DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "diep do an-tho"

LỜI THỀ TRÊN CÁT

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.



Tết nay nụ đào nở sớm
Chợt nghe chút ấm hồn thơ
Em đến thăm ngày mưa gió
Tình yêu dang cánh mong chờ

Cười duyên trong đôi mắt biếc
Người cho ta những bất ngờ
Gật đầu đi về chung lối
Bên đời hết những bơ vơ

Nhớ đêm năm xưa ngày Tết
Môi tìm uống cạn đê mê
Ôm nhau lăn dài trên cát
Cát in vạn những lời thề

Sóng cũng mừng vui thay pháo
Em về vun trọn ước mơ
Bên anh làm chim viễn xứ
Xuân hồng song bước phu thê .


Diệp Đỗ An
(San Jose 04-01-2013 nhớ mùa Xuân năm ấy)



.

DẤU XƯA

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.




Hồi chuông giáo đường vang muộn
Xa xôi ký ức về nguồn
Dáng em bên cầu hiu quạnh
Gọi thầm còn nhớ nhau luôn

Dấu xưa còn quen mùi tóc
Đường xa đếm bước tơ vương
Khoác lên bên bờ vai nhỏ
Nụ hôn thấm ướt đêm sương

Vầng trăng chưa soi rỏ bóng
Mắt em vẫn đẹp lạ thường
Bàn tay dìu nhau lên đá
Yêu người chung phận gió sương

Đêm khuya biển rền tiếng sóng
Nước tung làm mặn môi say
Ôm em vòng tay ngày ấy
Dáng xưa đẹp tựa hao gầy.


Bên nhau - bên cầu La Holla
San Diego, CA Ngày 26 Tháng 12 Năm 2011
Diệp Đỗ An


.

TÂM SỰ VỚI NHAU

,

Sáng tác: Hồ Duy Hạ. THƠ.




TÌM MÃI
Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ_BÀI XƯỚNG.
Nằm ngửa giữa trời nghe pháo nổ
Xanh vàng tím đỏ tỏa muôn nơi
Phố đông tấp nập người qua lại
Tìm mãi đâu ra bóng một người.



XA CÁCH
Sáng tác: Hồ Duy Hạ. THƠ_BÀI HỌA.
Xa lộ nhìn quanh đèn sáng tỏa
Như màu pháo trổ rọi nơi nơi
Chiều nay vắng bóng người em nhớ
Xa cách một hôm tưởng suốt đời.



NHỚ NHUNG
Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ_BÀI XƯỚNG.
Buổi sáng chim lười chưa muốn hót
Vươn dài cánh mõi nhớ nhung ai
Tại vì hai đứa mình Nam Bắc
Xa mấy ngày thôi rũ hình hài.



CÔ ĐƠN
Sáng tác: Hồ Duy Hạ. THƠ_BÀI HỌA.
Thức giấc tìm quanh bóng dáng ai
Vươn mình tỉnh dậy một đêm dài
Cô đơn em nhớ người em quý
Nghe tiếng phone ring hớn hở thay.


.

THÁNG BẢY CƯỜI DUYÊN

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.




Sáng sớm chim lười chưa muốn hót
Vươn dài cánh mỏi cột duyên ai
Tại vì hai đứa mình Nam Bắc
Xa mấy ngày thôi rũ gót hài

Bước sang Tháng Bảy mùa hong nắng
Từng giọt mồ hôi ướt tóc mai
Anh đếm thời gian vùng ngực thở
Cài lên đôi má nét trang đài

Nhớ nhau thèm gặm nhấm cơn sầu
Rực lửa tim yêu đập loạn mau
Mỗi bước chân quen ngàn trái cấm
Cười duyên Tháng Bảy ngã nghiêng đầu.


Diệp Đỗ An
Garden Grove CA, 03 / 7 / 2011


.

ĐÊM MƠ GỌI TÌNH

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.



Đường về đếm bước mông lung
Gió lay lay nhẹ tưởng chừng có đôi
Hai ta cách mấy lưng đồi
Đêm nằm mơ thấy vành môi ngoan hiền

Từ em bỗng đẹp như tiên
Mùi hương tóc rối lên miền ngẩn ngơ
Vắng nhau lòng biết mong chờ
Thèm vòng tay ấm đêm mơ gọi tình.


