
Because I'm still in love with you
I want to see you dance again
Because I'm still in love with you
On this harvest moon.
When we were strangers
I watched you from afar
When we were lovers
I loved you with all my heart.
But now it's gettin' late
And the moon is climbin' high
I want to celebrate
See it shinin' in your eye.
Because I'm still in love with you
I want to see you dance again
Because I'm still in love with you
On this harvest moon.