Saturday, June 13, 2009 3:12:54 AM
hoa van-tho
Sáng tác: Hoa Văn. THƠ.
Ai xui bỏ phố lên rừng
Áo tù vội mặc mà lòng quặn đau
Tình người cau mặt nhìn nhau
Cơm tù một thuở đủ sầu trăm năm
Sầu rơi rớt lạnh chiếu nằm
Đó đây lũ ngố chờ ăn máu tù
Ngày làm một gã tiều phu
Vào rừng đốn củi đêm hơ tim buồn
Cai tù ngó mặt hoàng hôn
Ngẩn ngơ một lũ cáo chồn thay lông
Còn gì đâu núi đâu sông
Đỏ hồng một bọn nát lòng tổ tiên
Vàng sao tối mặt trăng hiền
Nơi đây sắt máu hiện nguyện mặt thù
Bốn mùa những khói sương thu
Miền Nam nắng tắt mưa mù lối xưa
Ngày về vàng võ tâm tư
Đời tù ngục cũng buồn như lá rừng.
Saturday, June 13, 2009 3:09:35 AM
trang linh-tho
Sáng tác: Trang Linh. THƠ.Ly biệt quê hương ngót mươi năm
Bùi ngùi Quê Ngoại trở về thăm
Cảnh cũ, Ơn xưa hằng vương vấn
Hoang tàn phế tích, nặng oái ăm !
Chiều lan theo nhịp điệu heo may
Xơ xác bạc phơ lau lách gầy
Tre còm xỏa tóc vàng héo hắt
Mây trắng xây thành bốn hướng vây[/COLOR]
Khói nhạt nghiêng nghiêng mái chòi tranh
Nắng mờ xoa úa dẫy cây xanh
Thấp thoáng bóng chim xa lẻ bạn
Thôn xưa tan tác cỏ bao quanh !Nước thời gian xoá sắc cô trang
Miếu đổ, am tàn, tượng vỡ tan
Nền xưa, xóm cũ: mồ mã loạn
Cây cối, bia mòn ủ màu tang ![/COLOR]
Rùng rợn, vòm cây gió hú xa
Chập chùng trốt dậy bãi tha ma
Quạ đậu rù rù trên mộ chí
Khàn khàn bìm bịp tiễn chiều tà…Tạo hóa khéo bày đại hý trường
Bể dâu Quê Ngoại đượm bi thương!
Cứu cánh trần gian là cát bụi
Đời tàn tang tóc thậm thê lương…!!...!![/COLOR]
(Trở về thăm Quê Ngoại ngày 20 tháng chạp năm Bính Tuất 2006)TL