Sat. July 02, 2011
Diệp Đỗ An


.

CÀNH LAN LÀM QUÀ

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.




Chính bàn tay anh chăm sóc
Một cành lan nở đêm qua
Gởi về em mừng Sinh nhật
Góp bao dấu ái làm quà

Đã bao lần vui rồi nhỉ ?
Xuân qua mấy bó thẹn thùng
Hôm quên cầm tay lưu luyến
Nhịp tim chuyển mạch lung tung

Lấy cành lan kẹp lên tóc
Em cười hoa đẹp hơn em !
Nhưng hoa đâu nào biết nói
Mùi thơm thua hẳn da mềm

Rồi mai rồi mốt lan tàn
Yêu em tròn kiếp đi hoang
Tìm trong mùi men chung thủy
Ngực trần còn lại vết son..


Bài thơ dành riêng cho một người sẽ yêu
San Jose Ngày 15 Tháng 4 Năm 2011
Diệp Đỗ An



.

THÁNG TƯ MÙA HOA CAU

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.


Tháng Tư tiết ấm hoa cau nở
Hồng cả lối đi đẹp gót son
Những bước chân êm còn dấu thẹn
Tiếng cười để lại vết hao mòn

Sắp về chưa nhỉ đời lam lũ
Gói tặng mùi cau thuở nhớ mong
Những buổi chiều buồn trời thiếu nắng
Âm thầm đứng đợi đếm hoàng hôn

Hương cau nở rộ mùa ly tán
Chạy loạn tìm nhau khắp biển đồi
Mỗi độ Tháng Tư chim nhớ núi
Yêu người tôi đứng đợi xa xôi.


Good Friday San Jose, ngày 22 tháng 4 năm 2011
Diệp Đỗ An


.

MƯỢN TRĂNG THU…GOM KỶ NIỆM

,

Sáng tác: Hồ Duy Hạ & Diệp Đỗ An. THƠ.




California Đầu Thu 2008


.

TƠ LÒNG

,

Sáng tác: Diệp Đỗ An & Hồ Duy Hạ. THƠ.



Vang tiếng TƠ LÒNG rung nắng hạ
Ngẩn ngơ buồn em khoe bài thơ
Làn hương bánh mật mùi con gái
Đường xa vạn lý anh thẩn thờ

Mai mốt về thăm người tình nhỏ
Góp nắng phương xa môi ửng hồng
Mình kể nhau nghe đời dâu bể
Bù lại những hôm em chờ mong

Cũng ước mơ nào thời con gái
Níu lấy đôi tay hơi thở dồn
Chắc em phải khóc lần hạnh phúc
Che dấu lệ vui tim dỗi hờn

Trăng đã lên rồi em thấy chưa ?
Khoảng trống bờ vai đón gió thưa
Anh đã vô tình quên cài áo
Tay đan mười ngón đẹp cho vừa

Nhạc khúc TƠ LÒNG, anh đã ngân
Lắng nghe vương vấn nỗi nhớ mong
Bài thơ anh viết em trân quí
Xao xuyến hồn em, má ửng hồng..


Diệp Đỗ An & Hồ Duy Hạ
California, August 2007


.

NHỮNG GIỌT NẮNG HỒNG

Sáng tác: Diệp Đỗ An. THƠ.



Những giọt nắng hồng vừa hé nụ
Công anh khấn nguyện tự đêm qua
Kết lên tà áo mừng Sinh Nhật
Thương chúc em tôi tuổi ngọc ngà

Nắng hồng tô má em duyên thắm
Tuổi đẹp bên cầu thuở thấy nhau (*)
Móc nghéo tay gầy chung lối bước
Ngàn năm hai đứa quyện cau trầu..


(*)Cầu Bàn Thạch, Tuy Hòa

San Jose Ngày 15 Tháng 4 Năm 2010
Mừng Sinh Nhật đến một người tôi thầm .......
Diệp Đỗ An



May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31